Sang Tết ngoại, câu nói của chồng với bố mẹ vợ trong bữa ăn khiến tôi phát điên

Câu nói của chồng khiến tôi như muốn phát điên. Tôi thực sự hối hận vì đã lấy anh ta làm chồng và chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn ngay lập tức.

4 năm trước, tôi cãi lời bố mẹ để đến với người chồng kém tuổi, cách nhà 20 cây số. Trải qua cuộc hôn nhân đầy nước mắt vì chồng gia trưởng, ham chơi, lười làm, tôi mới thực sự hối hận khi không nghe lời bố mẹ khi xưa.

Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì hai con nheo nhóc, tôi lại không đành. Thế nhưng, ngay lúc này, tôi đang quá thất vọng về chồng, không còn muốn tiếp tục chung sống với anh ta thêm giây phút nào nữa. Tôi không nghĩ trong ngày đầu năm mới, chồng mình lại có cách hành xử đáng xấu hổ như vậy bên nhà bố mẹ vợ.

Tôi và chồng quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Ngày đó, tôi bị cuốn hút bởi vẻ điển trai và phong cách nói chuyện dí dỏm của anh ta. Vì vậy, khi anh ngỏ ý muốn xin số điện thoại để làm quen, tôi không ngần ngại mà đồng ý.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có lẽ do tôi chủ động "bật đèn xanh" nên các bạn cũng được dịp "đẩy thuyền" cho chúng tôi thành một cặp dù tôi lớn hơn anh 2 tuổi. Và chúng tôi đến với nhau, không hề quan tâm đến vấn đề tuổi tác.

Chỉ khi về ra mắt hai bên, tôi mới vấp phải sự phản đối của bố mẹ đẻ. Mẹ tôi nói nhìn mặt con rể tương lai không đáng tin, dễ làm khổ vợ con về sau. Nhưng khi đó, tình yêu bồng bột của khiến tôi bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, thậm chí tôi còn giận dỗi khi bị bà phản đối cuộc hôn nhân này.

Còn bố mẹ anh khi đó không phản đối nhưng cũng không mấy hài lòng khi thấy con trai lấy vợ hơn tuổi. Mãi khi tôi tiết lộ có em bé, hai bên mới thuận tình cho chúng tôi tổ chức đám cưới.

Vậy là tôi lên xe hoa về nhà chồng trong sự hồ hởi, nghĩ về viễn cảnh tương lai với một màu hồng như trong tiểu thuyết ngôn tình. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng chung sống, tôi dần nhận ra, chồng tôi đúng là một kẻ không đáng tin như lời mẹ tôi nói.

Lúc còn yêu nhau, anh ta luôn thể hiện mình là người có tiền và hoàn toàn có thể lo được cho mẹ con tôi có cuộc sống ấm no. Thế nhưng, sau khi cưới, tôi ngã ngửa phát hiện thực chất chồng chỉ làm công nhân, lương bập bõm, chỉ đủ tiền thuê nhà và tiền ăn chứ nói gì đến cuộc sống đủ đầy.

Không chỉ công việc bấp bênh, chồng tôi còn là một kẻ nghiện nhậu nhẹt. Hễ có cơ hội là anh ta đi nhậu cùng bạn bè, có hôm thâu đêm suốt sáng mới về. Tôi bầu đôi mệt mỏi, chồng không quan tâm. Tôi sinh con, chồng cũng không có mặt. Chuỗi ngày chăm con sau đó của tôi lúc nào cũng chìm trong nước mắt.

Lúc tôi đi làm trở lại, tôi nhờ mẹ đẻ lên trông cháu. Thấy cảnh con rể "nát", mẹ tôi cũng ngao ngán vô cùng. Nhiều lần bà khuyên tôi ly hôn, tuổi còn trẻ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời nhưng vì thương các con, tôi vẫn cố duy trì cho con cái có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.

Chồng bất tài, chơi bời khiến áp lực kinh tế đè nặng lên vai tôi. Mình tôi phải xoay đủ mọi cách để kiếm tiền lo cho gia đình. Ngoài đi làm công ty, tôi còn tranh thủ làm đồ ăn vặt bán online để có thêm đồng ra đồng vào. May mắn được mọi người ủng hộ, việc bán hàng của tôi cũng tốt lên từng ngày.

Sau này, lúc có chút tiền tiết kiệm, thỉnh thoảng, tôi có gửi qua tài khoản của em trai ít tiền để nhờ em đưa cho bố mẹ hoặc mua đồ cho ông bà. Biết chuyện, chồng tôi tỏ ra hậm hực. Anh ta cũng luôn tìm cách lừa tôi phải trả nợ cho mình hết lần này đến lần khác và đương nhiên, số tiền cũng không hề nhỏ.

Tuy nhiên, dịp Tết này, chỉ vì tôi không đưa tiền cho chồng đi chơi theo yêu cầu mà anh ta cố tình gây sự với tôi ở bên nhà ngoại.

Trong buổi chúc Tết bên ngoại, khi thấy tôi mừng tuổi cháu gái (con đầu lòng của em trai tôi, vừa sinh được 3 tháng) 500 nghìn đồng, chồng liền thay đổi thái độ. Ngay trong mâm cơm có đông đủ từ bố mẹ tôi, vợ chồng em trai đến vài anh em họ hàng, chồng tôi gằn giọng nói vu vơ: "Cháu của chồng thì bố thí cho dăm ba chục, cháu ruột mình thì mừng hẳn nửa triệu. Ăn ở thế xem có được không".

Chưa kịp để tôi nói gì, anh ta tiếp tục quay sang phía bố mẹ vợ nói giọng mỉa mai: "Bố mẹ có cô con gái chất lượng nhỉ. Đi lấy chồng rồi vẫn lo cho nhà ngoại từ A đến Z, còn với chồng và nhà chồng thì ki bo từng đồng.

Cả Tết đưa cho ông bà nội nhõn 5 triệu bạc trong khi con đoán, số tiền cho bố mẹ phải gấp đôi số đó. Chưa kể, thỉnh thoảng cô ấy vẫn dấm dúi gửi tiền cho bố mẹ vào tài khoản của cậu Tú. Cộng vào cũng mấy chục triệu chứ chả ít. Đó là tiền sữa, tiền bỉm của hai đứa con con, cũng là cháu ngoại của ông bà".

Câu nói của chồng khiến tôi như muốn phát điên. Tôi thực sự hối hận vì đã lấy anh ta làm chồng và chỉ muốn ly hôn ngay lập tức…

Thắm

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sang-tet-ngoai-cau-noi-cua-chong-voi-bo-me-vo-trong-bua-an-khien-toi-phat-dien-172250201002500848.htm