Sắp tổ chức đám cưới, cô gái 25 tuổi bất ngờ bị tạt axit giữa đường

Người phụ nữ bị tấn công khi đang trên đường trở về nhà từ ngân hàng.

Theo NDTV, vài ngày trước khi kết hôn, Reema 25 tuổi (tên nhân vật đã thay đổi) đang trên đường về nhà từ ngân hàng thì bị hai người đàn ông đi xe đạp chặn lại. "Nếu em không phải của anh, em sẽ không là của bất kỳ ai khác", một trong hai người đàn ông nói trong khi tạt axit vào người cô.

Vụ việc được báo cáo tại quận Mau của bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) nơi nạn nhân và gia đình đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của cô. Reema tự mình lo liệu mọi việc vì cha cô đã mất và em trai còn nhỏ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ram Janam Singh Patel, người có mối quan hệ với Reema, đã phản đối dữ dội việc cô kết hôn với một người đàn ông khác.

Vào thứ Năm, khi Reema đang trở về nhà sau khi rút 20.000 Rupee từ ngân hàng, Patel đã tạt axit vào người cô với ý định ngăn cản đám cưới diễn ra vào ngày 27/5.

Hậu quả, khuôn mặt, vai, cổ và thân trên của người phụ nữ bị bỏng nặng. Reema được đưa đến trung tâm y tế sau đó được chuyển đến bệnh viện. Cô hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Toàn cầu ở Azamgarh vì bị bỏng 60% cơ thể.

Patel và hai nghi phạm khác đã bị bắt và chiếc xe đạp được sử dụng trong vụ việc đã được thu hồi. Tại cơ quan điều tra, Patel cho biết muốn tạt axit vào lưng Reema để đám cưới của cô bị hủy bỏ và anh ta có thể kết hôn với Reema.

Tháng trước, một người đàn ông ở quận Shahjahanpur, Uttar Pradesh bị cáo buộc đã tạt axit vào vợ và hai con gái vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

Minh Hoa(t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sap-to-chuc-dam-cuoi-co-gai-25-tuoi-bat-ngo-bi-tat-axit-giua-duong-204250503160408945.htm