Sắp tới là con chi?

Chuồng khỉ Sở thú sáng nay vắng khách viếng nên đám khỉ không chầu chực xin ăn như mọi khi mà leo lên nóc tán gẫu.

Một con nhọn mỏ mở diễn đàn:

- Tao mới xem trộm trên điện thoại thằng bé ngoài kia thấy nhiều chuyện lạ lắm! Này nhé, ở Cao Bằng mới xuất hiện 2 con lạc đà lang thang gặm cỏ! Chưa hết, cũng ở Cao Bằng hồi đầu tháng người ta còn nhìn thấy 4 con chuột túi! Lạc đà chuyên sống ở sa mạc, còn chuột túi chỉ có ở châu Úc, sao lại lang thang qua tận đây?

Sau mấy phút ngẫm nghĩ, một con khỉ cái đưa ra lời giải bất ngờ:

- Theo em, mấy con chuột túi bên Úc xem tin tức nghe nói có nơi chuyên tư túi, đục khoét tràn lan, thậm chí lợi dụng cả dịch bệnh để bỏ túi bạc tỷ nên cho rằng đó mới chính là đất hứa cho loài chuột sinh ra đã đeo sẵn túi trước bụng như chúng!

Hai con lạc đà vừa được nhìn thấy tại Bảo Lạc, Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Bảo/Báo Dân trí

Hai con lạc đà vừa được nhìn thấy tại Bảo Lạc, Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Bảo/Báo Dân trí

Đám khỉ ồ lên tán thưởng:

- Đúng là chẳng loài nào thông minh như khỉ! Chuột túi ngu thiệt, nhưng còn lạc đà thì sao?
Sau khi lục tung trí nhớ về tất cả những gì nghe lóm được từ khách viếng, một con khỉ đuôi dài dè dặt:

- Các bác có nhớ trong một phiên tòa xét xử gian lận điểm thi, một bị cáo nguyên là cán bộ ngành giáo dục từng tuyên bố: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”? Em hồ nghi mấy con lạc đà này nghe được câu ấy, chúng tưởng đã có nơi chỉ dành riêng cho loài gù lưng nên quyết định di cư sang đây!

Chờ tiếng hò reo lắng bớt, con khỉ đầu đàn gật gù tiên đoán:

- Thế thì trước sau gì cũng có tin xuất hiện một loài ngoại lai máu lạnh!

Cả chuồng kinh ngạc: “Tại sao phải là loài máu lạnh?”

- Vì hôm qua ta mới nghe khách nói với nhau: “Tụi nhỏ giờ nhiều đứa máu lạnh, cả chục học sinh xúm nhau xâu xé, lột truồng một bạn học rồi tỉnh bơ quay phim tung lên mạng!”.

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/sap-toi-la-con-chi-41907.html