Sập trường học ở Ấn Độ, ít nhất bốn học sinh thiệt mạng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trường tiểu học công lập ở bang Rajasthan (miền Tây Ấn Độ) vào ngày 25/7, khiến ít nhất bốn học sinh thiệt mạng và hàng chục em khác bị thương.

Vụ việc xảy ra khi mái của một tòa nhà trong trường học tại làng Piplodi, khu vực Manohar Thana, quận Jhalawar bất ngờ đổ sập vào lúc học sinh đang trong giờ học.

Theo thông tin ban đầu từ nhà chức trách địa phương, vụ sập này xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng. Khi tai nạn xảy ra, ước tính có khoảng 40 học sinh đang có mặt tại trường cùng các giáo viên và nhân viên. Mái của tòa nhà một tầng, vốn đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng từ lâu, bất ngờ sụp xuống, vùi lấp nhiều em học sinh bên dưới.

“Hai phòng học bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nhiều em học sinh không kịp thoát thân khi mái nhà bất ngờ đổ xuống”, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Ngay sau sự cố, người dân địa phương đã lập tức có mặt, cùng lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát nhằm cứu những nạn nhân bị mắc kẹt. Ít nhất bốn xe xúc JCB cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn, cảnh sát và các quan chức địa phương đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm và giải cứu.

Trao đổi với truyền thông, ông Amit Kumar – Cảnh sát trưởng quận Jhalawar xác nhận: “Bốn em học sinh đã tử vong tại chỗ do bị chấn thương nặng. Ngoài ra còn có 17 học sinh bị thương, trong đó 10 em đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Jhalawar để điều trị. Một số em trong tình trạng nguy kịch và đang được chăm sóc tích cực”.

Các học sinh bị thương nhẹ hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Manohar Thana để điều trị ban đầu. Một số nguồn tin y tế cho biết tình trạng một số em vẫn còn phức tạp do bị đa chấn thương.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng địa phương, khi nhiều phụ huynh và cư dân khẳng định tòa nhà đã có dấu hiệu xuống cấp từ lâu, nhưng các cơ quan chức năng không có động thái khắc phục. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền về tình trạng của ngôi trường, nhưng không ai quan tâm. Hôm nay, điều tồi tệ nhất đã xảy ra”, một người dân địa phương bức xúc chia sẻ.

Theo các tài liệu hành chính, Trường Công lập Piplodi được xây dựng từ hàng chục năm trước và chưa từng được cải tạo lớn. Việc thiếu ngân sách, cũng như thiếu sự giám sát từ các cơ quan giáo dục, được cho là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Bộ trưởng Giáo dục bang Rajasthan – ông Madan Dilawar đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân vụ sập.

“Tôi đã chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục cấp quận phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo các em bị thương được chăm sóc y tế tốt nhất. Bên cạnh đó, một cuộc điều tra độc lập sẽ được tiến hành để xác định trách nhiệm liên quan đến chất lượng cơ sở vật chất tại ngôi trường này”, ông Dilawar phát biểu.

Bộ trưởng cũng cho biết đã làm việc trực tiếp với viên chức phụ trách thu gom và quản lý khu vực để đánh giá lại toàn bộ cơ sở hạ tầng giáo dục trong khu vực nhằm tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Tại hiện trường, nhiều phụ huynh không giấu được nỗi bàng hoàng và đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang của ngôi trường nơi con em họ đang theo học. Nhiều người đã bật khóc khi nhận tin con mình là một trong những nạn nhân tử vong.

“Cháu tôi mới chỉ học lớp 4. Sáng nay cháu dậy sớm, vui vẻ đến trường… Tôi không ngờ đó là lần cuối”, một người ông đau đớn nói trong nước mắt.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dọn dẹp hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố. Danh tính các nạn nhân thiệt mạng hiện chưa được công bố.

Hồng Hà

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sap-truong-hoc-o-an-do-it-nhat-bon-hoc-sinh-thiet-mang-348937.htm