Sát khai giảng, 1 phòng học TH Võ Thị Sáu ngổn ngang sửa chữa, phụ huynh bức xúc

Phụ huynh lớp 5/7 của Trường tiểu học Võ Thị Sáu bức xúc vì nhà trường bố trí một phòng học bẩn, thấm nhiều, cũ kỹ cho học sinh học.

Sát ngày khai giảng, một phòng học còn ngổn ngang sửa chữa

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc là phụ huynh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc học sinh của lớp 5/7 bị trường bố trí học trong một phòng bẩn, thấm nhiều, cũ kỹ.

Theo đó, đã sát tới ngày khai giảng, phòng học của lớp 5/7 trong năm học mới sắp đến vẫn còn ngổn ngang sửa chữa, khiến cho phụ huynh rất bức xúc.

 Phòng học lớp 5/7 bị bong tróc sơn (ảnh: PHCC)

Phòng học lớp 5/7 bị bong tróc sơn (ảnh: PHCC)

“Việc sơn, sửa và vệ sinh phòng học là nhiệm vụ của trường hay phụ huynh? Gần sát tới ngày năm học mới bắt đầu rồi, mà phòng học như vậy thì có được coi là đạt chuẩn hay không? Những phòng học sạch đẹp thì lớp học nào được chế độ đó? Đây có được coi là phân biệt đối xử trong học đường hay không? “ – thư của phụ huynh nêu.

Quận 7 có cấp kinh phí cho Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 để duy trì, sơn sửa khi xuống cấp không?

Phụ huynh đề nghị cần làm rõ: “Việc phụ huynh làm đơn xin sơn, sửa và trang bị các thứ vào một trường công cho đạt chuẩn, cho con em họ có nơi học đàng hoàng, thì có vi phạm vào các quy định của ngành giáo dục hay không?”.

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Ngày 23/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thầy Phan Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 xác nhận, đúng là có việc lớp học 5/7 cho đến giờ này vẫn còn đang sửa chữa ngổn ngang.

Dẫn phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đi thực tế tại phòng học này, ghi nhận cho thấy phòng vẫn còn nhiều gạch đá, đang làm bục giảng và tường bị bong tróc, vết sơn loang lổ.

 Ngày 23/8, phòng học lớp 5/7 vẫn đang sửa chữa, cải tạo (ảnh: V.D)

Ngày 23/8, phòng học lớp 5/7 vẫn đang sửa chữa, cải tạo (ảnh: V.D)

Thầy Phan Thanh Phong cho hay, lớp 5/7 có sĩ số là 45 học sinh. Phòng học này được lấy từ một phòng chức năng (phòng dạy Mỹ thuật) của trường ngăn ra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do tại sao lại sử dụng phòng chức năng làm phòng học, thầy Phan Thanh Phong nói rằng: “Do thiếu phòng học, nên mới phải lấy phòng chức năng làm chỗ học cho học sinh, do năm học này trường có tăng thêm một lớp 5 so với năm trước (năm trước có 9 lớp 5, năm học này có 10 lớp 5)”.

“Hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục sửa chữa, cải tạo lại phòng học này, chậm nhất là đến ngày 27/8 là hoàn thành, đảm bảo học sinh bước vào năm học mới được học ở phòng học sạch sẽ, khang trang” – thầy Phan Thanh Phong nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7 khẳng định, việc sơn, sửa phòng học chắc chắn là nhiệm vụ của nhà trường, chi phí lấy từ nguồn sửa chữa nhỏ của ngân sách mà trường được giao.

Thế nhưng, nếu phụ huynh hay ban đại diện của lớp nào muốn sơn lại phòng học, thì cũng cần phải làm đơn, để cho nhà trường biết thông tin.

“Việc sơn lại phòng học dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, chứ trường không ép buộc phụ huynh làm việc này.” – thầy Phan Thanh Phong nhấn mạnh.

Về ý kiến của phụ huynh cho rằng, có sự phân biệt đối xử giữa lớp học chọn học tiếng Anh tích hợp và tiếng Anh tăng cường, thầy Phan Thanh Phong trả lời: “Tất cả phòng học đều giống nhau, không khác gì hết”.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/sat-khai-giang-1-phong-hoc-th-vo-thi-sau-ngon-ngang-sua-chua-phu-huynh-buc-xuc-post245075.gd