Sau 34 năm, người đàn ông mới phát hiện mình là con nuôi, gia đình thật sự chỉ cách nhà 500 mét
Một câu chuyện đầy bất ngờ và xúc động đã xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khi một người đàn ông phát hiện ra rằng mình được nhận nuôi sau 34 năm, và hơn nữa, chị ruột của anh lại sống cách anh chỉ 500 mét mà họ chưa từng gặp mặt.
Hành trình tìm lại gia đình ruột thịt
Zhang Lei, 36 tuổi, chủ một công ty quảng cáo tại thành phố Nanyang, tỉnh Hà Nam, đã luôn tin rằng mình là con đẻ của cha mẹ nuôi. Niềm tin này đã được củng cố bởi bức ảnh em bé trong ví mà anh luôn nghĩ là của chính mình.
Tuy nhiên, sự thật đã được phơi bày trong một cuộc tranh cãi gia đình vào thời điểm vợ của Zhang đang mang thai. Trong một cơn tức giận, mẹ nuôi của Zhang đã bất ngờ tiết lộ rằng anh không phải là con đẻ của họ, và thậm chí còn đề nghị cắt đứt quan hệ gia đình. Sự thật này khiến Zhang vô cùng choáng váng và quyết định rời khỏi nhà cha mẹ nuôi.
Sau khi vợ sinh con, Zhang bắt đầu hành trình tìm kiếm nguồn gốc của mình. "Vợ tôi luôn nói với tôi, 'Ít nhất, anh cũng cần biết mình đến từ đâu. Dù bố mẹ ruột của anh đối xử thế nào, anh vẫn cần phải biết gốc gác của mình,'" Zhang chia sẻ với CCTV.
Trong khi đó, hơn 100 km về phía đông, tại thành phố Zaoyang, tỉnh Hồ Bắc, Xiong Lianxian, một người phụ nữ đã 30 năm miệt mài tìm kiếm con trai mình, Liu Weiwei, người bị mất tích vào năm 1991. Câu chuyện của gia đình Xiong bắt đầu từ khi con trai của cô, Liu Weiwei, mới chỉ hai tuổi, đã bị bắt cóc trong một lần Liu Yan, chị gái của Weiwei, ra ngoài lấy nước.

Zhang giúp mẹ ruột mặc áo khoác sau cuộc đoàn tụ xúc động. (Ảnh: CCTV)
Mặc dù cuộc điều tra của cảnh sát đã kết luận rằng Weiwei bị bắt cóc, nhưng gia đình Xiong không thể tìm thấy con trai sau nhiều năm tìm kiếm. Sự mất mát này đã khiến họ rơi vào đau khổ suốt ba thập kỷ. Đến năm 2015, chồng của Xiong qua đời trong tiếc nuối vì không thể tìm lại con trai.
Cuộc đoàn tụ bất ngờ
Vào tháng 8/2024, mọi chuyện đã có một bước ngoặt lớn khi vợ của Zhang tình cờ phát hiện một nền tảng trực tuyến có tên Xiao Zhenyu’s Search Studio, chuyên hỗ trợ tìm kiếm thân nhân mất tích. Khuyến khích bởi vợ, Zhang đã đăng ký thông tin cá nhân của mình vào nền tảng này.
Trước đó, Zhang đã thử tìm kiếm kết quả qua xét nghiệm ADN nhưng không thành công. Tuy nhiên, đội ngũ của Xiao Zhenyu đã áp dụng một phương pháp khác, phân tích dòng họ và tổ tiên của Zhang. Bằng cách này, họ đã tìm được hơn 200 bộ dữ liệu liên quan và xác định một người đàn ông tên Liu Tishun là người có khả năng liên quan đến Zhang.
Thông qua Liu Tishun, Zhang đã được kết nối với Xiong và xác nhận rằng anh chính là Liu Weiwei, con trai mà gia đình Xiong đã tìm kiếm suốt ba thập kỷ. Một cuộc xét nghiệm ADN tiếp theo đã khẳng định mối quan hệ ruột thịt giữa họ.

Zhang (bên phải) thưởng thức bữa tiệc cùng gia đình ruột thịt sau hơn ba thập kỷ xa cách. (Ảnh: CCTV)
Khi gặp lại gia đình ruột thịt, Zhang còn vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng chị gái ruột của mình, Liu Yan, lại đang sống ngay gần anh tại thành phố Nanyang. Hai anh em đã sống cách nhau chỉ vỏn vẹn 500 mét suốt 34 năm qua mà chưa từng một lần gặp mặt.
Bất ngờ này đã khiến nhiều người chứng kiến phải cảm thán. Một người dùng mạng xã hội viết: “Chỉ 500 mét, 34 năm mất mát. Quả thật số phận có thể trêu đùa.” Một người khác thì cho rằng: “Đây chính là số phận. Chị gái của anh ấy đã sống ngay cạnh anh ấy suốt thời gian qua.”
Cuộc đoàn tụ đầy xúc động của Zhang và gia đình không chỉ là niềm vui riêng của anh mà còn mang lại hy vọng cho nhiều người đang tìm kiếm thân nhân thất lạc. Câu chuyện này cũng nhắc nhở về sức mạnh của công nghệ trong việc kết nối những người bị chia cắt trong thời gian dài. Các nền tảng tìm kiếm trực tuyến, xét nghiệm ADN và các công cụ hiện đại khác đã giúp Zhang và gia đình đoàn tụ sau 34 năm dài đằng đẵng.
Từ cuộc cãi vã trong gia đình, Zhang không chỉ khám phá ra sự thật về nguồn gốc của mình mà còn tìm lại được gia đình ruột thịt sau nhiều năm trời xa cách. Đó là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng cuối cùng, nó đã kết thúc bằng một cuộc đoàn tụ hạnh phúc mà ai cũng mong muốn.