Scotland bị loại phút cuối, Hungary đứng thứ 3

Và thế là EURO đã kết thúc với Scotland. Như nó luôn luôn kết thúc như vậy. Bàn thắng phút 100 của Kevin Csoboth đã tiễn đoàn quân Tartan về nước, trong lúc Hungary có thể nán lại để chờ xem liệu mình có suất vào vòng knock-out hay không.

Scotland không có nổi cú sút cầu môn trước Hungary

Scotland không có nổi cú sút cầu môn trước Hungary

Khi đoàn quân Tartan trở về trại tập huấn, những lời than thờ lại xuất hiện, câu chuyện về vô số lần bỏ lỡ. Mệt mỏi và chán nản, điều còn đọng lại là tiếng kèn túi đơn độc trong đêm.

Scotland thiếu phẩm chất và niềm tin. Thứ niềm tin mà họ cần, chiến thắng mà họ cần. Thật vậy, nếu bạn không có cú sút trúng khung thành cho đến tận phút bù giờ, bạn không thể giành chiến thắng. Đối với Scotland, đó cũng là câu chuyện quen thuộc trước các đối thủ Đông Âu. Những trận hòa trước Nam Tư năm 1974, trước Liên Xô 4 năm sau đó, và gần nhất là với Croatia năm 2021.

Bây giờ đã trải qua 12 giải đấu, 12 lần không vượt qua được vòng bảng, 28 năm kể từ lần cuối cùng họ giành chiến thắng tại một vòng chung kết.

Scotland đã chiếm ưu thế về kiểm soát bóng trong giai đoạn mở màn, với Billy Gilmour và Callum McGregor cầm trịch. Nhưng họ chưa bao giờ gây ra rắc rối cho thủ thành Peter Gulacsi của Hungary.

45 phút đầu tiên chứng kiến nhiều pha cản phá hơn là số cú sút trúng đích, trong đó pha cứu thua duy nhất đến từ thủ thành Angus Gunn, sau pha tấn công tầm xa của Bendeguiz Bolla, được tạo ra bởi Callum Styles sinh ra ở Hungary.

Tiền vệ Styles của Sunderland, người đã chọn Hungary thông qua ông bà của mình, sau đó đã phải chịu thẻ vàng vì một pha lao vào John McGinn ở vòng tròn giữa sân.

Andy Robertson xuất phát ở vị trí cao bên cánh trái cho thấy niềm tin vào Scott McKenna, người thay thế Tierney. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Hungary trông càng tự tin hơn.

Dominik Szoboszlai đã lãng phí một cơ hội đá phạt trực tiếp và khi Adams lại phạm lỗi ở rìa vòng cấm, cầu thủ kiến tạo của Liverpool suýt chút nữa đã mở tỷ số.

Szoboszlai đã phung phí một cơ hội sút khác ngay trước giờ nghỉ nhưng trên thực tế, đó là một trận đấu cực kỳ tệ hại, màn trình diễn không có chất lượng. McTominay tự loại mình khỏi trận đấu kế tiếp với lần thứ hai bị phạt thẻ, trong khi ngay sau đó McGinn thoát xuống bên cánh phải nhưng không không tung được cú sút.

Không bên nào thể hiện điều gì a6`1n tượng, mặc dù Scotland đã có một pha thoát hiểm khác khi Martin Dardai đánh đầu vọt xà ngang.

Còn 22 phút nữa, một pha va chạm trong vòng cấm Scotland khiến tiền đạo Barnabas Varga của Hungary ngã xuống và rõ ràng đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Một số cầu thủ Hungary đã rơi nước mắt, họ quây quanh bảo vệ trước khi các màn chắn được đặt xung quanh cầu thủ - một cảnh gợi nhớ đến vụ ngã gục của Christan Eriksen ba năm trước – trước khi anh được cáng ra ngoài để chuyển đếnh bệnh viện.

Nhưng vẫn còn một trận đấu cần phân thắng bại và Scotland đã đòi hỏi quả phạt đền khi Stuart Armstrong ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Orban. Trọng tài người Argentina Facundo Tello lắc đầu, VAR không can thiệp.

Chấn thương có nghĩa là phải có thêm 10 phút nữa. Gunn từ chối Szoboszlai trước khi cầu thủ vào sân thay người Csoboth ghi bàn quyết định ở phút 90+10 sau một pha phản công chớp nhoáng.

Scotland rời giải, còn Hungary với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -3 sẽ phải chờ xem mình có vào vòng knock-out với vị trí của 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

HOÀNG HÀ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/scotland-bi-loai-phut-cuoi-hungary-dung-thu-3-post745947.html