Sẻ chia trong hoạn nạn
Sáng 21-11, khi cơn đại hồng thủy đã rút bớt, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã có mặt tại những khu vực bị ngập nặng trên địa bàn phường Tây Nha Trang và phường Nha Trang. Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn được các lực lượng khẩn trương thực hiện. Hàng nghìn người dân thoát khỏi vùng cô lập, người mệt lả sau nhiều giờ chống chọi trong cơn lũ tập trung lên đường 23 tháng 10 - nơi có các trạm cứu trợ đã lập sẵn. Tại đây, người dân được phát thức ăn, nước uống, thay quần áo khô, người kiệt sức hay đau bệnh thì được chăm sóc y tế kịp thời… Đó chính là tình người, sự sẻ chia quý báu trong cơn hoạn nạn!
Vì Nhân dân quên mình
Đoạn đường 23 tháng 10 tại cây số 5 vào sáng 21-11, nước vẫn còn ngập gần tới bụng. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng các nhóm cứu hộ tình nguyện vẫn khẩn trương chạy đua với thời gian và dòng nước lũ để giải cứu người dân còn mắc kẹt trong khu vực ngập sâu. Dùng thuyền chở em bé 4 tuổi từ thôn Phú Trung ra điểm cao trên đường 23 tháng 10 an toàn, chiến sĩ Trần Thanh Phát (Lữ đoàn Đặc công 5) giao cháu bé cho người mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chiến sĩ Trần Thanh Phát (đi trước) dùng thuyền đưa cháu nhỏ đến nơi an toàn.
Đón con từ tay chiến sĩ Trần Thanh Phát, chị Nguyễn Thị Phượng Liên (thôn Phú Trung, phường Tây Nha Trang) ôm con vào lòng, những giọt nước mắt xúc động tuôn rơi và trong ánh mắt vẫn đau đáu nỗi lo về những người thân còn lại trong rốn lũ. “Hiện tại, gia đình tôi đã có 3 người lớn và 1 cháu nhỏ được cứu khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng vẫn còn 3 người lớn nữa chưa thoát được, không biết thế nào. Tôi cầu mong mọi người sẽ sớm được lực lượng cứu nạn giải cứu an toàn, mọi người trong gia đình đều được bình an qua cơn lũ!”, chị Liên nói, giọng chợt nghẹn lại.
Sau khi đưa con cho người mẹ, chiến sĩ Trần Thanh Phát tiến đến chiếc ghế so pha trôi dạt bên đường tạm ngồi nghỉ mệt chốc lát với 2 đồng đội là chiến sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Anh Tuấn. Đây là các chiến sĩ năm thứ nhất của đơn vị. Các anh đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần của người lính đặc công, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo đảm cho người dân được an toàn.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 5 đã 3 ngày chưa nghỉ ngơi. Các anh vẫn tiếp tục tập trung cứu dân trong lũ.
Hỏi về vết thương đã được băng bó trên đùi do cây sắt hàng rào đâm phải, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ: “Đây chỉ là vết thương nhỏ tôi không may gặp phải vào rạng sáng trong lúc cùng đồng đội giải cứu 3 người trong 1 gia đình bị mắc kẹt trong ngôi nhà gần ngập hoàn toàn”. Chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn kể tiếp: “Lúc đó, chúng tôi chèo thuyền qua con hẻm, vừa đi vừa hô to “Cứu hộ, cứu hộ đây”. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra trong ngôi nhà đó. Chúng tôi lập tức nhảy xuống thuyền, lặn vào bên trong. Lúc này căn nhà bị ngập cách trần nhà chừng 20cm, bên trong cả 3 người đang bấu víu vào trần nhà, đã mệt lả. Chúng tôi trấn an, mặc áo phao cho người dân rồi đưa đến nơi an toàn”.

Người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.



Người dân được chở qua những đoạn đường ngập sâu.
Ấm lòng người dân vùng lũ
Từ cây số 5 đến nút giao Ngọc Hội, hàng nghìn người dân thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm dìu dắt nhau lội qua những đoạn ngập nước. Ai nấy vẻ mặt thất thần, mệt mỏi, những bước chân không còn vững vì đói khát và dầm mình trong nước lũ những ngày qua đi về phía các trạm cứu trợ dã chiến.

Ông Nguyễn Văn Trung cùng vợ và con được tiếp thêm sức lực từ những hộp cháo nóng.
Tại đây, những hộp cháo, ổ bánh mì, hộp sữa, chai nước, miếng bánh ngọt… cùng những chiếc áo khô được lực lượng chức năng và các nhóm thiện nguyện cấp phát đã giúp người dân có thêm sức lực và tinh thần. Những trường hợp đau bệnh, sức khỏe yếu nhanh chóng được chuyển đến các sơ sở y tế để chăm sóc. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Trung và con (Tổ dân phố Phú Thịnh 2, phường Tây Nha Trang) đã 2 ngày qua chưa được ăn uống gì, nay được phát hộp cháo nóng không chỉ giúp có thêm sức lực mà còn tiếp thêm tinh thần để vượt qua hoạn nạn. “Đến được trạm tiếp phẩm này, gia đình tôi được cấp phát cháo, nước uống. Có lẽ đây là hộp cháo ngon nhất trong đời tôi”, ông Trung chia sẻ. Tương tự, chị Nguyễn Thị Phương Liên (phường Tây Nha Trang) cùng bố mẹ và con nhỏ được cấp phát thức ăn, nước uống và quần áo cũ khô để thay. Sự hỗ trợ, chia sẻ này thật sự quý giá trong lúc khó khăn.

Người dân chọn quần áo khô để thay tại một trạm cứu trợ.

Người dân nhận đồ ăn, nước uống tại một điểm cứu trợ của nhóm thiện nguyện.
Có mặt tại khu vực này để điều phối công tác cứu nạn và hỗ trợ người dân, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, hiện tại, trong khu vực ngập sâu vẫn còn người dân bị mắc kẹt nên các lực lượng vẫn tiếp tục khẩn trương dốc sức đưa người dân ra khu vực an toàn; đồng thời tăng cường công tác tiếp phẩm và chăm sóc y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân hết mức có thể.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202511/se-chia-trong-hoan-nan-97f4aa7/












