Sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao tiền giúp gia đình các nạn nhân. Ảnh: KIM LIÊN

Nhân sự kiện 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020), các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã vận động, phối hợp với các tổ chức nhân đạo đến thăm và tặng hơn 600 suất quà cho người khuyết tật, nạn nhân da cam trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, cho biết: Phú Yên hiện có hơn 12.000 người nhiễm chất độc da cam, trong đó có 227 gia đình có từ 2-4 nạn nhân, nhưng hiện nay mới chỉ có 5.731 người (chiếm 47,73%) được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên; số còn lại được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Nhiều nạn nhân đang sống trong sự đau đớn, khó khổ, đau bệnh triền miên.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Tuy Hòa bộc bạch: Nhằm sẻ chia khó khăn với những gia đình nạn nhân chất độc da cam, và nhất là dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, chúng tôi đã vận động các nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ các đối tượng này. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng, thông qua sự kết nối của CLB Đom đóm Phú Yên, Nhóm thiện nguyện Thiện An, Nhóm Thiện tâm Tuy Hòa và Quỹ Tim ấm (TP Tuy Hòa)…, hội đã trao tặng hơn 300 suất quà giúp các gia đình nạn nhân da cam khó khăn.

Nhận 3 triệu đồng và phần quà, ông Lê Văn Hảo (57 tuổi, khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP Tuy Hòa), xúc động nói: “Tôi vui lắm, vì được mọi người quan tâm, giúp đỡ”. Gia cảnh ông Hảo rất vất vả, bản thân ông bị tâm thần phân liệt, thế nhưng hàng ngày vẫn phải đi bán vé số để nuôi người con gái bị khuyết tật do di chứng chất độc da cam. Còn bà Văn Thị Tính (thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) cũng mừng vui khi được nhận 1,3 triệu đồng tiền mặt và suất quà 300.000 đồng, nói: “Tôi vui lắm khi được mọi người đến tận nhà ủng hộ”. Bà Tính cho biết, bà tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu mước ở miền Tây Phú Yên, bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến hư thận nên bệnh đau triền miên.

Trong dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đồng Xuân cũng đã tặng 107 suất quà, trị giá 53,5 triệu đồng cho các nạn nhân. Riêng bà Nguyễn Thị Thành (75 tuổi, ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân) được hội kết nối các nhà hảo tâm ủng hộ 2,8 triệu đồng và quà. Gia cảnh bà Thành rất khó khổ, khi chồng qua đời, một mình bà vất vả chăm sóc 3 người con bị bệnh tâm thần phân liệt do di chứng chất độc hóa học.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tuy An cũng đã trao 118 suất quà, mỗi suất từ 200.000-500.000 đồng cho các nạn nhân ở các xã, thị trấn; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Sông Hinh trích quỹ hội 30 triệu đồng để trao 100 suất tiền mặt cho nạn nhân da cam…

Chị Nhuận Trâm, Trưởng Nhóm thiện nguyện Thiện An cho hay: “Mỗi lần đến thăm, giúp đỡ người khuyết tật, nạn nhân da cam, bà con nghèo chúng tôi cảm thấy rất vui. Vì dịch bệnh COVID-19 nên nhóm đến từng nhà để hỗ trợ, hoàn cảnh nào cũng rất đáng thương. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi làm được việc ý nghĩa này”. Còn chị Hoàng Thị Duyên, Trưởng nhóm Quỹ Tim ấm TP Tuy Hòa, thổ lộ: “Tôi rất vui khi vận động bạn bè, cộng đồng ở khắp nơi giúp bà con nghèo quê nhà có được niềm vui nho nhỏ này”.

Đời sống của các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, các cấp hội chúng tôi đã huy động sự giúp đỡ nhiều nguồn từ cộng đồng, các mạnh thường quân để hỗ trợ, san sẻ yêu thương, giúp nạn nhân chất độc da cam vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Tuy Hòa

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/243261/se-chia-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam.html