SEA Games 33: Giọt nước mắt Thanh Thúy
Tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, Trần Thị Thanh Thúy ôm mặt khóc. Tấm huy chương vàng đã ở rất gần với cô và các đồng đội, nhưng một lần nữa lại dang dở giấc mơ vàng.
Chiều 15-12, trận chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa đương kim vô địch Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam đã diễn ra theo một kịch bản không thể đau tim hơn.

Thanh Thúy khóc nức nở sau chung kết SEA Games 33.
Lần đầu tiên sau 14 trận chung kết toàn thắng khá dễ dàng, người Thái đã bị kéo tới set đấu thứ 5. Ở set này, điểm số chỉ chốt lại là 25-23 cho đội bóng xứ chùa vàng, sau một pha ghi điểm gây nhiều tranh cãi của Pimpichaya.
Đó là tình huống mà đội tuyển Việt Nam đã hết quyền khiếu nại (Challenge) và cú phát bóng của cầu thủ Thái Lan dường như đã ở phía ngoài sân.
Kết thúc 5 set với những cảm xúc thăng hoa, nghẹt thở và sự hụt hẫng, tiếc nuối, nhiều vận động viên Việt Nam bật khóc nức nở trên sân. Đội trưởng Thanh Thúy vốn mạnh mẽ trên sân thi đấu là vậy, nhưng cô là người khóc nhiều nhất. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, đôi mắt đỏ hoe, Thanh Thúy có lẽ chưa bao giờ trải qua cái cảm giác như vậy. Đó là cảm giác cầm vàng lại để vàng rơi.
Ở set 5 “chung kết”, hàng nghìn cổ động viên Thái Lan tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok) phải im lặng khi đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước tới 5 điểm. Đó là khoảng cách lớn và không ai nghĩ đội chủ nhà có thể đuổi kịp.
Nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, cùng sự thiếu quyết đoán và kém may mắn của đội tuyển nữ Việt Nam, đã giúp Thái Lan san bằng điểm số và tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn nhất lịch sử, trước khi giành chiến thắng với cú phát bóng nhạy cảm như đã nói ở trên.
Theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, kết quả có phần nghiệt ngã với những nỗ lực tuyệt vời của các vận động viên, nhưng trong thi đấu thể thao luôn là vậy, khi chúng ta có cơ hội kết thúc mà không thể tận dụng, thì việc mất chiến thắng cũng là bình thường.
“Chúng ta nên tự trách mình vì dù có nhiều cơ hội nhưng không thể giải quyết được trận đấu. Dù vậy, đây là trận đấu mà các vận động Việt Nam rất bản lĩnh. Tôi chỉ nói với các học trò của mình rằng các em hãy gạt bỏ hết những áp lực, thi đấu bùng nổ nhất có thể. Khi tâm lý của các vận động viên thoải mái, họ phá vỡ hàng chắn của Thái Lan, từ đó có một cuộc đọ sức hay", huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
Dù thua, nhưng tinh thần chiến đấu, sự nỗ lực hết sức về chuyên môn của Thanh Thúy và các đồng đội đã chạm tới trái tim người hâm mộ. Có tiếc nuối và chút buồn, nhưng những ai yêu bóng chuyền, yêu các cô gái Việt Nam, đều rất tự hào và “đã” con mắt, khi giờ đây đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể chơi một cách sòng phẳng, cống hiến trước người Thái.
Với cá nhân Thanh Thúy, cô như thường lệ vẫn là tay đập ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu. Ở chung kết, “4T” ghi tới 24 điểm, khiến hàng chắn của Thái Lan phải vất vả trong suốt 5 set đấu.
Trình độ, đẳng cấp của Thanh Thúy đã ở tầm châu lục, nhưng điều mà cô còn thiếu, chưa thể chinh phục trong 6 kỳ SEA Games liên tiếp là tấm huy chương vàng.
Nhưng chắc chắn rằng, những Thanh Thúy, Kiều Trinh, Bích Thủy, Như Quỳnh… đã trao cho người hâm mộ một niềm tin tuyệt đối vào tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. Họ truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, với giới trẻ về sự vươn lên không ngừng, tinh thần chiến đấu quả cảm trước bất cứ đối thủ nào.
“Dù có nhiều tiếc nuối sau trận chung kết SEA Games, nhưng tôi khẳng định bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một thế hệ rất tài năng. Đây là thế hệ vận động viên đầy hứa hẹn cho tương lai. Có thể có một vài tình huống các vận động viên của tôi xử lý hỏng đáng tiếc, nhưng công bằng mà nói, dưới sức ép lớn khủng khiếp như thế này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ sau trận đấu.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-33/sea-games-33-giot-nuoc-mat-thanh-thuy-1017124














