SEA Games 33: VĐV Thái Lan khâm phục đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ở rất gần với tấm HCV SEA Games 33 lịch sử nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất trong trận chung kết kịch tính với đội chủ nhà Thái Lan.

Thua kịch tính trước chủ nhà Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bangkok, trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lên đến đỉnh điểm kịch tính ở điểm số 12-12 ở séc 5, séc đấu quyết định cơ hội giành tấm HCV của các cô gái Việt Nam trước áp lực rất lớn từ đội chủ nhà cũng như của hàng nghìn cổ động viên Thái Lan có mặt trên các khán đài sân đấu trong nhà Huamark. Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kéo đội chủ nhà Thái Lan vào cuộc rượt đuổi tỉ số quyết liệt, cạnh tranh nhau từng điểm số và cả hai bên nhiều lần phải đối mặt với điểm quyết định. Nhưng dù đã chơi rất bản lĩnh và tự tin, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể chạm tay tới chiếc HCV lịch sử, khi để Thái Lan kết thúc séc đấu với tỉ số 25-23, cũng như có được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2 và giành HCV.
Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn khiến đối thủ phải khâm phục bởi đẳng cấp và tinh thần thi đấu kiên cường. VĐV Wilavan Apinyapong, một trong số những người ghi nhiều điểm quan trọng để giúp đội tuyển bóng chuyền Thái Lan lội ngược dòng trong séc đấu thứ 5 đánh giá: “Đây xứng đáng là trận đấu tranh chức vô địch. Việt Nam đã chơi rất hay, họ đã chiến đấu kiên cường, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn và mắc nhiều sai lầm ở trận đấu này. Họ thật sự rất mạnh nhưng cũng vì thế mà chiến thắng của chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn”.

Thua kịch tính trước chủ nhà Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Trong khi đó, VĐV Natthanicha cho biết: “Đây là trận đấu quá kịch tính, có nhiều thời điểm chúng tôi đã phải lo lắng vì Việt Nam đã chơi rất hay ở trận này. Đó là lý do vì sao Thái Lan đã phải thi đấu rất vất vả, chúng tôi phải rất đoàn kết và giúp đỡ nhau để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này”.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cảm thấy tự hào với tinh thần thi đấu của các học trò ở trận chung kết: “Tôi không có gì để chê trách các cầu thủ vì chúng ta đã thiếu may mắn. Họ đã thi đấu rất bản lĩnh và dù đã phải đối mặt với tình huống ghi điểm cuối cùng một cách nghiệt ngã nhưng họ đã chơi rất hay trước đối thủ”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại một cách đáng tiếc nhưng họ có thể tự hào và ngẩng cao đầu vì đã chơi một trận đấu rất hay tại kỳ SEA Games 33.














