Sheffield Utd 2-3 M.U: Hàng công bùng nổ, 'quỷ đỏ' chen chân vào top 6

Dù bị dẫn trước, nhưng nhờ sự bùng nổ của cặp song sát Marcus Rashford và Anthony Martial giúp M.U giành trọn vẹn 3 điểm qua đó leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu bắt đầu với tốc độ khá chậm, nhưng bất ngờ lại đến rất sớm. Phút thứ 5, Henderson mắc sai lầm ngớ ngẩn khi để Burke cướp bóng ngay trong chân và tạo điều kiện cho McGoldrick ghi bàn ở cự ly gần, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó, chủ nhà Sheffield tiếp tục tràn lên dữ dội và suýt chút nữa có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã đứng vững trước khi vùng lên mạnh mẽ. Phút 26, Lindelof phát động từ sân nhà cho Rashford, tiền đạo người Anh tiếp bóng tinh tế trước khi dứt điểm trái phá san bằng cách biệt.

M.U có chiến thắng quan trọng trước Sheffield Utd. (Ảnh: IT)

M.U có chiến thắng quan trọng trước Sheffield Utd. (Ảnh: IT)

Những phút sau đó, trận đấu giữa Man United và Sheffield tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co, tuy nhiên, đoàn quân của Huấn luyện viên Solskjaer là những người đã tận dụng tốt hơn những cơ hội.

Phút 33, Pogba có đường chuyền thẳng vào vòng cấm địa theo đà di chuyển của Martial, thủ môn của Sheffield băng ra cản phá thiếu chính xác và tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa M.U vươn lên dẫn trước.

Pha lập công của Martial cũng chính là bàn thắng cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế tạm thời nghiêng về phía Manchester United.

Bước sang hiệp hai, tình thế không thay đổi. Phút 51, M.U có bàn thắng thứ ba sau một pha phản công hoàn hảo bắt nguồn từ Pogba. Cho dù cầu thủ Sheffield đã cố ý phạm lỗi với Greenwood ở giữa sân, nhưng các cầu thủ khác của M.U vẫn lên bóng nhanh như chớp. Bóng luân phiên từ Rashford đến Fernandes, Martial rồi trở lại Rashford trước khi số 10 tung ra cú sút chìm không thể cản phá. 3-1 cho M.U!

Có lợi thế 2 bàn dẫn trước, M.U vẫn tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của M.U không còn nhanh và dồn dập nữa.

Trong khi đó đội chủ nhà nóng lòng tìm bàn gỡ, lần lượt tung thêm hai tiền đạo là Lys Mousset và Brewster vào sân. Tuy vậy, họ vẫn tấn công rất bế tắc trước hàng thủ số đông của đội khách.

Những tưởng Sheffield không thể làm gì hơn thì bất ngờ xảy ra ở cuối trận. Phút 87, từ pha đá phạt góc của Fleck, Lindelof phá bóng không tốt. Bóng đập vào đầu McGoldrick bật ngược lại và bay thẳng vào lưới M.U trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Henderson. 2-3 cho Sheffield!

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Chris Wilder đã tràn lên phần sân của Man United với hy vọng có được bàn thắng quân bình tỉ số. Dẫu vậy, ít phút ngắn ngủi không thể giúp đội chủ nhà làm nên chuyện trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Quỷ đỏ.

Chiến thắng này giúp M.U leo lên vị trí thứ 6 với 23 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đá. Lúc này họ kém Top 4 chỉ 1 điểm và ngôi đầu bảng 5 điểm.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/sheffield-utd-2-3-mu-hang-cong-bung-no-quy-do-chen-chan-vao-top-6-116743.html