'Shop 50 đồng' của mẹ bỉm sữa 9X

Hỗ trợ các 'mẹ bỉm sữa' có thêm thu nhập, tái sử dụng đồ cũ nhằm bảo vệ môi trường; thực hiện hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… là những giá trị đến từ 'Shop 50 đồng' của chị Trần Thị Nga (sinh năm 1991, trú tại quận Tân Phú, TPHCM).

 Dự án “Cô dâu nhỏ xinh” hỗ trợ các cô dâu có hoàn cảnh khó khăn

Dự án “Cô dâu nhỏ xinh” hỗ trợ các cô dâu có hoàn cảnh khó khăn

Chị Nga cho biết: "Tôi từng làm tư vấn viên sữa mẹ, hướng dẫn phụ nữ lần đầu làm mẹ cách cho con bú, cách bồng bế em bé, cách massage khi bị tắc tuyến sữa… Nói chung là đồng hành cùng các mẹ trong quá trình chăm sóc con. Từ công việc này, tôi có nhiều mối quan hệ với các mẹ bỉm sữa. Khi đi hỗ trợ, tôi thấy các mẹ thường mua sắm nhiều đồ cho bản thân, cho trẻ sơ sinh.

Có người muốn cho đồ quần áo sơ sinh, đồ bầu đã qua sử dụng Vậy nên, ban đầu, tôi tạo mô hình có tên là "Shop 0 đồng" với mục đích cho - nhận đồ đã qua sử dụng miễn phí. Dần dần, có nhiều người biết đến, gửi đồ, một mình tôi làm không xuể nên đã mở rộng để nhiều mẹ bỉm sữa khác cùng tham gia. Mô hình được đổi tên thành "Shop 50 đồng".

Sau hơn 1 năm thành lập, "Shop 50 đồng" đã được nhân rộng thành 230 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành. Đây là chuỗi cửa hàng quần áo, đồ đã qua sử dụng được vận hành bởi những mẹ bỉm sữa, trong đó, chị Nga là người trực tiếp hướng dẫn và kết nối để các thành viên tự quản lý "shop 50 đồng" của mình.

Chị Trần Thị Nga

Chị Trần Thị Nga

Quy trình vận hành của mô hình là các thành viên nhận sản phẩm đã qua sử dụng, được các mẹ bỉm sữa gửi tặng như: sữa, tã, quần áo, đồ gia dụng, sau đó phân loại, làm vệ sinh, sửa chữa để món hàng được tinh tươm rồi bán lại cho các mẹ bỉm sữa khác. 50 đồng là viết gọn của 50.000 đồng, là mức phí để mua 1 đơn hàng với những món đồ tùy thích.

Chị Nga cho biết: "Số tiền 50.000 đồng cho 1 đơn hàng được dùng để trả một phần lương cho các thành viên, hỗ trợ chi phí xăng xe đi thu gom, sửa chữa sản phẩm. Với khách hàng, họ có thể tiết kiệm được nhiều chi phí.

"Shop 50 đồng" tạo việc làm cho mẹ bỉm sữa, vừa có thể chăm con vừa có thu nhập, có cơ hội giao lưu với các mẹ bỉm sữa khác, cùng nhau làm từ thiện và góp phần bảo vệ môi trường… Mô hình còn hướng các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Khi nhìn một đứa bé ôm bầu sữa mẹ và bú ngon lành, cảm giác đó rất hạnh phúc. Tôi muốn người mẹ nào cũng được hạnh phúc như vậy".

Thời gian qua, chị Nga và các thành viên trong nhóm đã góp quỹ tổ chức các "sân chơi" cho trẻ như: Tủ sách 0 đồng ở thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu); làm búp bê từ vải tái chế; làm xâu hạt từ vật liệu tái chế ở Ninh Bình; các chương trình tặng gấu bông, quần áo, thức ăn cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM); tặng bữa sáng cho bệnh nhân; phát rau củ quả cho người nghèo; tổ chức lớp may tái chế cho chị em phụ nữ…

Nhóm đã xây dựng dự án "Cô dâu nhỏ xinh", hỗ trợ các cô dâu có hoàn cảnh khó khăn chụp bộ ảnh cưới.

Hỗ trợ các mẹ bỉm sữa không ngơi nghỉ, bản thân chị Nga cũng đang trong hành trình làm mẹ đầy gian nan khi con mới sinh của chị sinh non, chỉ nặng 1,1kg. Dù vậy, chị vẫn nhiệt tình nghe điện thoại để động viên, tư vấn cho các thai phụ khác đang chuẩn bị lâm bồn, đồng thời điều phối các hoạt động của nhóm. Với mẹ bỉm sửa 9X này, niềm vui lớn nhất là được giúp đời bằng tất cả những gì mình đang có.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/shop-50-dong-cua-me-bim-sua-9x-2024072914171933.htm