Sĩ tử Hà Nội học trắng đêm sát ngày thi lớp 10, nhiều em 'tìm đường lui an toàn'

Càng gần ngày thi, dù biết phải nghỉ ngơi đủ giấc để giữ tinh thần minh mẫn, Thanh Hương vẫn lo lắng, không thể ngủ yên. 'Có hôm đã nằm trên giường, vì chợt nhớ tới bài toán còn dang dở, em lại bật dậy mở ra xem', nữ sinh tâm sự.

Ngày mai (7/6), các sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào “cuộc đua” tranh suất lớp 10 năm 2025. Trong số này, ít nhất 64% thí sinh có chỗ vào các trường công lập, tương đương hơn 81.000 em. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Phạm Thanh Hương, học sinh Trường THCS Nguyễn Lân (Thanh Xuân), lo lắng vì kỳ thi này sẽ quyết định “ngã rẽ quan trọng của cuộc đời em”. Trước đó, Hương đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, nguyện vọng 2 vào Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ. Với nguyện vọng 3, nữ sinh đặt tại một ngôi trường ở huyện Ứng Hòa, cách nhà tới 45km.

“Em xác định đặt nguyện vọng này chỉ để cảm thấy yên tâm hơn, còn dù thi đỗ chắc cũng sẽ không theo học”, Hương nói.

Sĩ tử làm thủ tục thi vào lớp 10 tại Hà Nội ngày 6/6. Ảnh: Phạm Hải

Sĩ tử làm thủ tục thi vào lớp 10 tại Hà Nội ngày 6/6. Ảnh: Phạm Hải

Có sức học khá, nhưng để thêm đường lui, Hương đã đăng ký xét tuyển thêm bằng học bạ vào Trường THPT Dân lập Phan Bội Châu và đã trúng tuyển. Dẫu vậy, nữ sinh vẫn mong muốn đỗ vào một ngôi trường công lập để bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ.

“Càng gần ngày thi, em càng hồi hộp, lo lắng”, Hương chia sẻ.

Nữ sinh học thêm tất cả các buổi trong tuần. Riêng môn Toán, Hương học thêm 2 lớp. Cuối tuần vốn để nghỉ ngơi, nhưng đây lại là thời gian nữ sinh học kín nhất.

“Buổi sáng em thường tự học, buổi chiều sẽ học một lớp online môn Ngữ văn. Sau đó, 18h-19h30, em học thêm tiếng Anh, tới 20-21h30 lại tiếp tục học thêm Toán. Giai đoạn nước rút được nghỉ trên trường, gần như hôm nào em cũng sẽ học đến sáng mới gấp sách vì đó là khoảng thời gian yên tĩnh và tập trung nhất”, nữ sinh kể.

Lo lắng, áp lực là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm nay. Ảnh: Phạm Hải

Lo lắng, áp lực là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm nay. Ảnh: Phạm Hải

Lo lắng, áp lực là tâm trạng chung của nhiều sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm nay. Nguyễn Thu Trang, học sinh Trường THCS Thanh Xuân Nam, đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, cho hay điểm chuẩn vào ngôi trường này năm ngoái là 38,25, tức trung bình từ 7,65 điểm/môn mới trúng tuyển.

Trong lần thi thử cuối cùng, mức điểm của Trang đủ để đỗ vào ngôi trường này, nhưng những lần thi trước lại “chấp chới”. Vì thế 2 tháng cuối, nữ sinh phải tăng tốc không chỉ trên lớp mà cả ở nhà.

“Sau khi học trên trường, em học thêm 2 ca ở nhà thầy cô hoặc trung tâm. Khoảng 21h, khi về đến nhà ăn uống nghỉ ngơi, em lại ngồi vào bàn ôn luyện. Em thường học từ 7h sáng tới hơn 12h đêm”, nữ sinh kể.

Dù bố mẹ không tạo sức ép, chỉ nhắc nhở, động viên chuyện học, Trang cho hay chính em tự cảm thấy áp lực, sợ thi trượt nên mệt vẫn không dám ngơi nghỉ.

"Đi làm thủ tục dự thi về, em vẫn sẽ ôn luyện cho đến buổi thi chính thức”, Trang nói.

Phụ huynh đồng hành cùng con thi vào lớp 10. Ảnh: Phạm Hải

Phụ huynh đồng hành cùng con thi vào lớp 10. Ảnh: Phạm Hải

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, Nguyễn Tùng Lâm, học sinh Trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ) cho hay bản thân cảm thấy hồi hộp trước kỳ thi. Lâm đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng, ngoài nguyện vọng chuyên Tin vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Sau buổi làm thủ tục dự thi, Lâm càng thêm lo lắng khi thấy số lượng thí sinh dự thi đông. Nam sinh cho hay, sau buổi làm thủ tục dự thi, về nhà em vẫn xem lại kiến thức của môn Văn để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên vào sáng mai.

Đây cũng là môn nam sinh lo nhất bởi cho rằng “chữ viết của mình hơi xấu”. Lâm hiểu đây là điểm yếu, khiến điểm các bài kiểm tra, thi thử trên lớp đều không cao. Vì thế, nam sinh sẽ phải khắc phục bằng việc viết chữ to, rõ hơn trong kỳ thi quan trọng này.

Bên cạnh đó, Lâm cũng chú trọng hơn ở phần kiến thức Tiếng Việt trong đề thi bởi theo các thầy cô, ở phần kiến thức này, học sinh hay bị mất điểm và ít chú trọng do dành nhiều sự tập trung cho phần viết bài luận.

Trái ngược với Tùng Lâm, Phạm Hoàng Linh, học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng) lại cảm thấy khá thoải mái: “Sau một năm học tập, ôn luyện vất vả, em cũng muốn sớm bước vào kỳ thi. Em nghĩ mình cũng đã cố gắng hết sức rồi nên không có gì phải quá hồi hộp, tạo áp lực thêm cho bản thân. Điều quan trọng nhất là cần giữ tâm thế bình tĩnh trong phòng thi. Em sẽ cố gắng hết sức có thể”, nữ sinh nói.

Theo Linh, việc xác định tinh thần thoải mái có thể góp phần giúp bản thân làm bài thi tốt hơn, bởi “nếu lo lắng sẽ làm giảm phong độ và thui chột ý chí quyết tâm”.

Trước đó, Linh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Đức, bên cạnh nguyện vọng chuyên Toán vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước khi bước vào kỳ thi, nữ sinh sẽ tiếp tục đọc lại kiến thức của các môn. Khi làm bài thi, Linh cho hay sẽ cố gắng hết sức với phương châm luôn được thầy cô, bố mẹ nhắc nhở: “Cẩn thận đọc kỹ đề; dễ làm trước, khó làm sau”.

Thúy Nga

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/si-tu-ha-noi-hoc-trang-dem-sat-ngay-thi-lop-10-nhieu-em-tim-duong-lui-an-toan-2408776.html