Siêu bão đi qua, tình người còn lại

Bão Yagi đã đi qua với sức tàn phá khủng khiếp, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy vậy, trong những thời khắc nguy biến ấy, chúng ta lại một lần nữa thấy được tình người ấm áp, tinh thần sẻ chia với đồng bào hoạn nạn...

"Em ở khu Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, bên em có thể ở được tầm 15 người vô gia cư tránh bão. Có đồ ăn, nước cho ai cần có thể ở tạm 2 ngày bão. Mong lan tỏa tin nhắn này trước khi trời chưa mưa to đến với ai đang cần ạ. Số điện thoại liên lạc 098112…".

Hình ảnh đoàn ô tô đi chậm để che chắn gió bão cho xe máy qua cầu Nhật Tân khiến người xem cảm động (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh đoàn ô tô đi chậm để che chắn gió bão cho xe máy qua cầu Nhật Tân khiến người xem cảm động (ảnh cắt từ clip).

Đó là chia sẻ trên mạng xã hội của chị Lê Oanh, khi cơn bão Yagi chuẩn bị đổ bộ vào Hà Nội. Chị Oanh là một trong số rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ những người không may mắn trong cơn bão vừa qua.

Chị Phương Anh, trú tại quận Thanh Xuân cho hay, gia đình chị có 2 căn hộ chung cư nằm trên đường Nguyễn Tuân. Gia đình chị sống ở căn hộ tầng dưới, tầng trên vẫn đang bỏ trống. Trưa 7/9, nhìn cảnh mưa giông gió lốc ngoài trời, chị chợt nghĩ: "Không biết người vô gia cư, người sống trong những căn nhà ọp ẹp sẽ thế nào?".

Chị bàn bạc với chồng dùng căn hộ bỏ trống làm nơi trú bão cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi đăng trên mạng, hàng chục người đã tìm đến. Không chỉ vậy, chị còn bỏ tiền túi thuê taxi đón những người có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo an toàn…

Không chỉ ở Thủ đô, nhiều người ở các tỉnh, thành trên cả nước cũng lên kế hoạch hỗ trợ và chia sẻ cùng đồng bào miền Bắc. Sớm nhất là 100 tình nguyện viên từ Đại học Huế nhanh chóng có mặt ở Hải Phòng, Quảng Ninh giúp nhân dân khắc phục hậu quả của siêu bão. Còn nhiều, rất nhiều đoàn từ miền Trung, miền Nam nữa…

Và chắc hẳn nhiều người sẽ còn nhớ mãi đoạn clip quay cảnh hàng dọc xe ô tô, xe tải đã tạo thành lá chắn gió giông để dìu hơn 30 xe gắn máy qua cầu Nhật Tân ngay khi cơn bão đổ bộ vào Hà Nội; hình ảnh 2 chiếc ô tô cùng nhau tạo thành 2 lá chắn kép để chiếc xe gắn máy đi vào giữa trên một đoạn đường dài vào chiều muộn hôm 7/9.

Hay hình ảnh một người phụ nữ đi bộ bị gió đẩy đến nỗi phải ngồi xuống bám vào ta luy trên một con đường, một chiếc ô tô chạy ngang qua, đi xa một đoạn rồi như chợt phát hiện ra, đã lùi lại và mời người phụ nữ lên xe… Những hình ảnh đó, xem đi xem lại vẫn thấy rưng rưng.

Bão Yagi đã đi qua với sức tàn phá khủng khiếp, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy vậy, trong những thời khắc nguy biến ấy, chúng ta lại một lần nữa thấy được tình người ấm áp, tinh thần sẻ chia với đồng bào hoạn nạn được nêu cao hơn bao giờ hết.

Cũng chính truyền thống đoàn kết, tương ái tương thân đã giúp dân tộc ta từng vượt qua biết bao thử thách gian nan giữa thiên tai, địch họa, dịch bệnh. Tình yêu thương và sự sẻ chia chính là chỗ dựa vững chắc, để không một ai trong xã hội bị bỏ lại phía sau.

Cơn bão Yagi với sức tàn phá ghê gớm đã đi qua, nhưng hậu bão với những đợt mưa lũ vẫn đang hoành hành tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Nhiều gia đình bỗng chốc trắng tay, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất; nhiều nơi vẫn chưa có điện, có nước sinh hoạt sau nhiều ngày. Khó khăn vẫn còn thật nhiều.

Nhưng bão giông nào rồi cũng sẽ tan. Tin chắc, chúng ta sẽ sớm vượt qua và tình yêu thương, sự sẻ chia sẽ lại tiếp tục lan tỏa như đã từng. Bão lũ đi qua, chắc chắn tình người sẽ còn lại mãi…

ThS Đặng Anh Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sieu-bao-di-qua-tinh-nguoi-con-lai-192240910003042186.htm