Siêu phẩm sút phạt định đoạt, U22 Thái Lan hẹn Việt Nam ở chung kết

Một khoảnh khắc thiên tài của Yotsakorn và tấm thẻ đỏ sớm của Malaysia đã định đoạt trận bán kết. Dù chơi hơn người 75 phút, U22 Thái Lan vẫn thắng nhọc nhằn 1-0.

Khoảnh khắc thiên tài và sai lầm định đoạt trận đấu

Trận bán kết giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia tại sân Rajamangala được định đoạt bởi hai khoảnh khắc trái ngược chỉ trong 15 phút đầu. Ngay phút thứ 8, tiền đạo Yotsakorn Burapha đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo từ cú sút phạt ở cự ly hơn 20 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Zulhilmi của Malaysia bất kỳ cơ hội nào. Bàn thắng sớm đã giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà và đẩy trận đấu theo một kịch bản ít ai ngờ tới.

Khi U22 Malaysia còn chưa kịp định thần sau bàn thua, hy vọng của họ đã bị dập tắt bởi một sai lầm cá nhân. Phút 15, Nabin Yusuf nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha kéo người không cần thiết ở giữa sân, buộc phải rời sân. Tấm thẻ đỏ tai hại này đã thay đổi hoàn toàn cục diện, đẩy "Hổ Malay" vào thế phải co cụm phòng ngự với 10 người trong suốt 75 phút còn lại.

U22 Thái Lan đã có vé vào chung kết.

U22 Thái Lan đã có vé vào chung kết.

Sức ép nghẹt thở và sự kiên cường của 10 người

Với lợi thế hơn người, U22 Thái Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận. Các học trò của HLV Issara Sritaro tạo ra một sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương, liên tục khoét vào hai hành lang cánh. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ thành Zulhilmi và sự vô duyên của các chân sút, "Voi chiến" đã không thể có thêm bàn thắng.

Tình huống đáng tiếc nhất thuộc về chính người hùng Yotsakorn ở phút 70. Anh có pha xoay sở khéo léo trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

U22 Thái Lan giành chiến thắng khá nhọc nhằn dù có lợi thế hơn người.

U22 Thái Lan giành chiến thắng khá nhọc nhằn dù có lợi thế hơn người.

Dù chơi thiếu người, tinh thần chiến đấu của U22 Malaysia lại vô cùng đáng khen ngợi. Họ phòng ngự kiên cường và nhiều lần khiến đội chủ nhà phải giật mình với những pha phản công sắc bén. Phút 30, Danish có cú sút căng buộc thủ môn Thái Lan phải vất vả cản phá. Thậm chí đến phút bù giờ cuối cùng, Haykal suýt chút nữa đã tạo nên địa chấn với cú sút xa đưa bóng đi sạt cột dọc, khiến các cổ động viên Thái Lan phải thót tim.

Thắng lợi nhọc nhằn và cuộc hẹn ở chung kết

Chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ để U22 Thái Lan ghi tên mình vào trận chung kết SEA Games 2025. Đối thủ của họ sẽ là đại kình địch U22 Việt Nam, đội vừa có chiến thắng trước U22 Philippines. Trận chung kết trong mơ sẽ diễn ra vào ngày 18/12.

Dù vậy, màn trình diễn đầy vất vả trước một đối thủ chỉ còn 10 người chắc chắn sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu cho thầy trò HLV Issara Sritaro trước khi bước vào trận đấu quyết định ngôi vương.

Chi tiết trận đấu

Kết quả: U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia

Ghi bàn: Yotsakorn Burapha 8'

Thẻ đỏ: Nabin Yusuf (Malaysia, 15')

Đội hình ra sân

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman; Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakorn Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Siraphop Wandee, Pichitchai Sienkrathok, Iklas Sanron, Phon-Ek Jensen.

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sieu-pham-sut-phat-dinh-doat-u22-thai-lan-hen-viet-nam-o-chung-ket-410640.html