HLV Thái Lan ngợi khen Malaysia
HLV Thái Lan bất ngờ ngợi khen 'bại tướng' Malaysia sau trận bán kết.
U22 Malaysia đã chính thức hết cơ hội tranh HCV tại SEA Games 33 sau thất bại tối thiểu 0-1 trước U22 Thái Lan ở trận bán kết diễn ra trên sân Rajamangala. Dù không thể giành vé vào chung kết, màn trình diễn của “Harimau Muda” vẫn nhận được nhiều lời khen, kể cả từ phía đối thủ.
Sau trận đấu, HLV trưởng U22 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã dành những lời khen đặc biệt cho đối thủ: “Malaysia là đội bóng có chất lượng và tinh thần rất tốt. Họ đã chiến đấu kiên cường dù chỉ còn 10 người từ hiệp một. Chúng tôi cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu. Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung tối đa vào việc hồi phục thể lực, bởi chỉ còn hai ngày để chuẩn bị cho trận chung kết”.

HLV Thái Lan bất ngờ ngợi khen “bại tướng” Malaysia sau trận bán kết. Ảnh: FAT
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ngay phút thứ 8, khi Yotsakorn Burapha thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, mang về lợi thế sớm cho đội chủ nhà Thái Lan. Đáng nói, đây đã là bàn thắng thứ 6 của Yotsakorn tại SEA Games 33, giúp tiền đạo này tiến rất gần danh hiệu Vua phá lưới.
Khó khăn chồng chất với U22 Malaysia khi chỉ 8 phút sau bàn thua, họ phải chơi thiếu người. Nabil Yusuf nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến Malaysia chỉ còn 10 người từ rất sớm. Trong thế bất lợi ấy, đại diện Đông Nam Á vẫn chiến đấu kiên cường, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và không ít lần khiến Thái Lan gặp khó trong khâu dứt điểm.
Phút 39, Iklas Sanron bứt tốc đầy nỗ lực, buộc thủ môn Zulhilmi phải lao ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi. Rất may cho Malaysia là trọng tài không rút thẻ đỏ trực tiếp. Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian còn lại, Malaysia vẫn giữ được thế trận tương đối cân bằng, chỉ chấp nhận thua với cách biệt tối thiểu.
Đáng chú ý, chân sút nhập tịch Fergus Tierney - niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Malaysia thậm chí còn chưa kịp hội quân để đá bán kết thì đội nhà đã bị loại. Do bận thi đấu chung kết Cúp FA Malaysia, Tierney chỉ có thể sang Thái Lan sau bán kết, đồng nghĩa anh chỉ còn cơ hội góp mặt ở SEA Games 33 tại trận tranh HCĐ.

Malaysia đã thua Thái Lan. Ảnh: FAM
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Malaysia cũng bày tỏ ra khách quan nhìn nhận dù đội nhà bị loại. Nhiều nhận xét Malaysia đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần, giữ được danh dự và hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ nước này. Thất bại trước Thái Lan được xem là tiếc nuối, nhưng không phải là nỗi hổ thẹn.
Dừng bước ở bán kết, U22 Malaysia sẽ bước vào trận tranh HCĐ. Nếu Philippines thì Malaysia có thể ngẩng cao đầu rời giải.














