Sinh thêm con trai

Từ giờ Minh sẽ không còn phải chịu những áp lực từ việc sinh thêm con trai. Cô thầm hứa sẽ nuôi dạy hai con gái và chăm sóc mẹ chồng thật tốt.

Minh là cán bộ y tế đã hơn 10 năm. Ra trường với tấm bằng loại ưu, bố cũng là cán bộ y tế nên Minh được nhận về làm ngay ở Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình của thành phố. Công việc ổn định, Minh sớm lập gia đình với Hùng, một cán bộ công an.

Lấy Hùng, Minh sớm sinh cho anh hai con gái ngoan ngoãn, xinh xắn khiến ai cũng ngưỡng mộ nhưng với bà Thanh, mẹ chồng Minh lại không hài lòng. Bà luôn muốn có một đứa cháu trai. Nghe tin Bộ Chính trị đồng ý không kỷ luật những trường hợp sinh con thứ ba, bà quyết định thúc giục con dâu.

Chiều hôm ấy, Minh đi làm về đã thấy mẹ chồng ngồi trên ghế sofa vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Con vào thay đồ đi rồi ra đây mẹ có chuyện muốn bàn.

Nghe mẹ chồng nói, Minh nhanh chóng thay quần áo rồi ra nhà ngoài.

- Minh à, mẹ biết từ lâu con ngại sinh thêm vì là đảng viên lại là cán bộ dân số. Nhưng từ giờ đảng viên sinh con thứ ba trở lên không bị kỷ luật nữa thì con có thể sinh thêm cháu đích tôn cho mẹ rồi đấy.

Nghe mẹ chồng nói vậy, Minh biết sớm muộn gì cũng bị giục sinh thêm con. Suy nghĩ một lát, Minh nói với mẹ chồng:

- Mẹ à, mong mẹ hiểu cho sinh thêm hay không do vợ chồng con quyết định.

Nghe con dâu nói bà Thanh tỏ vẻ khó chịu bảo:

- Cán bộ thì sao? Giờ người ta cho phép rồi. Cứ sinh thêm đi, ai dám nói gì. Thằng Hùng là con một. Hai đứa cháu gái đã lớn rồi. Hơn nữa trước đây tôi cũng lo cho nó là cán bộ nhà nước nên không giục. Giờ có cơ hội rồi anh chị nên có kế hoạch sinh thêm đi là vừa.

Minh biết mẹ chồng cô sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, bởi từ lâu bà đã bóng gió với mẹ đẻ của Minh muốn chị sinh thêm cháu trai.

Tối hôm ấy, sau khi cơm nước, dọn dẹp xong, Minh xin phép vào phòng nghỉ sớm. Chuyện mẹ chồng nói ban chiều cũng khiến chị suy nghĩ. Trước đây chị có thể vin vào quy định của Nhà nước để trốn sinh thêm con. Nhưng giờ có quy định mới cởi mở hơn, chị không biết lấy lý do nào nữa.

Tối hôm đó, khi hai con gái đã ngủ say, Minh và chồng ngồi lại với nhau. Hùng nắm tay vợ, ánh mắt chân thành:

- Anh biết em khó xử. Mẹ thì muốn có cháu trai, còn em thì sợ vì mỗi lần mang thai ốm yếu, rồi còn kinh tế chưa vững vàng để lo cho các con ăn học. Nhưng em yên tâm, anh không muốn em chịu áp lực. Nếu em không sẵn sàng, chúng ta sẽ không làm điều đó.

Nghe chồng nói, Minh thấy nhẹ lòng, Hùng vốn là người hiểu chuyện, tâm lý và công bằng. Anh không vì sự vô lý của mẹ mà để vợ chịu thiệt thòi. Minh mỉm cười, mắt rưng rưng:

- Em chỉ sợ làm mẹ buồn....

Anh biết Minh đang phải chịu áp lực. Cả hai đều hiểu rằng, sinh thêm một đứa trẻ không chỉ là chuyện sinh nở mà còn là trách nhiệm, là hành trình dài với bao lo toan phía trước.

Sáng hôm sau, Minh đến cơ quan sớm. Vừa ngồi vào bàn làm việc, chị Tâm, trưởng phòng đã gọi Minh vào phòng. Sau một hồi vòng vo hỏi han chuyện công việc, chị Tâm mới mở lời:

- Minh này, hôm qua mẹ chồng em gọi điện cho chị, bà mong chị khuyên em sinh thêm bé trai để toại nguyện mong ngóng của bà cũng như cả dòng họ nhà chồng em. Sắp tới sinh con thứ ba sẽ không bị kỷ luật nữa. Hay em cân nhắc...

Nghe chị Tâm nói, Minh đành tâm sự hết mọi chuyện với chị ...

*

Trong buổi hội thảo về sức khỏe sinh sản tại xã Lâm Sơn, Minh đứng trên bục giảng, chia sẻ về tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình. Bài thuyết trình về lứa tuổi sinh con thích hợp của phụ nữ vang lên đều đặn, nhưng trong lòng Minh như đang giằng xé. Liệu mình có thể đứng đây hướng dẫn người khác về trách nhiệm sinh đẻ khi chính bản thân còn đang phân vân?...

Một ngày cuối tuần, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, bà Thanh lại nhắc đến chuyện sinh thêm con trai. Nhưng lần này, Minh thật bất ngờ khi nghe mẹ chồng nói.

- Thôi từ giờ mẹ không nhắc chuyện sinh thêm cháu trai với vợ chồng con nữa. Mẹ chỉ mong các con sống hạnh phúc. Các cháu ngoan ngoãn, giỏi giang là mẹ vui rồi.

Nghe câu nói này của mẹ chồng, Minh nhẹ người. Bởi cô đâu biết chính chị Tâm, trưởng phòng của cô đã gặp bà Thanh. Chị đã giúp bà hiểu con dâu hơn. Bà không biết con dâu sau lần sinh mổ bé thứ hai đã phải cắt một phần tử cung. Giờ nếu sinh thêm sẽ rất nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Chuyện này Minh chưa muốn mẹ chồng buồn nên cô giấu mấy năm nay.

Minh ngước nhìn chồng, mỉm cười. Cuối cùng, điều cô cần không phải là sự đồng ý của xã hội hay cơ quan, mà là sự thấu hiểu từ gia đình mình, nhất là mẹ chồng cô. Từ giờ cô sẽ không còn chịu những áp lực từ việc sinh con trai. Cô thầm hứa sẽ nuôi dạy hai con gái và chăm sóc mẹ chồng thật tốt.

HỒNG NHUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sinh-them-con-trai-406044.html