Sinh viên ba miền mách nước 2K7 đón mùa hè của những khởi đầu mới

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, các sĩ tử 2K7 đang trong khoảng thời gian vừa hồi hộp chờ đợi kết quả, vừa háo hức trải nghiệm hành trình phía trước. Hiểu được tâm trạng ấy, các bạn sinh viên từ các trường đại học trên cả nước đã gửi gắm lời động viên của mình cùng loạt gợi ý thiết thực để thế hệ đàn em nắm bắt cơ hội làm điều mình thích, khám phá bản thân và sẵn sàng viết tiếp một chương mới rực rỡ của tuổi trẻ.

Đoàn Trần Yến Linh (sinh năm 2006) - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đoàn Trần Yến Linh (sinh năm 2006) - Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với Yến Linh, kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc khó quên. Ở góc nhìn cá nhân, cô bạn cho rằng đề thi năm ngoái của mình vẫn “dễ thở” hơn trong khi đề thi năm nay lại có nhiều điểm mới. Điều khiến Linh ấn tượng nhất là tinh thần và thái độ của các bạn 2K7: dù gặp không ít thử thách nhưng các bạn lại chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội bằng góc nhìn thú vị, hài hước và lạc quan.

Yến Linh nhận thấy mùa hè này là thời điểm vàng để các bạn có thể học một kỹ năng mới: “Các bạn có thể bắt đầu với kỹ năng viết content - sáng tạo nội dung - nếu các bạn có niềm đam mê viết lách, hoặc thử sức với thiết kế đồ họa - một kỹ năng cần thiết trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Với những bạn yêu nghệ thuật và dự định học tập tại Hà Nội thì các bạn có thể ghé thăm các bảo tàng như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều địa điểm nổi tiếng khác để học hỏi.”

Yến Linh tin rằng những hoạt động này sẽ đem lại cho các bạn 2K7 nhiều trải nghiệm lý thú trong mùa hè. Nữ sinh nhắn gửi: “Hãy tìm cho mình một cộng đồng tích cực để phát triển bản thân và đừng quên tập luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng cho hành trình phía trước nhé!”

Hoàng Văn Hải Nam (sinh năm 2005) - Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Hoàng Văn Hải Nam (sinh năm 2005) - Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Dù đã 2 năm trôi qua nhưng cảm giác hồi hộp, lo lắng và cả sự quyết tâm ở thời điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Hải Nam. Dường như đó không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức mà còn là dấu ấn của sự trưởng thành, tự tin để sĩ tử rời phòng thi và bước vào cánh cửa đại học.

Hải Nam cho rằng đề thi năm nay có tính phân hóa và chọn lọc cao, đòi hỏi các bạn học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy, tổng hợp. Dù vậy, các bạn cũng phần nào cảm thấy vững tâm hơn khi công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và có sự hỗ trợ về mặt tâm lý từ gia đình, thầy cô và toàn xã hội.

Trước thời điểm công bố kết quả, có lẽ không ít bạn cảm thấy áp lực vì tỉ lệ cạnh tranh cao, định hướng nghề nghiệp chưa rõ ràng, hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Để xua tan những nỗi lo đó của 2K7, Hải Nam chia sẻ: “Các bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này để phát triển bản thân thông qua những hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, chiến dịch Mùa hè xanh do địa phương hoặc các trường Đại học tổ chức; tham gia dạy học cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Đà Nẵng, Làng Hy vọng;... Đó đều là những lựa chọn ý nghĩa để góp phần cống hiến cho cộng đồng.”

Ngoài ra, các bạn cũng có thể trải nghiệm những địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng trong kỳ nghỉ hè này như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn hay đơn giản là dạo quanh các cây cầu về đêm để thư giãn sau thời kỳ ôn thi căng thẳng.

Hải Nam nhắn gửi: “Đây chính là thời gian để lắng nghe chính mình, suy ngẫm về định hướng tương lai và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho hành trình tiếp theo của cuộc đời. Chặng đường phía trước còn dài, mình tin rằng các bạn sẽ làm được những điều tuyệt vời hơn cả mong đợi. Chúc các bạn vững bước và luôn giữ nhiệt huyết trên hành trình đại học sắp tới!”

Trần Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 2006) - Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM.

Trần Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 2006) - Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM.

Mặc dù nhận thấy kỳ thi năm nay có phần thách thức nhưng Hoài Thương tin rằng sĩ tử 2K7 sẽ sớm nhận lại kết quả tương xứng với nỗ lực trong suốt thời gian qua. Bản thân Hoài Thương đón nhận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái với tâm thế khá thoải mái vì trước đó đã đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Do đó, nữ sinh cho rằng các bạn không nên quá lo lắng vì hiện tại các trường không chỉ tuyển sinh dựa trên kết quả thi mà còn kết hợp nhiều phương thức khác, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để đỗ vào ngành học mơ ước.

Để mùa hè thêm thú vị, Hoài Thương gợi ý các bạn có thể thử trải nghiệm đi tàu hỏa đến TP. Hồ Chí Minh và khám phá một số địa điểm nổi tiếng nơi đây hoặc thỏa sức vui chơi ở công viên nước Đầm Sen hay Escape Room (Phòng thoát hiểm). Với những bạn muốn khám phá vùng lân cận, Hoài Thương cho biết các bạn có thể ghé quê nhà Đồng Nai của mình để leo núi Chứa Chan, cắm trại ở hồ Trị An, tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên hay đến với công viên nước The Amazing Bay.

Hoài Thương trong chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Hoài Thương trong chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Song song với những hoạt động vui chơi đó, Hoài Thương khuyến khích các bạn tranh thủ thời gian thi bằng lái xe, chứng chỉ tin học, học nhạc cụ hay đơn giản là tập nấu nướng để có thể tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra, 2K7 nên chủ động tìm hiểu trước chương trình học để chuẩn bị lộ trình cá nhân, đặc biệt với những bạn có dự định học xa nhà cần nắm bắt thông tin về ký túc xá của trường hoặc tìm trọ phù hợp.

Nữ sinh nhắn gửi: “Hãy đón nhận môi trường đại học với tâm thế cởi mở. Đừng quá lo lắng mà thay vào đó hãy cứ tận hưởng nghỉ hè để có đủ năng lượng bắt đầu hành trình mới nhé!”

Ảnh: NVCC

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-ba-mien-mach-nuoc-2k7-don-mua-he-cua-nhung-khoi-dau-moi-post1759206.tpo