Sinh viên Đà Nẵng diễn nhạc kịch chuyên nghiệp, gây quỹ thiện nguyện

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Đà Nẵng - SClub (Đại học Đà Nẵng) tổ chức đêm nhạc kịch đầy ý nghĩa mang tên Nhà Của Lụa, nhằm gây quỹ cho dự án thiện nguyện sắp tới tại Quảng Nam.

Diễn ra trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), chương trình nhạc kịch thu hút hơn 500 khán giả đến xem và ủng hộ. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật sáng tạo, nơi các bạn sinh viên thỏa sức thể hiện tài năng biểu diễn, mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ thành phố. Ảnh: Minh Hiền

Diễn ra trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), chương trình nhạc kịch thu hút hơn 500 khán giả đến xem và ủng hộ. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật sáng tạo, nơi các bạn sinh viên thỏa sức thể hiện tài năng biểu diễn, mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ thành phố. Ảnh: Minh Hiền

“Tất cả các khâu chuẩn bị từ nội dung, âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ cho đến bán vé được chúng em thực hiện trong khoảng 2 tháng với sự tham gia của hơn 30 thành viên. Em mong muốn qua từng lời thoại, giai điệu bài hát, sẽ truyền tải được tinh thần và bản sắc văn hóa của người Việt Nam nói chung”, bạn Nguyễn Viết Quỳnh Nhung, đạo diễn chương trình chia sẻ. Ảnh: Minh Hiền

“Tất cả các khâu chuẩn bị từ nội dung, âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ cho đến bán vé được chúng em thực hiện trong khoảng 2 tháng với sự tham gia của hơn 30 thành viên. Em mong muốn qua từng lời thoại, giai điệu bài hát, sẽ truyền tải được tinh thần và bản sắc văn hóa của người Việt Nam nói chung”, bạn Nguyễn Viết Quỳnh Nhung, đạo diễn chương trình chia sẻ. Ảnh: Minh Hiền

Vở nhạc kịch Nhà Của Lụa là câu chuyện về những người hát lô tô vô tình nhặt được một đứa trẻ và hành trình giằng co đầy xúc động với người mẹ ruột khi đứa trẻ khôn lớn. Từng tình tiết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, hồn nhiên cho đến những giây phút lắng đọng, nghẹn ngào. Ảnh: Minh Hiền

Vở nhạc kịch Nhà Của Lụa là câu chuyện về những người hát lô tô vô tình nhặt được một đứa trẻ và hành trình giằng co đầy xúc động với người mẹ ruột khi đứa trẻ khôn lớn. Từng tình tiết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, hồn nhiên cho đến những giây phút lắng đọng, nghẹn ngào. Ảnh: Minh Hiền

Các bạn sinh viên trên sân khấu, dù chưa được đào tạo bài bản qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng vẫn diễn rất tự nhiên và đầy cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả. Ảnh: Minh Hiền

Các bạn sinh viên trên sân khấu, dù chưa được đào tạo bài bản qua trường lớp chuyên nghiệp, nhưng vẫn diễn rất tự nhiên và đầy cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả. Ảnh: Minh Hiền

Những biểu cảm thú vị và sự tập trung theo dõi của khán giả đã góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi trong suốt đêm nhạc kịch. “Mình cảm thấy vở kịch rất hay, các chi tiết được dàn dựng kỹ lưỡng và mang đến không khí vô cùng tuyệt vời”, bạn Anh Tú 21 tuổi, sinh viên trường ĐH Bách khoa nói.Bạn Nguyễn Vũ Duy Phương (Chủ nhiệm Câu lạc bộ SClub) cho biết, tổng số tiền thu được sau đêm nhạc kịch là gần 40 triệu đồng. Đây là kết quả của sự chung tay đóng góp từ tất cả các bạn sinh viên Đà Nẵng, người dân địa phương và các mạnh thường quân. Toàn bộ số tiền bán vé và quyên góp từ đêm nhạc kịch sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo và các hộ gia đình khó khăn tại vùng cao Thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) trong thời gian sắp tới.

Những biểu cảm thú vị và sự tập trung theo dõi của khán giả đã góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi trong suốt đêm nhạc kịch. “Mình cảm thấy vở kịch rất hay, các chi tiết được dàn dựng kỹ lưỡng và mang đến không khí vô cùng tuyệt vời”, bạn Anh Tú 21 tuổi, sinh viên trường ĐH Bách khoa nói.Bạn Nguyễn Vũ Duy Phương (Chủ nhiệm Câu lạc bộ SClub) cho biết, tổng số tiền thu được sau đêm nhạc kịch là gần 40 triệu đồng. Đây là kết quả của sự chung tay đóng góp từ tất cả các bạn sinh viên Đà Nẵng, người dân địa phương và các mạnh thường quân. Toàn bộ số tiền bán vé và quyên góp từ đêm nhạc kịch sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo và các hộ gia đình khó khăn tại vùng cao Thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) trong thời gian sắp tới.

Sân khấu đầy sắc màu với âm thanh, ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp cùng diễn xuất đầy cảm xúc của các bạn sinh viên đã mang đến một đêm nhạc kịch trọn vẹn. Ảnh: Minh Hiền

Sân khấu đầy sắc màu với âm thanh, ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp cùng diễn xuất đầy cảm xúc của các bạn sinh viên đã mang đến một đêm nhạc kịch trọn vẹn. Ảnh: Minh Hiền

“Tự hào vô cùng khi sinh viên Đà Nẵng nói chung và các bạn thành viên của Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Đà Nẵng - SClub nói riêng đã tự tổ chức được một chương trình mang đậm bản sắc riêng và mang ý nghĩa cao cả như vậy trong dịp đặc biệt này” - ThS. Trương Ngọc Sơn - Bí thư Đoàn thanh niên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: Minh Hiền

“Tự hào vô cùng khi sinh viên Đà Nẵng nói chung và các bạn thành viên của Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Đà Nẵng - SClub nói riêng đã tự tổ chức được một chương trình mang đậm bản sắc riêng và mang ý nghĩa cao cả như vậy trong dịp đặc biệt này” - ThS. Trương Ngọc Sơn - Bí thư Đoàn thanh niên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: Minh Hiền

Minh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sinh-vien-da-nang-dien-nhac-kich-chuyen-nghiep-gay-quy-thien-nguyen-post1725919.tpo