Sinh viên lo sợ vì rắn, bọ cạp… vào phòng trọ

Những ngày gần đây, tại TP. HCM, tình trạng mưa lớn kéo dài đã gây nhiều trở ngại cho sinh viên trong việc di chuyển và sinh hoạt hằng ngày. Sinh viên ra đường thì xe ngập nửa bánh, còn ở trọ thì bị cảnh rắn, bọ cạp bò vào phòng trọ.

Vì mưa lớn, nhiều ngày qua, việc đi lại bằng xe máy của Gia Huy (năm thứ nhất, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) trở nên gian nan hơn rất nhiều.

Hằng ngày, Gia Huy phải chạy qua đường Dương Văn Cam (TP. Thủ Đức) mới đến được trường và các địa điểm khác. Đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nặng. Những ngày mưa lớn, nước có thể ngập đến hơn nửa bánh xe máy, gây khó khăn cho việc di chuyển của Gia Huy.

Nhớ lại những lần xe tắt máy giữa đường vì ngập nước, Gia Huy chia sẻ: “Có ngày mưa buổi sáng, mình chưa kịp ra đường thì đường đã ngập nước. Nhưng vì công việc quan trọng nên mình vẫn phải đi. Đi được đến đoạn Dương Văn Cam, xe mình chết máy. Lúc đó mình phải ngậm ngùi xuống dắt xe đi bộ cả đoạn đường dài”.

Huy chia sẻ thêm, nếu mùa mưa còn kéo dài và tình trạng này lặp lại mỗi ngày sẽ gây rất nhiều sự phiền toái cho sinh viên.

“Có những ngày rất mệt nhưng mình vẫn phải đội mưa và dắt xe qua đoạn đường ngập nước để về trọ. Sau đó, mình đã sốt mấy ngày liền, không thể làm gì được, ngoài nằm trên giường nghỉ dưỡng sức”, Huy kể.

Hết thau chậu, sinh viên tận dụng cả tô chén, bình nước, nồi cơm điện để hứng mưa.

Hết thau chậu, sinh viên tận dụng cả tô chén, bình nước, nồi cơm điện để hứng mưa.

Khác với Gia Huy, nhiều sinh viên dù ở trong nhà vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do mưa. Mộng Lành (năm thứ hai, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cho biết, cô đã phải “thủy chiến” trong phòng trọ cùng la liệt thau chậu trong nhiều ngày.

“Mình ở một phòng trọ gần trường. Gần đây mưa to, phòng của mình dột khắp nơi. Cứ 5 - 10 phút lại có thêm lỗ dột mới. Mình phải tận dụng hết thảy thau chậu trong phòng. Có hôm mưa to lúc 2h sáng, mình đã thức trắng đêm vì không biết lỗ dột mới sẽ nằm ở đâu”, Lành nhớ lại.

Trong mùa mưa này, Lành khó ngủ yên được. Cô luôn phải kê đồ đạc lên cao, thế nhưng cũng không ít lần sách vở của Lành bị ướt vì cô không có mặt ở phòng lúc mưa: “Mình luôn nơm nớp lo sợ khi đang đi học, đi làm, mà trời đổ mưa”.

Không chỉ dừng lại ở sự bất tiện do phòng dột, mùa mưa còn khiến Lành ám ảnh bởi sự xuất hiện của “những vị khách không mời mà đến” là rắn và bọ cạp...

“Mấy hôm trước, mình bắt gặp một con rắn nhỏ trong khe tường nhà tắm. Mình sợ chết khiếp. Hỏi một người anh rành về rắn thì mình biết rắn này không độc, nên mới nhẹ nhõm được tí. Không lâu sau đó, lại có con bọ cạp bò quanh phòng, khiến mình đứng tim”, Mộng Lành cho biết.

Bọ cạp và rắn thường núp sau cặp sách, kệ tủ và khe tường ở phòng trọ của Lành.

Bọ cạp và rắn thường núp sau cặp sách, kệ tủ và khe tường ở phòng trọ của Lành.

Đến nay, Lành vẫn chưa có cách giải quyết triệt để vấn đề này: “Mình biết, có thể mưa đã làm ẩm ướt môi trường sống tự nhiên của chúng nên chúng mới tìm đến phòng trọ để trú ẩn, tìm kiếm sự khô ráo và an toàn. Thế nhưng, cứ phải sống cùng nỗi lo mỗi ngày như vậy, mình chịu không nổi”.

Theo dự báo, đầu tháng Sáu ở TP. HCM thời tiết có xu hướng mưa tăng dần và khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa lớn cục bộ, do đó các bạn sinh viên cũng cần chuẩn bị các phương án cho chỗ ở an toàn.

Thu Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-lo-so-vi-ran-bo-cap-vao-phong-tro-post1746247.tpo