Sinh viên Thủ đô vượt mưa tri ân anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố
Cơn mưa tầm tã chiều muộn không ngăn được bước chân của hàng trăm sinh viên Thủ đô tới thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
“Trời mưa, nhưng lòng không lạnh”
17h30, mưa tạt xối xả theo từng cơn gió lớn. Ngoài cổng Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hà Nội, những chiếc áo xanh đồng phục sinh viên tình nguyện ướt đẫm nước mưa. Bùn đất dính vào gấu quần. Nhưng chẳng ai dừng lại.

Đồng Phương Linh (trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Đồng Phương Linh (năm thứ ba, khoa Tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu mình được đi thắp nến tri ân. Thật sự, lúc đầu hơi lo, vì mưa quá. Nhưng càng đến gần khu tưởng niệm, mình càng thấy biết ơn. Trời mưa thế này mà vẫn đông sinh viên tới, điều đó khiến mình thật sự xúc động”.
Linh kể, trước Lễ tri ân này, cô cùng các bạn cũng từng được đi tình nguyện, đi nhiều, mệt nhiều, nhưng chưa lần nào khiến cô trăn trở như hôm nay. “Mỗi phần mộ là một câu chuyện chưa kể trọn. Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời hứa rằng chúng mình, thế hệ hôm nay sẽ sống có ích và tử tế”, Linh nói.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (trường ĐH Sư phạm Hà Nội).
Gần bên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên (năm thứ nhất, trường ĐH Sư phạm Hà Nội,l) lần đầu tiên tham dự hoạt động thắp nến tri ân tại Thủ đô, xúc động kể: “Trời mưa lớn thật nhưng mình không thấy mệt, chỉ cảm thấy không khí thiêng liêng. Mình nghĩ, bọn mình quá may mắn khi được sống trong hòa bình hôm nay”.
Vượt hơn 30 cây số để có mặt đúng giờ
Nhiều bạn trẻ đến từ xa nhưng vẫn kịp có mặt từ sớm. Nguyễn Thị Hồng Ngọc (năm thứ hai, trường ĐH Mở Hà Nội) cho biết, xuất phát từ quê nhà ở Bắc Ninh từ 5h chiều: “Trời mưa nên đường hơi khó đi, nhưng trong lòng mình chỉ nghĩ đến việc đến sớm để thắp nến cùng mọi người. Khi đứng trước phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, mình chỉ muốn cúi đầu cảm ơn”.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc (trường ĐH Mở Hà Nội).
Dưới cơn mưa, từng ngọn nến được nâng niu thắp sáng. Ánh nến lung linh hòa cùng khói hương trầm ấm, tạo nên khung cảnh lặng yên và đầy cảm xúc. Một sinh viên trẻ lặng lẽ lau kính mắt bị mưa làm mờ, rồi cúi đầu đặt một bó hoa trắng cạnh phần mộ ghi dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên".

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hà Nội, hàng trăm sinh viên đến từ các học viện, đại học trên địa bàn Thủ đô thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.
“Mình sẽ tiếp tục quay lại nơi này”, nhiều bạn sinh viên khẳng định. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu, đây không phải là một nghi thức hình thức, mà là một hành trình nhắc nhớ chính mình: Phải sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.