Sinh viên tình nguyện và khát khao cống hiến cho cộng đồng
Giữa nhịp sống hối hả của TP Hà Nội, có những sắc xanh tình nguyện vẫn âm thầm bền bỉ suốt hàng chục năm qua. Không thuộc bất kỳ tổ chức nào, những đội sinh viên tình nguyện đồng hương được lập nên từ chính trái tim nhiệt huyết của người trẻ, lấy tình yêu quê hương làm kim chỉ nam để viết nên những hành trình tử tế xuyên thập kỷ.
Sức trẻ đất Cảng xuyên tỉnh thành
Được thành lập từ ngày 22-12-2013, Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Hải Phòng là nơi quy tụ những sinh viên Hải Phòng đang học tập và sinh sống tại Hà Nội, cùng chung mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Sau hơn 10 năm hoạt động, đội đã không ngừng phát triển, thu hút khoảng 800 thành viên tham gia, trong đó có khoảng 70 thành viên hoạt động thường xuyên, cùng sự đồng hành của nhiều thế hệ cựu thành viên.
Không chỉ dừng lại ở quy mô, các hoạt động của đội cũng ngày càng được tổ chức bài bản và duy trì đều đặn. Trung bình mỗi năm, đội triển khai từ 7-8 chương trình tình nguyện, tập trung vào các dịp như “Tết ấm”, “Đông ấm”, “Trung thu cho em”, thăm và hỗ trợ trẻ em tại các trung tâm bảo trợ, phát cơm cho người vô gia cư hay tham gia cứu trợ đồng bào vùng thiên tai. Trong đó, các chương trình “Tết ấm” và “Hè xanh” được xem là những hoạt động lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đội Sinh viên tình nguyện đồng hương Hải Phòng phối hợp với Hội chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội triển khai hoạt động quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt năm 2025.
Chia sẻ về hành trình của đội, bạn Nguyễn Tấn Quốc, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Hải Phòng cho biết, yếu tố then chốt giúp đội duy trì hoạt động suốt 13 năm qua chính là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của từng thành viên. Tuy nhiên, phía sau những chương trình được tổ chức chỉn chu là không ít thách thức. Từ việc quản lý một đội gần trăm thành viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau cho đến những khó khăn trong việc kết nối với địa phương, hạn chế về kinh nghiệm tổ chức ở giai đoạn đầu cũng là những vấn đề mà đội từng phải đối mặt. Trong tương lai, Quốc cho biết đội sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, không chỉ thu hút thêm nhiều thành viên mới mà còn hướng đến đa dạng hóa các chương trình tình nguyện, lan tỏa giá trị tích cực đến nhiều địa phương hơn.
Hành trình 2 thập kỷ hướng về quê hương Thanh Hóa
Thành lập từ năm 2005 bởi một nhóm sinh viên Thanh Hóa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh đến nay đã bước sang năm hoạt động thứ 20. Hai thập kỷ - một con số đủ dài để chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ, nhưng tinh thần xung kích, ngọn lửa nhiệt huyết của những ngày đầu thành lập chưa bao giờ tắt, mà trái lại còn rực cháy hơn qua mỗi mùa chiến dịch.
Địa bàn hoạt động của Đội chủ yếu tập trung vào những "điểm trắng" khó khăn, các bản làng vùng cao, vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa. Với địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, hành trình mang hơi ấm về bản của những người trẻ chưa bao giờ là trải nghiệm dễ dàng. Thế nhưng, bằng ý chí "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", trong suốt 20 năm qua, dấu chân của Đội đã in hằn trên hơn 30 bản làng xa xôi nhất của miền núi xứ Thanh. Những vùng đất vốn còn nhiều gian khó đã trở nên ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của màu áo xanh tình nguyện.
Ba chương trình trụ cột: Hơi ấm vùng cao (dịp Tết), Mùa hè xanh và Đêm hội trăng rằm đã trở thành "thương hiệu" của đội. Tại đây, những sinh viên báo chí không chỉ viết bài, quay phim mà còn trực tiếp đổ bê tông xây đường, dọn dẹp làng xóm, tổ chức giải thể thao cho thiếu nhi và trao tận tay những món quà nghĩa tình cho hộ nghèo.

Các bạn sinh viên tình nguyện cùng lực lượng chức năng thăm hỏi, trao tặng quà tết tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại bản Chiên Pục, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa năm 2026.
Bạn Nguyễn Lê Vương Anh, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Xứ Thanh, chia sẻ đầy xúc động: “Chúng mình vô cùng biết ơn các thế hệ đi trước đã đặt nền móng và đồng hành để Đội lớn mạnh như hôm nay. Mỗi chuyến đi, chỉ cần thấy được nụ cười ngây ngô của các em nhỏ vùng cao là bao nhiêu mệt mỏi, bụi đường đều tan biến. Đó chính là nguồn năng lượng vô tận để chúng mình tiếp nối hành trình này”.
Qua thời gian, đội không chỉ gắn kết các sinh viên Thanh Hóa mà còn thu hút nhiều bạn trẻ đến từ các tỉnh thành khác cùng tham gia. Với họ, đây không chỉ là nơi để làm tình nguyện mà còn là môi trường để rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương.
Giữa những hành trình nối dài qua năm tháng, sức trẻ của những thanh niên tình nguyện không chỉ được đo bằng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi mà còn được khẳng định bằng sự bền bỉ và tinh thần dấn thân vì cộng đồng. Từ những con đường được xây, những lớp học được mở, đến những nụ cười giản dị nơi vùng khó, tất cả đều là minh chứng cho một lựa chọn sống ý nghĩa: chọn cho đi, chọn cống hiến và chọn tiếp nối.












