Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội

Chiều 31-8, thảo nguyên Slam Chiêm (xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) đón du khách trong tiết trời đẹp. Nắng nhẹ, trời trong, những triền cỏ nối tiếp núi đồi và từng cánh diều xuất hiện trên khoảng trời rộng. Ở khu vực sân chơi, các trận bóng chuyền hơi diễn ra sôi nổi. Gần đó, các đội văn nghệ tập luyện, người dân và du khách cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội.

Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội.

Đây là ngày đầu tiên của Chương trình “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên”, kéo dài trong 3 ngày, từ 31-8 đến 2-9. Dù các hoạt động chính chưa diễn ra đầy đủ, từ đầu giờ chiều, không khí lễ hội đã dần rộn ràng.

Đến Slam Chiêm cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ, ông Lâm Văn Sập (thôn Đèo Giàng, xã Phủ Thông, Thái Nguyên) ấn tượng với cảnh quan rộng rãi, thoáng mát và không khí trong lành nơi đây.

Sức hút của Slam Chiêm chính là cảnh quan tự nhiên. Những triền cỏ xanh, núi đồi bao quanh và khoảng trời rộng tạo không gian phù hợp để các gia đình nghỉ ngơi, vui chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Du khách Check-in trong ngày đầu lễ hội.

Du khách Check-in trong ngày đầu lễ hội.

Với nhiều người, đây cũng là dịp tạm rời không gian đô thị để tìm về thiên nhiên. Trẻ nhỏ có chỗ chạy nhảy, người lớn có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc cùng tham gia các hoạt động của lễ hội.

Chị Đỗ Hiền Dịu, tổ 10, phường Bắc Kạn, lựa chọn Slam Chiêm làm điểm đến cùng gia đình bởi cảnh quan đẹp, không gian thoáng và có nhiều hoạt động trong dịp nghỉ lễ. Những trải nghiệm đơn giản giữa thiên nhiên trở thành điểm hấp dẫn đối với các gia đình muốn dành thời gian bên nhau.

Trong ngày đầu tiên, bóng chuyền hơi là một trong những hoạt động thu hút đông người theo dõi. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, tạo tiếng cười, tiếng cổ vũ trên thảo nguyên. Bên cạnh đó là hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và thả diều.

Cánh diều no gió bay trên bầu trời Slam Chiêm.

Cánh diều no gió bay trên bầu trời Slam Chiêm.

Trên bầu trời Slam Chiêm, những cánh diều tạo thêm sắc màu cho không gian lễ hội. Những cánh diều no gió lượn bay mang theo ước mơ của nhiều trẻ nhỏ.

Với người trẻ, chuyến đi không chỉ để ngắm cảnh mà còn là cơ hội trải nghiệm, giao lưu cùng bạn bè và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Không gian thảo nguyên rộng, kết hợp với các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đã tạo thêm lý do để họ lựa chọn Slam Chiêm trong những ngày nghỉ lễ.

Chị Nguyễn Hà Diệu Mai, tổ 11C, phường Đức Xuân, cho rằng,= một địa điểm có cảnh quan đẹp sẽ hấp dẫn hơn khi có thêm các hoạt động để du khách trực tiếp tham gia. Đó cũng là lý do chị lựa chọn đến Slam Chiêm khi biết tại đây tổ chức lễ hội.

Thay vì chỉ khai thác cảnh quan, “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” tạo thêm các hoạt động cộng đồng, giúp du khách có thể tham gia, trải nghiệm và tìm hiểu những nét văn hóa của địa phương.

Để đón người dân và du khách trong dịp nghỉ Quốc khánh, xã Hiệp Lực đã chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, tổ chức hoạt động, bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tại khu vực diễn ra lễ hội.

Ông Đàm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, cho biết: Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, trải nghiệm cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời giới thiệu cảnh quan, văn hóa và những nét đặc trưng của địa phương. Xã sẽ quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương để phục vụ phát triển du lịch và nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa truyền thống.

Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội.

Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội.

Qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm trên thảo nguyên, địa phương mong muốn từng bước đưa hình ảnh Slam Chiêm đến gần hơn với du khách. Đây cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng cảnh quan, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Thi đấu bóng chuyền tại lễ hội.

Thi đấu bóng chuyền tại lễ hội.

Trong xu hướng du khách ngày càng quan tâm tới các điểm đến gần gũi thiên nhiên và những trải nghiệm mang bản sắc địa phương, Slam Chiêm có lợi thế riêng. Thảo nguyên rộng, cảnh quan còn giữ được vẻ tự nhiên và không khí mát mẻ là những yếu tố có thể tạo nên sức hút nếu được tổ chức, khai thác phù hợp.

Ngay trong ngày đầu tiên, khi chương trình chưa chính thức khai mạc, hình ảnh các gia đình, nhóm bạn trẻ đến vui chơi đã cho thấy sức hấp dẫn của không gian này trong kỳ nghỉ lễ.

Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội.

Slam Chiêm rộn ràng trong ngày đầu lễ hội.

Những cánh diều đã bắt đầu lên cao, sân bóng chuyền rộn tiếng cổ vũ, các đội văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội chính. Giữa nắng vàng và gió thu, “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” đang mở đầu kỳ nghỉ Quốc khánh bằng một không gian vui chơi, trải nghiệm mang nét riêng của vùng cao Thái Nguyên.

Theo kế hoạch, sáng 1-9, chương trình chính thức khai mạc. Trong ngày, các hoạt động thi đấu bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ, thả diều và trò chơi dân gian tiếp tục diễn ra. Người dân, du khách có thể tham gia hoặc cổ vũ các nội dung như đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, kéo co, bắn nỏ...

Ngày 2-9, lễ hội tiếp tục với các hoạt động thi đấu, giao lưu, vui chơi trước khi tổng kết, trao giải và khép lại chương trình.

Hoàng Hưng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/slam-chiem-ron-rang-trong-ngay-dau-le-hoi-0g3m5o0g