Sợ khói thuốc ở công viên

Chỉ cần mọi người chấp hành đúng quy định không hút thuốc nơi công cộng, thì công viên đã trong lành hơn, và đó cũng là điều đáng mừng vì sức khỏe cộng đồng.

Chiều muộn, công viên Bạch Đằng tấp nập. Người đi thể dục, người dắt con nhỏ ra chơi. Trên chiếc ghế đá cạnh gốc lộc vừng, các bà ngồi chuyện trò rôm rả.

- Tôi mà có quyền, tôi sẽ ra quy định phạt nặng hút thuốc lá ở chốn đông người - bà Vân vung tay nói, mắt nhìn về phía chiếc ghế đá đối diện, nơi một thanh niên đang nhả khói phì phèo cạnh một bé gái tầm ba tuổi đang cầm bóng bay.

- Ừ, mùi khói thuốc ấy chẳng khác gì bắt người khác hút chung - bà Lâm đỡ lời, tay phe phẩy chiếc mũ vải để xua khói.

- Nói thì dễ, chứ làm khó lắm - bà Minh vừa nói vừa giơ tay chỉ lên bảng nội quy dựng ngay gần cổng vào:

- Rõ ràng công viên có biển ghi "Cấm hút thuốc nơi công cộng", vậy mà có ai tuân thủ đâu.

- Tôi cứ nghĩ mãi… Ngày trước, công viên này là nơi ta ngồi hóng mát còn các cháu vui đùa. Nay đông vui hơn, đẹp hơn mà khói thuốc thì lại nhiều hơn, bà Vân trầm ngâm.

- Không chỉ ở đây đâu… Sáng tôi đi chợ Đông Ngô Quyền cũng thấy một anh bán hàng ngồi ngay giữa lối đi hút thuốc. Người ta chen chúc, có bà cụ còn ho sù sụ. Ấy vậy mà chẳng ai nói gì - bà Minh góp chuyện.

- Hay tại mình dễ dãi quá, thấy sai mà cứ lờ đi. Ở nước ngoài, họ phạt nặng. Cuối cùng khói thuốc cứ nhả còn chính mình chịu khổ. Ý thức của người dân cũng chưa tốt. Người hút thì coi thường quy định, còn người khác thì dửng dưng vì ngại va chạm, ngại nhắc nhở, bà Lâm nói.

Sau một hồi im lặng, bà Vân bật cười:

- Hay mai ta mang thêm cái bảng "Công viên không khói thuốc" đặt thêm ở mấy gốc cây này.

- Chỉ cần mọi người chấp hành đúng quy định không hút thuốc nơi công cộng, thì công viên đã trong lành hơn, và đó cũng là điều đáng mừng vì sức khỏe cộng đồng - bà Lâm gật gù đồng tình.

NGUYỄN LOAN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/so-khoi-thuoc-o-cong-vien-414782.html