Số người chết do động đất Afghanistan tăng, người sống thiếu hụt viện trợ

Những người sống sót sau trận động đất hôm 1/9 tại Afghanistan đang phải đối mặt với tương lai ảm đạm khi các tổ chức viện trợ toàn cầu cảnh báo về việc quỹ dành cho thực phẩm, nơi trú ẩn và thuốc men đang cạn kiệt.

Một cậu bé đứng trước một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở Afghanistan hôm 1/9. Ảnh: Reuters.

Một cậu bé đứng trước một ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ở Afghanistan hôm 1/9. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên cứu hộ đã phải vật lộn để kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát của những ngôi nhà bị san phẳng trong trận động đất ở Afghanistan diễn ra hôm 1/9. Thời gian không còn nhiều cho những nạn nhân bị vùi lấp và những người sống sót lại đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm khi các tổ chức viện trợ toàn cầu cảnh báo về việc quỹ dành cho thực phẩm, nơi trú ẩn và thuốc men đang cạn kiệt.

Chính quyền Taliban cho biết, các hoạt động tìm kiếm kéo dài đến tận cuối ngày 3/9 (theo giờ địa phương) tại các khu vực bị tàn phá ở miền Đông. Hiện số người chết đã vượt quá 1.457 nhưng con số chính xác vẫn chưa được thống kê.

"Mọi thứ chúng tôi có đã bị phá hủy. Nhà của chúng tôi bị sập, tất cả đồ đạc và tài sản của chúng tôi đều bị mất. Những gì còn lại duy nhất là những bộ quần áo trên người chúng tôi”, anh Aalem Jan, một người sống sót ở tỉnh Kunar cho biết.

Trận động đất đầu tiên có cường độ 6 độ Richter, ở độ sâu nông 10 km và trở thành một trong những trận động đất chết chóc nhất ở Afghanistan trong những năm gần đây, đã gây ra thiệt hại và tàn phá trên diện rộng ở các tỉnh Kunar và Nangarhar vào ngày 1/9.

Trận động đất thứ hai có cường độ 5,5 độ Richter diễn ra hôm 2/9 đã gây ra sự hoảng loạn và làm gián đoạn các nỗ lực cứu hộ khi đá đổ xuống và cắt đứt đường giao thông đến các ngôi làng ở vùng sâu vùng xa.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 3.400 người khác đã bị thương và hơn 6.700 ngôi nhà đã bị phá hủy. Liên hợp quốc cảnh báo số người chết có thể tăng lên do có nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi thời gian dành cho những người sống sót đang cạn kiệt.

Nhóm cứu trợ nhân đạo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết, nhu cầu nhân đạo "rất lớn và đang tăng nhanh chóng". "Có tới 84.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, với hàng nghìn người phải di dời", IFRC trích dẫn số liệu ban đầu.

Toàn bộ các hộ gia đình đã bị xóa sổ ở một số ngôi làng ở tỉnh Kunar. Những người sống sót tuyệt vọng tìm kiếm người thân đã phải đào bới đống đổ nát, khiêng thi thể trên cáng đan và đào huyệt bằng cuốc chim trong khi chờ đợi viện trợ đến.

Nguồn lực cho công tác cứu hộ và cứu trợ đang eo hẹp tại quốc gia Afghanistan với 42 triệu dân bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói và viện trợ bị thu hẹp, nơi thời tiết khắc nghiệt lại càng đặt ra một thách thức lớn hơn.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ nước ngoài và sự thất vọng của các nhà tài trợ đối với các chính sách hạn chế của Taliban đối với phụ nữ và các biện pháp hạn chế nhân viên cứu trợ đã làm trầm trọng thêm tình trạng cô lập của Afghanistan.

Theo lời người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc John Aylieff, chương trình chỉ còn đủ kinh phí và nguồn dự trữ để hỗ trợ những người sống sót trong 4 tuần nữa.

Ông Jacopo Caridi, Giám đốc Quốc gia của Hội đồng Tị nạn Na Uy tại Afghanistan đã kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ lâu dài, vượt ra ngoài việc cứu trợ để đảm bảo người dân Afghanistan có cơ hội có một tương lai vượt qua tình trạng khẩn cấp triền miên. "Trận động đất này là lời nhắc nhở nghiêm khắc: Afghanistan không thể đơn độc đối mặt với cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác", ông Caridi nói.

Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/so-nguoi-chet-do-dong-dat-afghanistan-tang-nguoi-song-thieu-hut-vien-tro-10314634.html