Số phận buồn của người lính cứu hỏa sau vụ khủng bố 11/9
Lính cứu hỏa Thomas 'Tommy' Dunn, người đã sống sót một cách kỳ diệu trong vụ khủng bố 11/9, đã tự tử sau khi phải chịu đựng sang chấn từ vụ tấn công này trong nhiều thập kỷ.
Theo Daily Mail, Thomas 'Tommy' Dunn trở thành lính cứu hỏa được chưa đầy một năm thì vụ tấn công khủng bố xảy ra tại New York, Mỹ, vào ngày 11/9/2001. Sau khi vội vã đến hiện trường, Tommy đã đi về phía tòa Tháp Nam lúc tòa nhà đổ sập xuống.
Sau khi khói bụi lắng xuống, trong suốt nhiều tháng, Tommy cùng đồng nghiệp làm việc tại đống đổ nát ở khu Trung tâm Thương mại Thế giới, tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng.
![Thomas 'Tommy' Dunn trong bức ảnh được chụp vào năm 2003. Ảnh: Daily Mail.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_180_51444479/a093b1b785f96ca735e8.jpg)
Thomas 'Tommy' Dunn trong bức ảnh được chụp vào năm 2003. Ảnh: Daily Mail.
Tuy nhiên, gần đây, Tommy đã tự tử sau nhiều năm vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) do hậu quả của vụ 11/9 - sự kiện cũng khiến ông mắc bệnh hen suyễn. Được biết, Tommy phải từ bỏ vị trí lính cứu hỏa sau khi được chẩn đoán mắc bệnh này.
Cái chết của Tommy đã được đơn vị hỗ trợ gia đình thuộc Sở cứu hỏa thành phố New York xác nhận.
"Sở cứu hỏa vô cùng thương tiếc thông báo về sự ra đi của lính cứu hỏa đã nghỉ hưu Thomas Dunn thuộc Đội cứu hỏa E234, người đã qua đời vì căn bệnh liên quan đến vụ khủng bố 11/9, vào ngày 1/2/2025. Dunn đã làm việc tận tụy suốt 7 năm, đáp lại lời kêu gọi khi thành phố cần ông nhất. Cầu mong linh hồn ông được an nghỉ trong sự bình yên và vĩnh hằng", trích thông báo của Sở cứu hỏa thành phố New York.
Chú của Tommy, ông Vince Dunn, cựu chỉ huy của Sở Cứu hỏa New York và đã phục vụ trong hơn 4 thập kỷ, chia sẻ: "Tommy là một người tuyệt vời. Có điều gì đó rất đặc biệt ở cậu ấy. Có lẽ bây giờ Tommy được thanh thản hơn trước".
Mời độc giả xem thêm video về vụ tấn công khủng bố ở Nga
Nguồn video: VTV