Số phận quá nghiệt ngã của người cha đẩy 4 con chăm ngoan nguy cơ bỏ học

Bố bị điện giật nguy kịch, có thể phải cắt bỏ cánh tay, mẹ đang mang bầu cũng phải đến viện chăm sóc, 4 con thơ có nguy cơ không được tới trường.

Bố gặp nạn nguy kịch, mẹ mang bầu phải đến bệnh viện chăm sóc, 4 đứa trẻ tự chăm nhau bằng những bữa cơm chan nước mắt.

Bố gặp nạn nguy kịch, mẹ mang bầu phải đến bệnh viện chăm sóc, 4 đứa trẻ tự chăm nhau bằng những bữa cơm chan nước mắt.

Gần 1 tuần nay, chị Nguyễn Thị Ninh (30 tuổi, trú thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đứng ngồi không yên, lo lắng cho tính mạng của anh Nguyễn Đức Hậu (30 tuổi, chồng chị Ninh) đang nguy kịch nơi bệnh viện.

Chị Ninh và anh Hậu đến với nhau trong hoàn cảnh khó khăn, lần lượt 4 đứa con của họ chào đời là cháu Nguyễn Anh Bảo Trâm (SN 2012, học lớp 7, Trường THCS Kỳ Tân); Nguyễn Lê Na (SN 2014, học lớp 4), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2018, học lớp 1, Trường Tiểu học Kỳ Tân) và Nguyễn Thị Kim Khánh (SN 2022).

 Căn nhà chưa đầy 20m2 nơi 4 đứa trẻ đang từng ngày trông ngóng bố mẹ.

Căn nhà chưa đầy 20m2 nơi 4 đứa trẻ đang từng ngày trông ngóng bố mẹ.

Dù cuộc sống còn vất vả nhưng nhưng vợ chồng anh Hậu luôn chăm chỉ lao động chân tay để kiếm tiền lo cho những đứa con cái ăn, cái mặc và được đến trường như bao bạn bè khác.

Gánh nặng đè thêm trên đôi vai cặp vợ chồng nghèo khổ khi cách đây 3 năm, đứa con gái thứ hai là cháu Nguyễn Lê Na mắc bệnh hở van tim, thường xuyên phải đưa đi các bệnh viện lớn để điều trị với chi phí rất tốn kém. Cũng vì thế mà có cố gắng bao nhiêu, gia đình anh Hậu vẫn luôn nằm trong danh sách hộ nghèo ở địa phương.

Khi đang cố gắng để lo cho con cái và chuẩn bị đón một đứa con nữa chào đời thì nghiệt ngã thay, cách đây ít ngày, anh Hậu không may bị điện giật nguy kịch. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, mặt mũi chân tay cháy sém.

 Nhiều bữa những đứa trẻ không nuốt nổi cơm.

Nhiều bữa những đứa trẻ không nuốt nổi cơm.

Để cứu mạng sống của anh Hậu, phía bệnh viện thông tin, có thể phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay bên phải. Ngặt nỗi chi phí để phẫu thuật và điều trị cho anh Hậu rất lớn, chị Ninh đang bụng mang dạ chửa lại lo cho 4 đứa con nheo nhóc, ốm yếu không biết xoay xở đâu ra khiến chị nhiều lần ngã quỵ.

“Bình thường anh là trụ cột của gia đình, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền lo cho vợ con. Giờ anh gặp nạn mà mẹ con sống trong túp lều tạm bợ, không biết xoay ra nổi một đồng để cứu chồng. Anh mà có mệnh hệ gì thì thương cho các con lắm, cả đứa nhỏ sắp chào đời nữa”, chị Ninh bật khóc nức nở.

Không chỉ lo cho tính mạng của chồng khi chưa biết xoay đâu ra tiền chạy chữa, chị Ninh cũng quặn lòng nhìn những đứa con sắp bước vào năm học mới mà chưa thể sắm nổi được quyển vở, cây bút để tới trường.

 Dù khao khát sẽ được đón ngày khai trường như bao bạn bè khác, nhưng với hoàn cảnh hiện tại không biết các cháu còn có thể được tới trường nữa hay không.

Dù khao khát sẽ được đón ngày khai trường như bao bạn bè khác, nhưng với hoàn cảnh hiện tại không biết các cháu còn có thể được tới trường nữa hay không.

“Lúc anh còn khỏe, dù ít nhiều anh cũng lo lắng được cho các con. Giờ có giữ được tính mạng thì không biết phải điều trị bao lâu, rồi khi khỏi có đủ sức để lao động không nữa. Sợ rằng những ngày tới, các con không có điều kiện để đến trường chứ nói chi mua sắm cho năm học mới”, chị Ninh nghẹn ngào.

Hoàn cảnh 2 bên nội ngoại đều nghèo khó, neo người. Mặc dù đang mang bầu nhưng chị Ninh phải túc trực tại bệnh viện để lo lắng cho chồng. Ở nhà 4 đứa trẻ tự chăm sóc nhau, nhiều bữa các cháu không nuốt nổi cơm, trông ngóng bố mẹ từng giờ.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được bố mẹ chuẩn bị quần áo mới, sách vở tươm tất để sẵn sàng đón ngày khai trường, nhìn 4 đứa trẻ nheo nhóc, an ủi nhau bằng những bữa cơm chan nước mắt và không biết ngày kia các cháu có còn được đến trường nữa không khiến ai nấy đều chạnh lòng, thương xót.

Gia đình chị Ninh và anh Hậu đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ và tình yêu thương từ mọi người, anh Hậu sẽ vượt qua được nguy kịch và các cháu nhỏ của họ còn có cơ hội tới trường.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Nội dung chuyển khoản: MT02

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/so-phan-qua-nghiet-nga-cua-nguoi-cha-day-4-con-cham-ngoan-nguy-co-bo-hoc-post698022.html