Sốc vì phát hiện bao cao su trong cặp con trai lớp 8

Trong lúc dọn đồ ở phòng con, tôi thực sự sốc khi phát hiện bao cao su để trong cặp và ngăn bàn

Con trai tôi đang học lớp 8, được bạn bè và thầy cô đánh giá là một học sinh thông minh, cá tính. Bình thường ở nhà tôi cũng thấy con tự giác trong việc học tập và ít khi bố mẹ phải nhắc nhở. Con có khá nhiều bạn bè cả nam và nữ, thỉnh thoảng hay qua nhà tôi chơi, rủ con đi học nhưng quan sát thì chưa thấy có bạn khác giới nào thân một cách đặc biệt.

Tôi phát hiện thấy dưới ngăn bàn và cả trong cặp sách của con có bao cao su. (ảnh minh họa)

Tôi phát hiện thấy dưới ngăn bàn và cả trong cặp sách của con có bao cao su. (ảnh minh họa)

Vậy mà, hôm qua dọn bàn học của con trong lúc nó đi đá bóng, tôi phát hiện thấy dưới ngăn bàn và cả trong cặp sách có bao cao su. Tôi thực sự sốc, muốn gọi nó về ngay để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng trấn tĩnh lại, tôi nghĩ cách đó chưa chắc đã hiệu quả hay phản tác dụng. Bởi có lần tôi đọc nhật ký của nó, nó phát hiện đã làm um lên, nói tôi không tôn trọng quyền tự do cá nhân. Sau đó tôi phải cam kết không làm như vậy nữa.

Tôi cũng chưa biết cách nào để biết con bỏ bao cao su vào cặp để làm gì. Nếu hỏi thì nó sẽ biết tôi lục bàn và cặp sách, lúc đó tôi lại thành người không giữ lời hứa. Mà kể cả khi hỏi chắc gì nó đã nói thật. Còn nếu không hỏi con thì tôi lo lắng lắm, ở tuổi nó nếu dùng bao cao su để làm cái việc “người lớn” ấy thật thì thật là cú sốc quá lớn đối với tôi.

Tôi có nên kể chuyện này với cô giáo chủ nhiệm của con, để cô phối hợp cùng tôi quan sát xem con có những mối quan hệ bạn bè và ở ngoài như thế nào để tìm cách uốn nắn? Thực sự tôi đang rất rối, chưa biết phải làm gì trong lúc này./.

My Lan/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/soc-vi-phat-hien-bao-cao-su-trong-cap-con-trai-lop-8-post1018467.vov