Sớm di dời 16 hộ dân ở Quế Phước ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở
Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, 16 hộ dân ở khu dân cư xóm 1, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước phải dắt díu nhau đi ở nhờ nhà người quen vì nơm nớp lo sợ ngọn núi phía sau có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào. Kể từ sau vụ sạt lở nghiêm trọng cuối tháng 10/2025, nỗi lo ấy càng trở nên thường trực hơn.

Người dân ở khu dân cư xóm 1, thôn Xuân Hòa nơm nớp lo sợ ngọn núi sau nhà sạt lở. Ảnh: P.A
Nhớ lại vụ sạt lở cuối tháng 10/2025, người dân xóm 1, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước vẫn còn sợ hãi. Đó là buổi chiều của đợt mưa kéo dài, một dòng nước vàng đục chảy từ quả núi phía sau xóm xuống ngày một lớn rồi đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, đất đá đổ xuống ào ào. Người dân chỉ kịp hô hoán nhau rồi “bỏ của chạy lấy người”. Chỉ trong phút chốc, ngôi nhà bà Hồ Thị Lãnh và bà Lê Thị Hường bị đất đá đổ ập vào, hư hỏng nặng nề.
“May mắn là phía sau nhà tôi có bụi tre chặn dòng nên đất đá đổ vào nhà chậm hơn. Bây giờ có mưa lớn là cả nhà phải dọn đồ sang xin ở tạm bên nhà thờ tộc. Mỗi khi có tiếng động nào đó ngoài vườn, sau núi là giật mình rồi thức trắng đêm”, bà Hường cho biết.
Hơn 30 năm sống ở đây, nhà bà Hồ Thị Lãnh luôn cao ráo, kiên cố và trở thành nơi ở tạm cho bà con mỗi khi có mưa lũ lớn. Phía sau căn nhà có ngọn núi cao, cây rừng bao phủ nên rất an toàn. Không ai ngờ trận mưa kéo dài vừa qua đã khiến quả đồi “sụt chân” và vùi luôn căn nhà cả đời tích cóp. May mắn là thời điểm xảy ra sạt lở bà đang đưa chồng đi chữa bệnh, còn con trai không có ở nhà, chứ không thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
“Tôi rụng rời khi thấy căn nhà bị khối đất đá phủ gần hết, tài sản không còn gì. Mình tuổi già, chồng thì đau yếu, may mà có lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà mới có chỗ an cư. Giờ mong sao các hộ dân khác sống trong khu vực này được di dời đến nơi an toàn chứ thời tiết thế này không lường trước được hậu quả”, bà Lãnh cho hay.
Sống trong thấp thỏm lo âu, nên các hộ dân khác có nhà dưới chân quả núi này mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án hỗ trợ di dời đến nơi ở an toàn.
Trao đổi với phóng viên, bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, toàn khu dân cư này có 17 hộ với 45 nhân khẩu đang sinh sống. Hầu hết nhà của các hộ dân được xây dựng theo kiểu bậc thang bên sườn đồi, mặt hướng ra quốc lộ 14H, lưng tựa vào núi.

Nguy hiểm rình rập từ ngọn núi có nguy cơ sạt lở ngay khu dân cư. Ảnh: P.A
Địa hình khu vực có độ dốc tương đối cao, các triền núi đang trồng cây keo lá tràm nên độ ổn định kém. Đợt mưa lớn cuối tháng 10/2025 đã gây sạt lở đất, ngoài 1 căn nhà bị sập hoàn toàn thì 16 nhà còn lại cũng thiệt hại nặng do đất đá tràn vào, vùi lấp tài sản.
Sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường và phát hiện trên đỉnh đồi đang có vết nứt dài 50m, rộng 2m, sâu 2,5m có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Biết là nguy hiểm nhưng hiện tại các hộ dân tại khu vực này không có đất ở nào khác, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Quỹ đất của xã hiện tại cũng không có để bố trí tái định cư cho các hộ này.
Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, để đảm bảo ổn định đời sống của các hộ dân xóm 1, thôn Xuân Hòa, xã đã có văn bản đề nghị UBND thành phố ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực này, đồng thời đầu tư xây dựng mới 1 khu tái định cư diện tích dự kiến khoảng 7.000m2 có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho người dân an cư.
“Bà con và chính quyền địa phương rất mong lãnh đạo UBND thành phố quan tâm, sớm giải quyết để ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài cho người dân”, bà Điểm nói.











