Sơn Đồng gói trọn yêu thương với mầm non trong dịp Tết Bính Ngọ 2026
Chuẩn bị đón mùa xuân mới, vùng đất cổ Sơn Đồng không chỉ có rực rỡ màu cờ, hoa, mà đã ấm áp hơn bởi những ánh mắt trong veo của trẻ thơ, những bàn tay nắm chặt của cộng đồng đang cùng chung sức chăm lo cho thế hệ măng non đón Tết Bính Ngọ 2026 với yêu thương đong đầy.
Chương trình “Chào xuân 2026” do Trường Mầm non Sơn Đồng vừa tổ chức không đơn thuần là một buổi lễ kỷ niệm, mà đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa rực rỡ sắc màu.


Trường Mầm non Sơn Đồng tổ chức hoạt động gói bánh chưng của các nhóm lớp 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi. Ảnh: Trần Nụ
Trong tiết trời se lạnh, tiếng nhạc “Ngày xuân long phụng sum vầy” vang lên rộn rã. Nhìn những “thiên thần nhỏ” khối 5 tuổi tự tin biểu diễn những điệu nhảy sôi động, hay các bé nhỏ hơn xúng xính trong tà áo dài truyền thống múa bài “Dòng máu Lạc Hồng”, chúng tôi cảm nhận được một luồng sinh khí mới.
Các bé cũng được tham gia những trò chơi dân gian truyền thống, tạo không khí vui tươi gắn kết, giúp các em học sinh được trải nghiệm không gian Tết cổ truyền, góp phần giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc ngay từ lứa tuổi mầm non.
Ấn tượng nhất có lẽ là khu vực dành cho hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng. Những bàn tay bé xíu, vụng về cố gắng nắn nót từng chiếc lá dong xanh mướt, những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười khi lần đầu được học cách tạo hình chiếc bánh truyền thống. Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo và các bậc phụ huynh, các nhóm lớp 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi đã cùng nhau tạo nên những sản phẩm đầu tay đầy ý nghĩa. Tiếng cười nói, tiếng hò reo cổ vũ hòa quyện với mùi thơm của gạo nếp, đậu xanh khiến không khí Tết cổ truyền như đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường.
Những hoạt động trải nghiệm này sẽ là những viên gạch đầu tiên xây dựng tình yêu quê hương trong lòng trẻ.
Nếu ở Trường Mầm non Sơn Đồng là sự náo nhiệt của hội hè, thì tại buổi lễ “Trao quà cho học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập nhân dịp Tết Bính Ngọ” của xã diễn ra ấm áp, đong đầy tình yêu thương. 69 em học sinh đại diện cho những hoàn cảnh khác nhau - có em mồ côi, có em gia đình khó khăn, có em mang trong mình bệnh tật.., nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa, đó là nghị lực học tập phi thường. Những gương mặt còn sạm nắng, những bộ quần áo giản dị nhưng ánh mắt các em đều rực sáng khi nhận được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng.



Lãnh đạo xã Sơn Đồng và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao quà cho các em học sinh khó khăn, vươn lên trong học tập nhân dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Thùy Duyên
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Nguyễn Duy Cương xúc động nói: “Mỗi phần quà tuy nhỏ về vật chất nhưng lại là thông điệp của tình yêu thương, là lời khẳng định các em nhỏ không bao giờ đơn độc trên con đường tìm kiếm tri thức”. Thật vậy, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng không chỉ giúp gia đình các em có thêm chiếc bánh chưng, cân giò cho mâm cơm ngày Tết, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá để các em tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình.
Hình ảnh Thượng tọa Thích Tiến Thông - đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các nhà hảo tâm, đại diện các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Môi trường đô thị Trường Thành hay Trường Đoàn Thị Điểm Symphony tận tay trao quà cho từng em nhỏ đã vẽ nên một bức tranh đẹp về tinh thần “tương thân tương ái”.
Sự chung tay của tôn giáo, nhà trường và doanh nghiệp tại Sơn Đồng đã minh chứng cho một chân lý: Khi lòng nhân ái được khơi gợi, mọi khoảng cách về hoàn cảnh đều được xóa nhòa.

Thế hệ măng non ở Sơn Đồng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ảnh: Thùy Duyên
Để măng non vươn mình mạnh mẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa “Ba nhà”: Nhà trường - Gia đình - Xã hội, tại chương trình “Chào xuân 2026”, hình ảnh Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Đồng Trần Đức Hải trực tiếp đến các lớp mầm non để trao quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sự hiện diện của những người cán bộ trẻ không chỉ mang đến sự khích lệ mà còn cho thấy sự sát sao, gần dân, trọng trẻ của bộ máy lãnh đạo xã.
Tết Bính Ngọ 2026 tại Sơn Đồng không chỉ có cờ hoa rực rỡ trên đường Tiền Yên, hay những khu dân cư sạch đẹp, mà còn là một cái Tết của sự sẻ chia. Những hoạt động như liên hoan văn nghệ giữa các thôn, tổ dân phố và các nhà trường, hay việc triển khai các chính sách hỗ trợ vay vốn cho người dân cũng đều hướng tới một mục đích chung: Xây dựng một môi trường sống tốt nhất để trẻ em - những mầm non của quê hương - được phát triển toàn diện.
Khi bóng chiều dần buông trên những mái ngói cổ kính của làng nghề Sơn Đồng, chúng tôi rời bước với niềm tin mãnh liệt. Trong tiếng gió xuân mơn mởn, đâu đó vẫn vang lên tiếng cười của các em nhỏ bên những chiếc bánh chưng vừa gói và trong túi áo của những học sinh nghèo là những phong bao lì xì đầy nghĩa tình.
Thế hệ măng non ở Sơn Đồng đã và đang được chăm sóc bằng tất cả tâm huyết và tình thương. Những hạt giống thiện lành gieo xuống trong mùa xuân này chắc chắn sẽ nảy mầm, vươn cao, để mai này những người con của xã Sơn Đồng sẽ lại tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang cho vùng đất giàu truyền thống này.
Mùa xuân Bính Ngọ đã thực sự về trên những nụ cười trẻ thơ ở Sơn Đồng - một mùa xuân của ấm no, hạnh phúc và hy vọng vươn xa.












