Tết ấm vùng biên xứ Thanh

Giữa đại ngàn biên cương, khi hơi thở mùa xuân len lỏi theo những con suối, triền núi, mang theo sắc đào phai rực rỡ khắp các bản làng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã mang mùa xuân đến với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc thông qua chuỗi sự kiện 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Quang Chiểu và nhà tài trợ trao quà tết cho đồng bào nghèo các xã Quang Chiểu, Mường Chanh.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Quang Chiểu và nhà tài trợ trao quà tết cho đồng bào nghèo các xã Quang Chiểu, Mường Chanh.

Xuân Bính Ngọ này, Đồn Biên phòng Quang Chiểu được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh lựa chọn tổ chức làm điểm chương trình thường niên “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Những chuyến hàng bao gồm quần áo, nhu yếu phẩm của các nhà tài trợ được cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh vượt núi rừng đưa lên tập kết tại sân Đồn Biên phòng Quang Chiểu trước vài ngày.

Trong chương trình có có các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức khám chữa bệnh cho bà con các dân tộc, lãnh đạo Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới; tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên nước nước bạn Lào và các gia đình chính sách, người có công, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường“,”Con nuôi đồn biên phòng”. Tổng giá trị các phần quà và các hoạt động an sinh trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại Quang Chiểu năm nay lên tới gần 1 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Ban Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã kết nối và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia tài trợ đa dạng các món quà, từ tiền mặt đến các nhu yếu phẩm phục vụ tết. Đối tượng lựa chọn để trao quà được chọn kĩ, đúng đối tượng. Các mặt hàng được tập kết từ xuôi lên từ sớm để chuẩn bị cho chương trình”.

Sôi động nhất trong chương trình là các gian hàng “0 đồng”. Bà con được tự tay lựa chọn những vật dụng cần thiết cho gia đình. Người đến rất đông nhưng ai cũng xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt được nhận quà, những chai dầu ăn, nước mắm, mì chính... những món quà tuy nhỏ nhưng rất thiết thực. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt mỗi người đến nhận quà, không chỉ bởi món quà nhận được, mà còn ở tình cảm ấm áp, chân tình của những người lính biên phòng và các tấm lòng thiện nguyện.

Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí sôi nổi, thắm tình đoàn kết quân dân. Những nụ cười e ấp của các cô gái Thái, gái Mông, những điệu xòe uyển chuyển hòa cùng tiếng cồng chiêng, khua luống vang vọng núi rừng làm mùa xuân thêm vui tươi, đầm ấm và thắm thiết nghĩa tình quân dân.

Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu khẳng định: “Chương trình Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản không chỉ tác động đến các cán bộ chiến sĩ, mà còn đối với cả nhân dân trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Từ đó tạo sự gắn kết giữa quân và dân, giữa bộ chỉ huy biên phòng với nhân dân từ đó phát triển kinh tế hộ, đảm bảo an ninh biên giới”.

Không khí nhộn nhịp, ấm áp nghĩa tình tại gian hàng “0 đồng” ở xã Sơn Thủy

Không khí nhộn nhịp, ấm áp nghĩa tình tại gian hàng “0 đồng” ở xã Sơn Thủy

Mùa xuân Bính Ngọ dường như cũng về sớm với nhân dân vùng biên giới biển nhờ chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biển” được các đơn vị biên phòng tuyến biển tổ chức chu đáo, nghĩa tình. Tại 16 xã ven biển, các đơn vị biên phòng nhiều năm liền đã thực sự trở thành cầu nối để các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm san sẻ yêu thương, chung tay góp sức chăm lo tết cho các gia đình còn nhiều khó khăn. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng giá trị tinh thần, thể hiện sự quan tâm, động viên và sẻ chia đầy tình yêu thương của xã hội dành cho người nghèo, để họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đa Lộc trao quà tết cho hộ neo đơn, tàn tật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đa Lộc trao quà tết cho hộ neo đơn, tàn tật.

Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, tôi ốm đau quanh năm, con gái bị tàn tật. Tết đến, xuân về được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc mang quà đến tận nhà để trao tặng, toàn những thực phẩm tết thiết thực. Nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ tiếp thêm động lực để gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Trong những năm gần đây đã thành truyền thống tốt đẹp, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, BĐBP Thanh Hóa lại chủ trì tham gia huy động mọi nguồn lực để chăm lo tết cho đồng bào tuyến biên giới biển và đất liền. Năm nay, chương trình được lần lượt tổ chức tại 17 đơn vị biên phòng trên cả 2 tuyến biên giới, thu hút sự tham gia của trên 100 tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đồng hành chăm lo tết cho đồng bào biên giới. Chương trình đã dành tặng gần 5.350 suất quà bao gồm cả tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 4,1 tỉ đồng, tổ chức khám bệnh cho trên 600 lượt người, trao tặng trên 50 triệu tiền thuốc cho đồng bào trên 2 tuyến biên giới. Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa đã chung tay, góp sức cùng cả hệ thống chính trị và xã hội chăm lo vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới trong dịp Tết Nguyên đán.

Mai Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tet-am-vung-bien-xu-thanh-42075.htm