Son sắt nghĩa tình Việt - Lào

Những ngày đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào, hàng trăm câu chuyện xúc động đã được cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh ghi nhớ mãi.

Quân y Đội quy tập 192 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Lào

Quân y Đội quy tập 192 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Lào

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Trần Gia Đại Hải, nhân viên quân y Đội quy tập 192 nhớ lại: Khoảng gần cuối tháng 2/2024, tổ công tác của anh gồm 9 cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ vào bản Mừng Can, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để khảo sát, tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ. Nguồn tin này do chồng của mẹ Bông cung cấp.

Sau khi cơ động về bản, anh em trong Đội nhanh chóng tìm đến nhà mẹ Bông để nắm thêm thông tin. Khi bước chân vào nhà, anh em thấy mẹ nằm trên giường không đi lại được. Qua câu chuyện, anh em được nghe kể, cách trước đó 3 tháng, mẹ đi làm vườn và dẫm phải đinh nên bị nhiễm trùng gây phù nề, lở loét bàn chân phải, rất nặng, sức khỏe ảnh hưởng nhiều… Sau khi tìm hiểu và thăm khám kỹ lưỡng, Đại úy QNCN Trần Gia Đại Hải nhanh chóng báo cáo Chỉ huy Đội rằng mình có thể điều trị khỏi cho mẹ Bông. Được sự đồng ý của Chỉ huy Đội, Đại úy Hải tiến hành các phương pháp điều trị cho mẹ, và sau gần một tháng, chân của mẹ Bông đã được phục hồi hoàn toàn và đi lại bình thường. Sau khi được Đại úy Hải điều trị khỏi chân, mẹ Bông vui mừng rơi nước mắt, bà cầm chặt tay Hải xúc động: Nếu không có bộ đội Việt Nam đến giúp mẹ, chân mẹ có thể không còn và phải bị cắt cụt chân.

Đại úy QNCN Trần Gia Đại Hải chia sẻ, không chỉ riêng trường hợp mẹ Bông, những ngày đi tìm đồng đội bên Lào, đội ngũ quân y của Đội quy tập 192 đã thăm khám giúp đỡ rất nhiều bà con nhân dân các bộ tộc Lào, nhất là bà con sống ở vùng sâu, vùng xa. Trong mùa khô năm 2023- 2024, quân y Đội quy tập 192 đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người dân ở 2 tỉnh Salavan và Sêkông. Những tình cảm, trách nhiệm của quân y Đội quy tập 192 trong những ngày đi làm nhiệm vụ tại các bản, làng của nước bạn được người dân yếu mến, tin tưởng. Đại úy Hải thông tin thêm, trong những ngày về tìm mộ tại bản Mừng Can, huyện Thà Tèng và các bản lân cận, anh em Đội được bà con thương như người nhà, giúp đỡ đi tìm kiếm mộ liệt sĩ, và trong chuyến đi này, anh em Đội đã cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ.

Những cống hiến và hy sinh mất mát của bộ đội quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm tham gia chiến đấu giải phóng dân tộc Lào là hình ảnh cao đẹp về nghĩa tình thủy chung, son sắt Việt – Lào. Đại úy QNCN Nguyễn Phi Cảnh, nhân viên Đội quy tập 192 cho biết, bản thân cảm thấy rất xúc động và ấn tượng với tình cảm mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ Lào, cùng kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Salavan, Sêkông dành cho bộ đội Việt Nam, nhất là các anh hùng liệt sĩ.

Đại úy QNCN Nguyễn Phi Cảnh kể: Những ngày Đội làm công tác chuẩn bị để hồi hương hài cốt liệt sĩ về Việt Nam, khi biết tin lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân các bộ tộc Lào và người Việt đang sinh sống tại Lào lần lượt tìm đến để tự tay thắp nén hương kính dâng lên liệt sĩ, có người còn kính cả lễ gồm bánh, trái cây… Nhất là đêm trước ngày hồi hương hài cốt liệt sĩ về Việt Nam, từng đoàn, từng đoàn người từ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, đến người dân, các cháu học sinh… dù ở rất xa cũng chạy xe đến để thắp hương tri ân liệt sĩ. Sau khi thắp hương xong, họ ngồi lại quây quần và kể cho nhau nghe những câu chuyện họ được nghe về bộ đội quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm kháng chiến khó khăn giúp bạn, những chiến công của bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, trao đổi các thông tin về mộ liệt sĩ để anh em Đội nắm, có những người thức đến tận sáng ngày hôm sau để làm lễ tiễn đưa…

Đại úy Cảnh chia sẻ thêm, buổi sáng tổ chức Lễ bàn giao và hồi hương hài cốt liệt sĩ về Việt Nam, từ rất sớm, các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ban ngành cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hai Bộ CHQS của 2 tỉnh Salavan, Sêkông, cùng đông đảo người dân đều có mặt rất sớm để làm lễ tiễn đưa. Có những người xúc động trào nước mắt; khi đoàn xe của Đội lăn bánh về Việt Nam, hàng ngàn người dân và các lực lượng của nước bạn tay cầm hoa, cờ Việt Nam – cờ Lào đứng hai bên đường kéo dài hàng chục km để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ bộ đội quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với quê hương. Trong tất cả các ngả đường, mọi người đều xúc động vẫy tay biết ơn, tri ân chào đoàn xe, hình ảnh này để lại cho cán bộ, nhân viên trong Đội quy tập 192 rất nhiều ấn tượng và cảm xúc...

Bài, ảnh: Lê Sáu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/son-sat-nghia-tinh-viet-lao-146881.html