Sông Seine - Di sản của Olympic Paris 2024

Sau nhiều lần trì hoãn do chất lượng nước không đạt điểm an toàn, đến ngày 31-7, trên sông Seine, nữ vận động viên người Pháp Cassandre Beaugrand cũng giành HCV ở nội dung 3 môn phối hợp. Đó được xem là một thời khắc đặc biệt không chỉ với Olympic Paris 2024 mà còn với cả nước Pháp.

Sông Seine. Ảnh: TIME

Sông Seine. Ảnh: TIME

Đó là lần đầu tiên, việc bơi lội được “hợp thức hóa” trên sông Seine tính từ năm 1923. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi: “Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước, cùng với thành phố Paris và tỉnh Val-de-Marne, trong 4 năm chúng ta đã thực hiện được việc đã không làm được trong 100 năm: biến sông Seine thành nơi bơi được”.

Sông Seine được tạp chí Time ví như dòng sông lãng mạn nhất thế giới, đã truyền cảm hứng cho bao văn hào Pháp. Victor Hugo từng gắn sông Seine với sự lãng quên hay cái chết trong tác phẩm Những người khốn khổ. Đối với thi hào Pháp Jacques Prévert, thì sông Seine như một cô gái, “thật may mắn, không có muộn phiền, êm đềm chảy ngày cũng như đêm,… ở giữa những điều huyền bí cũng như những điều khốn khổ của Paris”.

Vào thế kỷ 19, không khó để bắt gặp người dân mặc đồ bơi, bơi lội, phơi nắng ở ven bờ sông của thủ đô. Nhưng tình trạng ô nhiễm sông Seine lên đến mức báo động do ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước thải nhà máy hoặc nước mưa… Vào năm 1889, báo Figaro đã đưa ra một danh sách các chất thải tìm thấy tại sông Seine chỉ trong vài tháng: hơn 2.000 xác chó, 977 xác mèo, 10 xác cừu, 8 xác dê… Từ năm 1923, thành phố Paris đã cấm tắm, bơi ở sông Seine, nếu ai cố ý vi phạm sẽ phải nộp phạt 15 EUR.

Bắt nguồn từ vùng Bourgogne rồi chảy ra biển (qua thành phố Le Havre), sông Seine là con sông dài thứ hai nước Pháp (774km). Dự án làm sạch đoạn sông chảy qua thủ đô đã được Thị trưởng thành phố Paris Anne Hildago khởi xướng từ năm 2016, cho phép người dân cũng như khách du lịch tại Paris có thêm lựa chọn để làm mát vào những ngày hè nóng bức, khi nhiệt độ được dự báo có thể lên đến 50oC vào những thập niên tới.

Hồi tháng 3 năm ngoái, trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đến mục tiêu của Pháp: khiến sông Seine và sông Marne có thể bơi được một cách an toàn, nhờ vào khoản đầu tư lên đến 1,4 tỷ EUR, một nửa là từ ngân sách nhà nước. Đính kèm bài đăng là ảnh bìa của tạp chí Time, với tựa “Cứu lấy sông Seine” (Save the Seine), nguyên thủ Pháp khẳng định rằng đây sẽ là một trong những “di sản đẹp nhất mà Thế vận hội 2024 để lại cho nước Pháp”.

Để cuộc tranh tài đầu tiên có thể diễn ra, chất lượng nước sông Seine phải đạt tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, nước sông Seine không làm hài lòng tất cả. Đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ của nữ VĐV người Bỉ Jolien Vermeylen, khi cô cho rằng ban tổ chức đang “lấy sức khỏe của VĐV làm thử nghiệm”. Từ nay cho đến cuối Thế vận hội, còn nhiều cuộc tranh tài dự kiến diễn ra trên sông Seine.

Cuộc đua tiếp sức 3 môn phối hợp sẽ diễn ra vào ngày 5-8, tiếp theo là cuộc thi bơi 10km trong hai ngày 8 và 9-8. Ban tổ chức dự kiến, nếu các điều kiện chất lượng nước không bảo đảm, cuộc thi sẽ diễn ra tại Vaires-sur-Marne và Seine-et-Marne, cũng là nơi tổ chức các cuộc đua thuyền canoe và kayak.

YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/song-seine-di-san-cua-olympic-paris-2024-post752485.html