Sông Seine: Từ dòng sông 'chết' đến điểm 'giải nhiệt' nổi tiếng

Người dân Paris (Pháp) và du khách hiện có thể thỏa sức tắm mát ở sông Seine, mùa hè thứ hai liên tiếp. Lệnh cấm trước đó kéo dài cả thế kỷ, để hồi sinh dòng sông từ ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành điểm bơi lội hot nhất ở Paris.

Năm nay với nhiệt độ tăng cao, sông Seine trở thành điểm đến lý tưởng để “giải nhiệt” ở Paris. Ảnh: Getty Images

Năm nay với nhiệt độ tăng cao, sông Seine trở thành điểm đến lý tưởng để “giải nhiệt” ở Paris. Ảnh: Getty Images

Từng là dòng sông “chết” về mặt sinh học

Paris đang trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Từ ngày 4/7/2026, Paris mở cửa ba điểm bơi dọc theo bờ sông Seine, chấm dứt lệnh cấm bơi kéo dài suốt thế kỷ qua, đồng thời mở ra một hoạt động hè mới đầy sôi động cho thành phố.

Đó là các khu vực bơi lội miễn phí gần Tòa thị chính, Tháp Eiffel và ở phía đông Paris, sẽ mở cửa suốt mùa hè tùy thuộc vào chất lượng nước và điều kiện thời tiết. Các nhân viên cứu hộ giám sát chặt chẽ hoạt động bơi lội trong khi chính quyền tiến hành kiểm tra chất lượng nước hằng ngày.

Theo CNN, bên cạnh hàng loạt vụ chết đuối và tai nạn giao thông đường sông, sự biến mất thực sự của văn hóa bơi lội ở Paris là do quá ô nhiễm để con người có thể xuống nước.

Chất lượng nước đã suy giảm nghiêm trọng trong suốt giữa thế kỷ 20. Đến những năm 1970, sông Seine thực chất là “vũng nước thải đô thị” khổng lồ: hơn một nửa lượng nước thải của khu vực đổ thẳng vào sông mà không qua xử lý.

Hệ sinh thái của sông gần như bị tàn phá hoàn toàn. Đến năm 1970, dòng sông Seine gần như “chết” về mặt sinh học, quần thể cá chỉ còn lại ba loài vốn có khả năng phục hồi tốt.

Giải pháp tỷ euro

Theo CNN, năm 1988, Thị trưởng Paris Jacques Chirac, khi đó đang tranh cử tái nhiệm, đưa ra lời cam kết táo bạo rằng, trong vòng ba năm, ông sẽ bơi ở sông Seine trước sự chứng kiến của nhiều người để chứng minh dòng sông đã sạch.

Tuy nhiên, lời hứa của ông Chirac cuối cùng được hồi sinh vào năm 2016, khi Thị trưởng Paris Anne Hidalgo tái khởi động dự án trước thềm cuộc đấu thầu đăng cai Thế vận hội Olympic 2024 của thành phố.

Khi đó, dự án tiêu tốn hơn một tỷ euro, với công trình kỹ thuật đồ sộ để cải tạo hệ thống xử lý nước thải của thủ đô nước Pháp và kết nối hàng nghìn ngôi nhà ven sông với mạng lưới cống thoát nước lần đầu tiên.

Cuộc thi bơi lội tại sông Seine. Ảnh: Getty Images

Cuộc thi bơi lội tại sông Seine. Ảnh: Getty Images

Điểm nhấn của toàn bộ dự án là bể chứa khổng lồ, phần lớn nằm dưới lòng đất, đào gần nhà ga Austerlitz. Đây là khối trụ bê tông cực lớn, rộng 50 mét và sâu 30 mét, với các cột trụ chôn sâu xuống đất để chống đỡ, có khả năng chứa 50.000 mét khối nước mưa, tương đương với thể tích của khoảng 20 bể bơi Olympic.

Do hệ thống cống rãnh hiện có của Paris khi đó, xây dựng trong thời kỳ hiện đại hóa thành phố dưới thời Haussmann vào thế kỷ 19, kết hợp nước mưa và nước thải trong cùng một đường ống, nên những trận mưa lớn luôn khiến nước thải tràn thẳng ra sông.

Giờ đây, lượng nước thải dư thừa đó được chuyển hướng vào lưu vực Austerlitz, nơi nó được giữ sâu dưới lòng đất cho đến khi thời tiết tốt hơn. Sau đó, nước thải được bơm dần đến các nhà máy xử lý bên ngoài thành phố. Các quan chức cho biết, hệ thống này giảm thành công số vụ tràn nước thải lớn vào sông Seine từ 15 vụ mỗi năm xuống còn khoảng hai vụ.

Năm ngoái, khoảng 100 nghìn người đã đến tham quan trong mùa mở cửa bãi tắm công cộng đầu tiên của sông Seine. Mùa hè này, thành phố đã điều chỉnh lại bố cục, cung cấp ba khu vực bơi công cộng miễn phí và riêng biệt.

Giống như ở các bãi biển, sông Seine có hệ thống cờ để báo hiệu liệu có an toàn để bơi hay không. Màu xanh lá cây là có thể bơi; màu vàng là cần thận trọng, thường là do dòng chảy mạnh hoặc bão; màu đỏ là không được phép bơi, dù là do chất lượng nước kém hay điều kiện thời tiết.

NAM VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/song-seine-tu-dong-song-chet-den-diem-giai-nhiet-noi-tieng-3343131.html