Sống sót sau 10 ngày lạc trên núi

Một người đàn ông ở California (Mỹ) được tìm thấy sau khi mắc kẹt 10 ngày trên núi trong một cuộc đi bộ đường dài và chỉ uống nước để chống đói.

 McClish đoàn tụ với gia đình sau hơn 10 ngày lạc trong rừng và chỉ uống nước trừ cơm. Ảnh: SVL Steve.

McClish đoàn tụ với gia đình sau hơn 10 ngày lạc trong rừng và chỉ uống nước trừ cơm. Ảnh: SVL Steve.

Lukas McClish, 34 tuổi, lên kế hoạch cho một chuyến đi bộ kéo dài 3 giờ ở dãy núi Santa Cruz vào ngày 11/6. Sau đó, anh bị lạc vì những cột mốc giúp định vị hành trình đã bị những trận cháy rừng gần đây phá hủy.

Tối 16/6, gia đình McClish rốt cuộc phát hiện anh đang mất tích vì không xuất hiện trong bữa tối sum vầy nhân dịp Ngày của Cha. Ngay lập tức, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ được tiến hành, theo CNN.

Cuối cùng, McClish đã được tìm thấy vào ngày 20/6 nhờ một máy bay không người lái của cảnh sát quận Santa Cruz, theo một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) của Sở Cứu hỏa quận San Mateo. Người đàn ông 34 tuổi đã được tìm thấy ở khu vực công viên bang Big Basin Redwoods - công viên lâu đời nhất bang California và nổi tiếng với những hàng cây tùng cao chót vót.

“Nhiều nhân chứng cho biết họ từng nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng không xác định được vị trí của nạn nhân”, Sở cứu hỏa cho biết. Văn phòng cảnh sát địa phương xác nhận McClish “không bị thương nặng và đã đoàn tụ với gia đình”.

“Tôi bị mất giọng, mệt mỏi và hơi đau”, McClish nói. “Tất cả những gì tôi có chỉ là một chiếc quần, đôi giày đi bộ đường dài, mũ, đèn pin và một bộ dụng cụ đa năng của Leatherman”.

Nhà leo núi này cho biết bản thân sống sót là nhờ uống gần 4 lít nước suối mỗi ngày. “Tôi chỉ có thể uống nước trừ cơm nên phải uống cho thật nhiều. Dù vậy, cơ thể tôi cũng phát ra các tín hiệu thiếu dinh dưỡng trong những ngày cuối cùng”, anh chia sẻ với CNN.

“Đây vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ. Thật biết ơn khi thấy có rất nhiều người được huy động để hỗ trợ mình”, McClish nói.

Đông Tùng

Theo CNN

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/song-sot-sau-10-ngay-lac-tren-nui-post1482838.html