Sống tằn tiện, ăn 25.000 đồng/bữa, chàng trai có 4,7 tỷ để xây nhà cho bố mẹ

TRUNG QUỐC - Chàng trai chi khoảng 25.000 đồng mỗi bữa, tiết kiệm được 1,3 triệu NDT (4,7 tỷ đồng) trong sau 6 năm qua với mong muốn mua nhà cho bố mẹ.

Sống tằn tiện, ăn 25.000 đồng/bữa, chàng trai tiết kiệm tiền mua nhà cho bố mẹ. Ảnh: SCMP

Sống tằn tiện, ăn 25.000 đồng/bữa, chàng trai tiết kiệm tiền mua nhà cho bố mẹ. Ảnh: SCMP

Chàng trai 29 tuổi gây sốt mạng xã hội xứ tỷ dân với câu chuyện tiết kiệm đến mức khó tin. Mỗi bữa ăn, anh chỉ tiêu khoảng 7 NDT (hơn 25.000 đồng). Sau 6 năm, anh đã dành dụm được khoảng 1,3 triệu NDT (4,7 tỷ đồng).

Trên mạng xã hội, anh được biết đến với biệt danh "Tiểu Thảo Bắc Thượng". Hiện anh làm việc tại một công ty internet lớn ở Bắc Kinh với vai trò dẫn livestream, đồng thời điều hành một kênh truyền thông cá nhân.

Dù thu nhập không được công khai nhưng những gì anh tiết lộ về thói quen chi tiêu đã khiến nhiều người ngạc nhiên và tranh cãi.

Chi tiêu tằn tiện

Sau khi tốt nghiệp đại học cách đây 6 năm, anh bắt đầu cuộc sống tự lập tại thành phố lớn. Anh cho biết mình giới hạn chi tiêu cho thực phẩm ở mức dưới 500 NDT (1,8 triệu đồng) mỗi tháng. Anh tự nấu tất cả các bữa với chi phí 7 NDT/bữa.

Chi phí lớn nhất hàng tháng của anh là tiền thuê nhà, khoảng 2.500 NDT (hơn 9 triệu đồng). Anh gần như không tiêu xài vào giải trí hay mua sắm không cần thiết.

Lối sống tằn tiện của anh bắt nguồn từ một ký ức tuổi thơ đau lòng. Khi học lớp 5, mẹ anh lâm bệnh nặng. Gia đình vốn không khá giả buộc phải vay hơn 100.000 NDT (hơn 364 triệu đồng) để chữa bệnh cho mẹ.

"Lúc đó, gia đình tôi không thể lo nổi viện phí. Từ thời điểm đó, tôi đã quyết tâm tiết kiệm hết mức có thể. Tôi muốn tự chủ tài chính để không còn phải dựa vào ai nếu có chuyện bất ngờ xảy ra.

Trước đó, tôi không mấy quan tâm đến tiền bạc. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh gia đình khốn đốn vì bệnh tật, tôi hiểu rằng tiền chính là thứ quyết định sự sống còn trong những lúc khó khăn", anh chia sẻ.

Làm việc gần như không nghỉ

Từ khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc liên tục suốt 6 năm, hiếm khi nghỉ phép. "Tôi chỉ nghỉ khi có người thân qua đời. Thậm chí vào dịp tết Nguyên đán, tôi cũng chưa từng nghỉ trọn vẹn 7 ngày", anh nói.

Anh không có nhu cầu giải trí hay hưởng thụ như nhiều người trẻ khác. "Tôi từng đến Universal Studios hay đi du lịch nhưng đều là do công ty tổ chức. Sau khi trải nghiệm, tôi nhận ra mình không có nhiều hứng thú với việc đó", anh nói.

Tuy nhiên, lối sống căng thẳng và thiếu nghỉ ngơi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Gần đây, anh phát hiện mình bị mỡ máu cao và tuần hoàn máu kém.

Ước mơ mua nhà cho bố mẹ

Hiện anh đã tiết kiệm được 1,3 triệu NDT. Anh đặt mục tiêu nâng con số này lên 2 triệu NDT (7,2 tỷ đồng) để mua nhà cho bố mẹ, mua ô tô đưa bố mẹ đi du lịch.

"Tôi muốn mua nhà và xe bằng chính tiền mình kiếm được. Tôi muốn cha mẹ sống trong ngôi nhà do tôi mua và khi có thời gian, tôi sẽ đưa họ đi du lịch. Sau đó, tôi sẽ lập gia đình, xây dựng tổ ấm của riêng mình", anh chia sẻ.

Với anh, tiết kiệm không chỉ là một thói quen, mà còn là một lối sống có kế hoạch rõ ràng. "Tôi luôn tin, cuộc sống không thể lúc nào cũng ngọt ngào. Hoặc là bạn hưởng thụ trước rồi khổ sau, hoặc là chịu khổ bây giờ để có thể sung sướng sau này.

Tôi chọn cách thứ hai. Có khoản tiết kiệm và kế hoạch rõ ràng giúp tôi yên tâm đối mặt với những rủi ro trong tương lai. Đó là điều mang lại cho tôi cảm giác an toàn nhất", anh nói.

Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người ngưỡng mộ tinh thần kiên định của anh, song cũng có không ít người đặt câu hỏi về tính bền vững của lối sống này.

"Tiết kiệm giỏi thật đấy nhưng sống căng thẳng và gò bó như vậy trong nhiều năm chỉ để tích lũy tiền bạc, liệu có đáng không?", người dùng mạng bình luận.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/song-tan-tien-an-25-000-dong-bua-chang-trai-co-4-7-ty-de-xay-nha-cho-bo-me-2421463.html