Sống trong căn nhà cũ, ăn uống tằn tiện suốt nhiều năm, cặp vợ chồng âm thầm dành gần hết gia sản để làm điều này khiến ai cũng nghẹn lòng
Suốt nhiều năm, một cặp vợ chồng ở Thượng Hải (Trung Quốc) sống trong căn nhà cũ, chi tiêu tiết kiệm và gần như không mua sắm. Toàn bộ số tiền tích lũy được họ dành để làm từ thiện, giúp hàng trăm trẻ em có cơ hội được điều trị bệnh.
Cuối tháng 6, Quỹ Hoa kiều Thượng Hải tổ chức một triển lãm tưởng niệm, lần đầu công bố câu chuyện về ông Du Yingrong và bà Lu Suying - hai vợ chồng đã dành gần như toàn bộ tài sản tích lũy cả đời để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.
Ông Du từng là giáo viên, bà Lu là bác sĩ. Cả hai đều tốt nghiệp cùng một trường đại học ở Thượng Hải và đã nghỉ hưu. Ông qua đời năm 2018, hưởng thọ 81 tuổi, chỉ vài tuần sau khi hoàn tất khoản quyên góp cuối cùng. Bà Lu mất vào tháng 8/2025, hưởng thọ 92 tuổi.
Đầu năm 2018, khi nhìn thấy lời kêu gọi quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trước Bệnh viện Tim mạch Thượng Hải, hai ông bà quyết định ủng hộ 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,83 tỷ đồng) để giúp 10 em nhỏ có cơ hội phẫu thuật.
Không lâu sau đó, họ tiếp tục quyên góp thêm 4,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 16,5 tỷ đồng), gần như toàn bộ số tài sản tích lũy trong cả cuộc đời.

Ông Du từng là giáo viên, bà Lu là bác sĩ. Ảnh: Weibo
Khi đến nhà để làm thủ tục tiếp nhận khoản quyên góp, nhân viên chương trình từ thiện bất ngờ trước cuộc sống vô cùng giản dị của hai vợ chồng. Trong căn nhà gần như không có món đồ giá trị, nhiều vật dụng đã cũ và sứt mẻ. Chiếc kính của ông Du bị gãy gọng vẫn được dán băng keo để tiếp tục sử dụng.
Lo ngại cuộc sống tuổi già của hai người, nhân viên quỹ từng khuyên họ giữ lại một phần tiền. Tuy nhiên, ông Du từ chối và nói: "Cả hai chúng tôi đều không còn nhiều thời gian nữa. Chúng tôi có lương hưu và vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Chúng tôi không cần nhiều tiền".
Do không có con, hai vợ chồng giao Quỹ Hoa kiều Thượng Hải quản lý toàn bộ các khoản từ thiện và thực hiện di nguyện sau khi họ qua đời.
Sau khi ông Du mất vì bệnh ung thư, bà Lu tiếp tục điều trị bệnh trong nhiều năm trước khi qua đời vào năm 2025.
Khi tiếp nhận và kiểm kê tài sản theo di nguyện, các nhân viên quỹ một lần nữa xúc động trước lối sống tiết kiệm của hai ông bà. Hàng chục cuốn sổ ghi chép chi tiêu hằng ngày vẫn được lưu giữ cẩn thận. Ông Du từng kể mình thường mua một hộp cơm giá 17 nhân dân tệ (khoảng 62.000 đồng) rồi chia đôi để hai vợ chồng cùng ăn.
Dù cuộc sống vật chất giản dị, đời sống tinh thần của họ lại rất phong phú. Trong nhà có nhiều sổ ghi chép việc đọc sách, các tập báo được cắt dán cẩn thận, một máy nghe nhạc cũ, đàn violin và bộ vợt cầu lông. Ông Du còn yêu thích đầu tư chứng khoán với nhiều cuốn sổ ghi lại diễn biến thị trường và các phân tích của mình.

Dù cuộc sống vật chất giản dị, đời sống tinh thần của họ lại rất phong phú. Ảnh: The Paper
Khoản quyên góp 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,3 tỷ đồng) không phải hoạt động thiện nguyện duy nhất của hai người. Năm 2010, sau trận động đất ở Ngọc Thụ (Thanh Hải), họ quyên góp 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36,6 triệu đồng) để hỗ trợ người dân vùng thiên tai và thêm 10.000 nhân dân tệ cho dự án "Hầm nước cho các bà mẹ" ở tây bắc Trung Quốc.
Đến năm 2013, khi xảy ra động đất tại Lô Sơn (Tứ Xuyên), hai ông bà tiếp tục ủng hộ 80.000 nhân dân tệ (khoảng 293 triệu đồng) cho công tác cứu trợ và 20.000 nhân dân tệ (khoảng 73 triệu đồng) để hỗ trợ học sinh địa phương.
Theo di nguyện cuối cùng của hai người, Quỹ Hoa kiều Thượng Hải đã tổ chức lễ thủy táng vào tháng 4 năm nay.
Tại triển lãm tưởng niệm, đại diện quỹ viết: "Cái chết không phải là điểm kết thúc, sự lãng quên mới là điểm kết thúc. Có thể họ không để lại tên tuổi trong lịch sử, nhưng 455 đứa trẻ được họ giúp đỡ sẽ luôn ghi nhớ tình yêu thương của hai ông bà."












