Sống trong rốn lũ, nhà dân chìm trong nước

Trong những ngày qua, mực nước sông Bùi đã dâng cao gây ngập úng ở một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trong đó thôn Bùi Xá thuộc thị trấn Xuân Mai là bị ngập sâu nhất. Nhiều con đường, ngôi nhà chìm trong nước và người dân nơi đây lại phải sống chung với lũ.

Lũ rừng ngang về đột ngột trong đêm cộng với con mưa lớn của cơn bão số 2 đã nhấn chìm làng Bùi Xá, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Người dân làng Bùi Xá vật lộn từ đêm đến sáng để sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi trú ẩn an toàn.

Người dân làng Bùi Xá vật lộn từ đêm đến sáng để sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi trú ẩn an toàn.

Người dân làng Bùi Xá vật lộn từ đêm đến sáng để sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi trú ẩn an toàn.

Nhà Chị Nguyễn Thị Luận bị ngập sâu nhất làng Bùi Xá. Lũ về quá đột ngột nên gia đình chị Luận cũng như người dân trong làng chỉ kịp sơ tán người già và trẻ nhỏ. Nước dâng nhanh, gia đình chỉ kịp ngắt điện, kê kích được vài bao thóc, đồ đạc trong nhà đều ngập trong nước, thiệt hại cả chục triệu đồng.

Nước dâng nhanh, nhiều gia đình chỉ kịp ngắt điện, kê kích được vài bao thóc, đồ đạc trong nhà đều ngập trong nước.

Nước dâng nhanh, nhiều gia đình chỉ kịp ngắt điện, kê kích được vài bao thóc, đồ đạc trong nhà đều ngập trong nước.

Chị Nguyễn Thị Luận, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội cho biết: "Ông Bà đi sơ tán, các con đi hết chỉ có minh em ở nhà để trông đồ đạc, nước nó lên nhanh quá chạy không kịp, lúa thóc kê được lên, trong nhà ngập hết, đồ đạc giường tủ nổi hết phải đóng cửa không trôi mất".

Còn ông Nguyễn Văn Chiến, Tổ trưởng TDP Bùi Xá, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội cho hay: "Tổ dân phố Bùi Xá chúng tôi là địa bàn thấp nhất thị trấn Xuân Mai, thường xuyên chịu lũ rừng ngang, để đối phó với mưa bão chúng tôi phải thường xuyên ứng trực".

Năm nay, lũ rừng ngang đổ nhanh về mực nước dâng cao khiến nhiều điểm ngập sâu từ 1,5 đến 1,8m. Có 125 hộ bị ngập, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, việc kinh doanh, buôn bán, tiếp tế của người dân sử dụng thuyền tự chế. Ở thời điểm hiện tại, mực nước rút chậm, bên cạnh đó cảnh báo mưa lớn của cơn bão số 2, xả lũ thủy điện Hòa Bình nếu tiếp tục thì khả năng mực nước sẽ dâng cao hơn. Chính quyền đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời ứng phó với thiên tai. Đảm bảo di chuyển người, tài sản, giá xúc, vật nuôi đến nơi an toàn.

Năm nay, lũ rừng ngang đổ nhanh về mực nước dâng cao khiến nhiều điểm ngập sâu từ 1,5 đến 1,8m.

Năm nay, lũ rừng ngang đổ nhanh về mực nước dâng cao khiến nhiều điểm ngập sâu từ 1,5 đến 1,8m.

Ông Phùng Xuân Hải, Chủ tịch UBND Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội chia sẻ: "Mực nước cũng như lượng mưa kéo dài hai ngày hôm nay, toàn bộ trên các cánh đồng của thị trấn Xuân Mai đã ngập toàn bộ và không có vị trí nào chứa nước nữa. Chính vì vậy, gặp đợt xả lũ của Hòa Bình cũng như lũ rừng ngang kéo về. Trong sáng ngày hôm qua, mực nước đã lên cao hơn so với mọi năm".

Có 125 hộ tại Bùi bị ngập, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, việc kinh doanh, buôn bán, tiếp tế của người dân sử dụng thuyền tự chế.

Có 125 hộ tại Bùi bị ngập, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, việc kinh doanh, buôn bán, tiếp tế của người dân sử dụng thuyền tự chế.

Trong khi chờ nước rút, đối với những người, hộ gia đình còn bám trụ trong làng Bùi Xá, chính quyền địa phương chỉ đạo các đoàn thể, tổ dân phố đảm bảo nhu cầu nước sạch nhu yếu phẩm cần thiết để người dân vượt lũ.

Tiến Bình

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/song-trong-ron-lu-nha-dan-chim-trong-nuoc-254536.htm