Sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp 2 trường hợp có cơ hội điều trị bệnh tốt hơn

Sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm đã giúp cho 2 hoàn cảnh có thêm cơ hội được điều trị bệnh tốt hơn.

Hoàn cảnh của cô bé Đào Thị Tuyết (SN 2011, người dân tộc H’Mông đã được đăng tải trong bài viết ‘MS 939: Xin cứu giúp bé gái H’Mông bị ung thư máu’. Ở nơi vùng núi thôn Bó Mòn, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, gia đình Tuyết bình thường đã gặp khó khăn.

Khi Tuyết phát hiện bị bệnh, gia đình càng túng quẫn. Tuyết được chẩn đoán ung thư máu (lơ xê mi cấp dòng tủy, bệnh bạch cầu dạng tủy cấp) và phải xuống điều trị ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương Hà Nội.

Để lo cho Tuyết điều trị bệnh, bố mẹ Tuyết đã bán đi chiếc xe máy để đưa con xuống viện. Thời gian qua điều trị bệnh, gia đình đã phải vay mượn khắp mọi nơi. Khi hoàn cảnh của Tuyết được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã biết đến và chia sẻ. Ngoài việc chia sẻ trực tiếp đến gia đình, bạn đọc hảo tâm cũng đã gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống số tiền 4.715.000 đồng. Số tiền này đã được Chương trình Vòng tay nhân ái kết chuyển đến gia đình.

Bé Tuyết đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh PT

Bé Tuyết đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh PT

Nhận được thêm chút kinh phí để cho con điều trị bệnh, chị Sùng Thị Sải – mẹ của Tuyết đã rất vui mừng. Chị xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình.

Bị căn bệnh ung thư máu, bé gái H’Mông này phải nhờ vào những giọt máu để kéo dài sự sống. Sự quan tâm của bạn đọc dù nhỏ bé nhưng phần nào cũng giúp cho gia đình bớt đi khó khăn hiện tại.

Cũng nhờ sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm mà bé Phạm Văn Khôi, SN 2020, ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (SN 2020, quê Thanh Miện, Hải Dương) – Nhân vật Vòng tay nhân ái MS 912 tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm. Số tiền 12.380.000 đồng đã được kết chuyển lần 2 đến với gia đình bé. Trước đó, gia đình bé Khôi cũng nhận được tiền 18.035.000 từ bạn đọc gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Anh Bộ xin gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh.

Anh Bộ xin gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh.

Theo chia sẻ của anh Phạm Văn Bộ - bố của bé Khôi, cùng với sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, gia đình đã cầm cố nhà và vay mượn thêm để con được ghép tủy. Hiện tại, con vẫn đang nằm trong phòng cách ly để theo dõi.

Anh Bộ xin gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình anh thời gian qua. Vợ chồng anh Bộ luôn trong cảnh khó khi phải lo cùng lúc hai người nhà bị bệnh. Bà nội mắc ung thư, bé Khôi lại điều trị căn bệnh suy giảm miễn dịch với kinh phí tốn kém.

P.Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/su-giup-do-cua-ban-doc-bao-suc-khoe-va-doi-song-giup-2-truong-hop-co-co-hoi-dieu-tri-benh-tot-hon-172240827200012089.htm