Sự hòa hợp tạo nên một tình yêu bền vững
Việc áp đặt hình mẫu 'người tình hoàn hảo' khiến chúng ta khó tìm được nửa kia. Thay vào đó, nên chú ý tới sự hòa hợp của cả hai về mặt tính cách, thói quen và quan điểm sống.

Sự hòa hợp giữa hai người là cơ sở cho một mối quan hệ bền chặt trong tương lai. Ảnh minh họa: tVN.
Tôi muốn kể một câu chuyện về “nửa kia đồng điệu tâm hồn”.
Ba môn đệ của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates từng hỏi thầy của họ làm thế nào để tìm được bạn đời lý tưởng. Socrates không trả lời thẳng mà bảo họ đi đến cánh đồng lúa mỳ, chỉ được phép tiến lên phía trước, chỉ có một cơ hội để hái bông lúa mỳ to và đẹp nhất.
Môn đệ đầu tiên đi vài bước đã nhìn thấy một bông lúa mỳ to và đẹp, liền vui vẻ hái. Nhưng khi tiếp tục tiến liên, anh phát hiện phía trước có rất nhiều cành to và đẹp hơn, thế là anh trải qua cả hành trình trong tiếc nuối.
Môn đệ thứ hai rút kinh nghiệm, bất cứ khi nào muốn chọn, anh ấy luôn nhắc nhở bản thân rằng có những bông lúa mỳ tốt hơn đang đợi ở phía trước. Khi gần đến đích, anh ấy nhận ra mọi cơ hội đã bị bỏ lỡ.
Môn đệ thứ ba có được bài học từ 2 người đầu tiên. Đi được một phần ba quãng đường thì chia các bông lúa mỳ làm 3 loại lớn, vừa và nhỏ; đi thêm một phần ba nữa thì kiểm tra xem có đúng không; và đợi đến chặng cuối thì chọn cành lúa mỳ đẹp trong nhóm lớn. Dù không hẳn là cành to nhất, đẹp nhất nhưng anh ta đi hết quãng đường trong sự hài lòng.
Có lẽ chẳng ai trả lời được câu hỏi nửa kia đồng điệu tâm hồn có tồn tại hay không. Tôi nhớ từng xem trong một bộ phim điện ảnh, khi 2 nhân vật chính chia tay, cô gái đã hỏi chàng trai liệu trên thế giới này có nửa kia đồng điệu tâm hồn không. Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai nói rằng trong thành phố này chỉ có 0,53 người đồng điệu tâm hồn với cô ấy, không có nổi một người hoàn chỉnh.
Tâm hồn đồng điệu là tình yêu lắng đọng lâu dài khi hai bên cùng mong muốn thấu hiểu đối phương. Đối với nhiều người, ngay cả những cặp đôi yêu nhau nhất cũng cần thời gian để cảm thấy được kết nối với nhau. Tình yêu không xảy ra chỉ sau một giờ gặp mặt, thậm chí một năm sau cũng chưa chắc. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, kiên nhẫn và hy sinh.
Có hai trạng thái tâm lý muốn mà không thể đạt được trong tình yêu: muốn gả cho một người ưng ý nhất nhưng lại sợ phải đợi cả đời; và không muốn chờ đợi nhưng cũng sợ cam kết ở hiện tại, sợ mất đi người tốt hơn trong tương lai.
Nếu mang một trong hai tâm lý này, chắc chắn người ta luôn lo nghĩ được mất, dù đưa ra quyết định nào cũng không hài lòng. Vì vậy, nếu muốn hạnh phúc, phải thay đổi suy nghĩ, dám làm dám chịu, kiên trì đợi bằng được hoặc lựa chọn thỏa hiệp.
Có thể thấy bạn mang tâm hồn nghệ thuật theo đuổi cái tối thượng, hoặc là người cầu toàn. Người cầu toàn có những kỳ vọng phi thường về bản thân, dù nó đến từ bản thân hay người khác, và họ biết rõ phải làm gì để thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên, cả trong cuộc sống lẫn tình yêu, bạn cần tỉnh táo phân biệt giữa ảo tưởng và lý tưởng.
Chẳng ai dám chắc sẽ gặp được người tốt nhất. Suy cho cùng, người sánh bước cùng bạn đến cuối con đường sẽ luôn là người xuất hiện đúng thời điểm.
Thật ra nhiều người có được tình yêu hạnh phúc nhờ chọn người "tốt thứ hai". Khi thực sự bước vào một mối quan hệ và cố gắng để nó trở nên tốt đẹp, bạn sẽ hiểu "lựa chọn tốt thứ hai" là quyết định khôn ngoan như thế nào, bởi nó thực tế, đem đến kết quả "tối ưu" trong điều kiện cho phép.
Bạn bảo rằng yêu thích câu nói của Từ Chí Ma: Tôi sẽ đến thăm người bạn tâm giao duy nhất của tôi trong đám đông. Tuy nhiên, tôi không biết bạn có cố ý bỏ qua vế sau hay không: "Gặp được nghĩa là tôi may mắn; không gặp được thì đó là số phận của tôi".
Nếu không thể tận hưởng hạnh phúc như vậy, hãy học cách chấp nhận cuộc sống không hoàn hảo, tình yêu không hoàn mỹ. Đây mới là những gì chân thực nhất và có thể thực hiện.
Nguồn Znews: https://znews.vn/su-hoa-hop-tao-nen-mot-tinh-yeu-ben-vung-post1549792.html