Sự học là trọn đời

Thông thạo 9 ngoại ngữ, có nhiều tác phẩm được xuất bản ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục… vừa trúng tuyển Cao học ngành Văn học Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ. Đó là thành tích đáng nể của một cụ ông ở tuổi 87… Cụ ông Nguyễn Tấn Thành, ngụ thành phố Cần Thơ. Với cụ, sự học là trọn đời, là hành trình không có điểm cuối mà chỉ có những trạm dừng… Câu chuyện về tấm gương cần mẫn, quyết tâm với hành trình chinh phục tri thức của mình sẽ được Ấm tình Cửu long chuyển đến quý vị…

Với tinh thần đó, cụ ông Nguyễn Tấn Thành quyết tâm theo đuổi ước mơ mình dang dở cách đây hơn 50 năm… Đó là trở thành học viên Cao học… Giờ thì hành trình ấy đang được ông hiện thực hóa từng ngày…

Khiêm tốn, giản dị là điều mà những người xung quanh dễ nhận thấy ở ông Thành. Mấy chục năm gián đoạn việc học, nhưng ông không cho phép mình nghỉ ngơi…hàng chục đầu sách, nhiều bài báo ở lĩnh vực văn học, văn chương và cả giáo dục minh chứng cho hành trình lao động nghiêm túc và không biết mệt mỏi của người đàn ông này…

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/su-hoc-la-tron-doi-230676.htm