Sự hồi sinh của thiền tập trong xã hội Hàn Quốc hiện đại

Hàn Quốc, một xã hội hiện đại với đầy những cạnh tranh khốc liệt, đang phải đối mặt với một vấn đề lớn: giải quyết căng thẳng và rối loạn cảm xúc.

Trong bối cảnh này, tông phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc, dưới sự lãnh đạo của thầy Jinwoo, đang nỗ lực đưa thiền Seon (thiền tông) trở thành một phương tiện giúp cho cộng đồng tìm kiếm sự bình yên nội tâm và giải quyết các vấn đề xã hội.

Seon ở Hàn Quốc, hay còn gọi là Thiền tông tại Nhật Bản, từ lâu đã được coi là một phương pháp quan trọng trong việc đạt được sự bình yên nội tâm trong Phật giáo. Tông phái Tào Khê đã luôn chú trọng và đặt thiền tập ở vị trí trung tâm của hầu hết các hoạt động tôn giáo và giảng dạy Phật pháp. Theo thầy Jinwoo, chủ tịch của tông phái Tào Khê Hàn Quốc, việc thúc đẩy phát triển thiền tập, đặc biệt là đối với giới trẻ, là một nhiệm vụ quan trọng từ phía Phật giáo để giúp cộng đồng đối phó với áp lực và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

“Giảng dạy và trao quyền về thiền tập cho mọi người khi họ tham gia các khóa tu là những gì mà tôi có trong đầu hiện giờ”, thầy Jinwoo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Korea Herald.

Thầy Jinwoo, Chủ tịch của tông phái Tào Khê Hàn Quốc

Thầy Jinwoo, Chủ tịch của tông phái Tào Khê Hàn Quốc

Tình trạng căng thẳng và chấn thương tâm lý tập thể

Ở một đất nước như Hàn Quốc, nơi sự cạnh tranh khốc liệt bắt đầu từ rất sớm trong mọi khía cạnh của cuộc sống, nếu một người không biết cách tìm ra lối thoát cho những xung đột cảm xúc cũng như tình trạng căng thẳng của mình có thể đưa đến những hệ lụy nghiêm trọng. Có lẽ bởi vì không được giáo dục sớm hơn về những phương pháp chữa lành nên những dấu hiệu chấn thương tâm lý tập thể do căng thẳng không được kịp thời giải quyết. Điều này dẫn đến mức độ báo động về những tội ác bạo lực gần đây ở quốc gia này.

“Chúng ta cần những phương pháp can thiệp phù hợp để giúp mọi người kiểm soát cảm xúc và tìm thấy bình an ngay chính nơi tự thân”, thầy Jinwoo nhấn mạnh.

Thiền tập - phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả

Trong bối cảnh xã hội cần đến những giải pháp tâm lý cấp bách như vậy, thì theo thầy Jinwoo, thiền tập là một phương thức tối ưu cho những ai có thể tiếp cận được.

Thầy giải thích thêm rằng thiền tập ở đây không yêu cầu phải ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mà chỉ đơn thuần là tạm dừng và rũ bỏ những suy nghĩ rối ren đang xuất hiện trong đầu, trong đó có cả những suy nghĩ xấu hay tốt về bản thân và thế giới bên ngoài.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm của mình - bắt đầu vào tháng 9-2022, chương trình Thiền Seon đã tạo điều kiện cho các cuộc hội thảo công khai, bàn luận về những vai trò của Phật giáo đối với việc đạt được bình an và sự tĩnh lặng nội tâm trong khi mọi người đang bị những suy nghĩ lộn xộn bên trong thao túng và hầu như không thể kiểm soát được tâm mình.

Thiền không những làm lắng dịu tâm trí mà còn phát triển sự nhạy bén và trí tuệ của hành giả. “Nếu có thể thực hiện phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ trở nên sáng suốt, minh mẫn và nhạy bén hơn”, thầy Jinwoo cho biết thêm.

Kết nối với thế hệ trẻ

Một trong những thách thức lớn mà tông phái Tào Khê phải đối mặt hiện nay là làm thế nào để kết nối với thế hệ trẻ, những người có thể xem Phật giáo là một truyền thống quá cũ kỹ và không liên quan gì đến thế giới hiện đại. Điều cấp bách hiện nay là phải xóa bỏ những định kiến đó bằng cách tổ chức nhiều hoạt động Phật giáo sôi nổi hướng đến thế hệ trẻ Hàn Quốc. “Đôi khi chúng ta có vẻ bị truyền thống của chính mình chôn vùi quá sâu; vì vậy, chúng ta phải nỗ lực để thay đổi điều đó”, thầy Jinwoo chia sẻ.

Bắt đầu vào ngày đầu tiên khi thầy Jinwoo nhận chức, thầy đã tham dự một cuộc họp với các sinh viên đại học, Phật tử trẻ và cam kết sẽ hỗ trợ họ trong việc tìm hiểu kiến thức và pháp hành của Phật giáo. Thầy cũng cho biết rằng họ sẽ gặp nhau thường xuyên hơn để trao đổi về Phật pháp.

Ngoài ra, cuộc triển lãm Phật giáo quốc tế hàng năm được tổ chức vào tháng trước cũng đã cho thấy sự quyết tâm của vị lãnh đạo tông phái Tào Khê trong việc thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của mình. Sự kiện đã kéo dài trong bốn ngày và thu hút lượng người tham gia lớn nhất trong 10 năm qua, đặc biệt là sự quan tâm tích cực từ đông đảo những người trẻ tuổi.

Hơn thế nữa, thầy không chỉ mong muốn thiền tập là một phương pháp để mỗi người tự tháo gỡ những xung đột nội tâm, tự giúp đỡ chính mình mà còn muốn nó trở thành một phần của kết cấu xã hội Hàn Quốc. Thầy tin rằng thiền có thể hỗ trợ tất cả mọi người trong xã hội, từ những vận động viên đến những người lính đang thực hiện nghĩa vụ, tất cả đều có thể chữa lành và kiểm soát cảm xúc của mình thông qua thiền tập.

Tổ chức các sự kiện trong nước cũng như quốc tế về thiền tập

Tông phái Tào Khê đang lên một kế hoạch để tổ chức một cuộc thảo luận công khai vào tháng 10 sắp đến để thúc đẩy sự truyền bá và phát triển của thiền Seon. Sự kiện này mang tên “Tâm bình an, con đường dẫn đến hạnh phúc” được các nhà lãnh đạo Phật giáo Hàn Quốc chú trọng nhằm truyền tải thông điệp và phương pháp thiền đến với công chúng.

Cải cách hệ thống giáo dục

Vị lãnh đạo của tông phái Tào Khê phản đối việc thiếu đầu tư vào hệ thống giáo dục cho thế hệ trẻ: “Chúng ta có những tài năng rất tốt, nhưng làm thế nào để đào tạo và phát triển các em theo chiều hướng đạo đức và tốt đẹp”. Khả năng tự xử lý khổ đau và khiến bản thân hạnh phúc đã mất dần trong quá trình lớn lên của mỗi người. “Vì vậy, thiền định chính là con đường, bạn phải học cách để thực hành phương pháp này”, thầy nhấn mạnh.

Thầy Jinwoo không tự nhận mình là người tiên phong trong việc nâng cao nhận thức về các phương pháp thiền tập, bởi sự thực hành như thế đã được Đức Phật chỉ dạy cách đây hơn 2.000 năm. “Tôi không đề xuất điều gì mới, tôi chỉ đang cố gắng cập nhật cách tiếp cận thiền tập đến cho tất cả mọi người”, thầy nói.

Thầy cũng tin tưởng rằng việc khám phá và tận hưởng sự bình an nội tâm một cách độc lập là nhiệm vụ của mỗi người. “Thế giới đang bị bao vây bởi các cuộc chiến tranh, và nếu cứ như vậy, xã hội chúng ta còn phải trải qua một thời gian dài mới có thể tìm thấy cho mình sự an tâm”, thầy nhấn mạnh.

*

Trong một xã hội đầy căng thẳng và áp lực như Hàn Quốc, việc tìm kiếm sự bình yên nội tâm thông qua thiền tập có thể là một giải pháp hữu ích nhất cho những ai đang phải quay cuồng với các vấn đề về tâm lý. Dưới sự lãnh đạo của thầy Jinwoo, tông phái Tào Khê đang nỗ lực đưa thiền định trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của người dân, giúp họ kiểm soát cảm xúc và tìm kiếm sự bình yên nội tâm.

Thầy Jinwoo hiểu rằng việc thúc đẩy thiền định không chỉ là việc thay đổi cá nhân mà còn là việc thay đổi cả xã hội. Bởi vì thiền có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội lớn hơn và mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho mọi người.

Trong bối cảnh hiện đại, việc giữ gìn và phát triển các giá trị truyền thống của thiền Seon không chỉ giúp duy trì một phần quan trọng của văn hóa Hàn Quốc mà còn đem đến một công cụ mạnh mẽ để đối phó với những thách thức của cuộc sống hiện đại. Qua những nỗ lực của mình, thầy Jinwoo và tông phái Tào Khê đang làm sống lại tinh thần Phật giáo trong một thế giới đầy biến động, tạo nên một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho tương lai.

Thiện Quang tổng hợp/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/su-hoi-sinh-cua-thien-tap-trong-xa-hoi-han-quoc-hien-dai-post72417.html