Sứ mệnh của người làm báo
Ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ Thanh niên - đây là tờ báo đầu tiên đặt 'nền móng' báo chí cách mạng. Qua 100 năm (1925 - 2025), báo chí cách mạng Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, thực hiện tốt sứ mệnh cao cả trong việc tuyên truyền, giáo dục, cổ động nhân dân, góp phần to lớn vào sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và những người làm báo đã không ngừng cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động… trước khi đặt bút viết để tạo nên một tác phẩm báo chí, một tờ báo có giá trị.
Nhà báo cần nhiều vốn sống và xây dựng “thương hiệu” của báo
Theo đồng chí Huỳnh Thanh Ân - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng (tên thường gọi là Năm Ân), nhà báo phải biết cách viết sao độc giả xem không thấy chán. Biết đó là điều không dễ. Làm báo chí cách mạng, trước hết nhà báo phải nắm chắc chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và lĩnh vực bài viết đề cập đến. Hơn hết là phải có vốn sống từ thực tế, năng đi cơ sở, xâm nhập địa bàn.

Đồng chí Huỳnh Thanh Ân - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng (bìa trái) chia sẻ về chuyện nghề báo. Ảnh: NGỌC HẢI
Minh chứng cho điều này, đồng chí Năm Ân mở sách ảnh “Tây Nam Bộ kháng chiến - Lịch sử qua ống kính (1945 - 1975)”, rồi chỉ tay tấm ảnh mà ông đã chụp thời kháng chiến chống Mỹ. Đó là tấm ảnh cán bộ ban ngành tỉnh từ kinh Bảy Dẻ, ấp Phước An, xã Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú) tiến về tiếp quản thị xã Sóc Trăng. “Tấm ảnh đặc biệt vì khi nói đến tiến quân, mọi người sẽ nghĩ đi đường bộ hay có xe nhưng cán bộ ban ngành tỉnh tiến về bằng xuồng với mái chèo trên tay. Tấm ảnh đã lột tả khí thế của anh em vượt sông thẳng tiến về thị xã Sóc Trăng. Tôi đã chụp nhiều ảnh với hơn 1.000 cuộn phim về lịch sử kháng chiến của quân và dân Sóc Trăng. Và những bức ảnh ấy có được từ những chuyến đi thực tế, từ vốn sống thực tế mới có cú bấm máy ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ thời mưa bom bão đạn, cuộc sống người dân và khí thế chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ”, đồng chí Năm Ân chia sẻ.
Đồng chí Năm Ân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ thời trai trẻ và công tác trong ngành Tuyên huấn của tỉnh Sóc Trăng. Thời gian này, đồng chí đã chứng kiến sự hy sinh, mất mát của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, của những người con Sóc Trăng ra đi vì độc lập tự do. Và đồng chí Năm Ân cho rằng, người làm báo cần có sứ mệnh trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Khi còn công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, đồng chí đã chỉ đạo thực hiện nhiều thước phim tài liệu về lịch sử kháng chiến. Trong đó, có bộ phim tài liệu dài 4 tập “Anh Sáu Hậu”, đây là nguồn tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Phước Thọ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Những thước phim này được thực hiện tạo nên “thương hiệu” cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng.

Phía sau tác phẩm báo chí là sự nỗ lực của những người làm báo. Ảnh: NGỌC HẢI
Điều đồng chí quan tâm khi là người “đầu tàu” STV chính là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho anh em đài. Theo đó, đồng chí luôn tạo điều kiện và động viên anh em học tập, lấy bằng đại học. Chỉ khoảng 4 năm, hơn 100 cán bộ, nhân viên STV dần được hoàn thiện trình độ đại học. Đồng chí cũng bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường từng người. Phóng viên viết chưa tốt thì bố trí sang quay phim, giọng tốt, khỏe thì sang phát thanh… Ngoài ra, đồng chí đã đề xuất lãnh đạo tỉnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, tất cả các khâu sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình đều được số hóa.
Nhắn gửi những người làm báo tỉnh nhà, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Huỳnh Thanh Ân mong rằng: "Khi sáp nhập cơ quan báo chí 3 tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang "chung một mái nhà", người làm báo cần phải không ngừng học hỏi, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đây là thử thách, cũng là cơ hội để anh em trau dồi, nâng cao tay nghề để có những bài báo hấp dẫn, phong phú nội dung. Điều cốt yếu, tập thể phải đoàn kết, thương yêu, chia sẻ nhau. Và tin chắc rằng cơ quan báo đài sẽ tiếp tục "vượt sóng" tiến lên".
Nhiệt huyết - đam mê với nghề
Nhà báo, Nhà văn Vũ Thống Nhất - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ cũng cho rằng, làm nhà báo phải đi nhiều, quan sát nhiều, đọc nhiều…, tất cả những thứ đó “bồi bổ” ta đi dài với nghề. Đề tài bây giờ nhiều vô số kể, không có chuyện cạn đề tài để viết, nhưng phải là cái nhìn mới, độc đáo, có tính định hướng. “Nhưng các nhà báo đừng lo, cứ quan tâm, cứ chú ý, cứ “say nghề”, ngồi chỗ nào cũng ra được đề tài. Từ ý tưởng đến đề tài đăng ký với ban biên tập là cả quá trình. Bài viết của tôi, từ ý tưởng đến đề tài, tiến hành chấp bút có khi mất cả tháng mới có bài viết hay, xuất bản được. Chứ không viết theo kiểu “mì ăn liền” để được nhuận bút. Có khi đề tài đến bất ngờ, qua cuộc nói chuyện, chuyến đi, tôi lại nảy ra đề tài “đắt””, Nhà báo Vũ Thống Nhất chia sẻ kinh nghiệm.
Nhắc đến chuyện “say nghề”, tôi nhớ đến 2 đồng nghiệp của tôi. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhà báo Giang Chí Bảo và Nhà báo Trầm Văn Kha (cùng công tác tại Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng) có mặt ngay tại trạm kiểm soát dịch ghi hình, phỏng vấn viết bài công tác phòng, chống dịch và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Nhà báo Trầm Văn Kha cũng đã đăng ký thực hiện bài viết về nhân vật tình nguyện viên tại bệnh viện dã chiến, mặc dù trong quá trình viết anh gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự “say nghề”, anh muốn có những bài viết chất lượng, nên nảy ra nhiều ý tưởng xử lý tình huống khó khi không tiếp xúc gần được nhân vật để hoàn thành bài viết tròn trịa nhất.

Các nhà báo tác nghiệp trong chuyến đi thăm và chúc Tết các nhà giàn DK1. Ảnh: NGỌC HẢI
Với tinh thần không ngại khó khăn, nhà báo Kha đã tham gia đoàn cán bộ đi thăm, kiểm tra, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức. Lênh đênh trên biển suốt 15 ngày, nhà báo Kha luôn trong tâm thế tay máy sẵn sàng ghi lại hình ảnh, nắm thông tin về chuyến đi và tinh thần quả cảm của cán bộ, chiến sĩ ở các nhà giàn khi ăn Tết xa nhà, luôn chắc tay súng bảo vệ biển, đảo quê hương. Khi về cơ quan, anh đã có nhiều bài viết hay, đặc sắc về đề tài biển, đảo quê hương, thu hút độc giả.
Chia sẻ về chuyện nghề báo, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Mỹ Xuyên Huỳnh Thiện Nhận cho biết, 18 năm bước chân vào nghề báo, đó là hành trình của sự nỗ lực và cầu tiến. Anh kỹ tính trong từng thước phim. Anh chọn cho mình góc quay thử thách, nông dân xuống ruộng, anh cũng xắn ống quần lội xuống để có những giây hình quay cận cảnh; có khi góc quay từ trên cao quay xuống… Anh cũng đầu tư máy móc và không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề để sản phẩm ngày càng nâng cao chất lượng.
“Đi tác nghiệp, nhiều lúc tôi phải đối mặt với sự cố bất ngờ. Đang quay thì gặp mưa, phải bảo vệ máy quay khô, còn mình ướt nhem; địa hình tác nghiệp khó đi; có những ngày làm việc kéo dài tận khuya, hay những sự cố kỹ thuật trong quá trình quay phim, chụp ảnh. Nhưng tất cả những khó khăn ấy đã rèn luyện tôi, giúp tôi vững vàng hơn với nghề. Thời gian qua, tôi không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề hơn nữa, đầu tư máy móc để đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện tôi đã tự trang bị flycam, máy chụp ảnh, máy quay phim và laptop phục vụ công việc quay hình, viết, dựng clip được nhanh chóng, hiệu quả hơn”, anh Nhận trải lòng.
Càng trong khó khăn, thử thách, những người làm báo càng thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, luôn tìm tòi sáng tạo, nâng cao sức thuyết phục của tác phẩm báo chí, khẳng định sự trưởng thành nghề nghiệp của những người làm báo. Và các nhà báo đang làm tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, giáo dục, cổ động nhân dân, góp phần to lớn vào sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/chinh-tri/202506/su-menh-cua-nguoi-lam-bao-a497e97/