Sự nuông chiều quá mức
Ngày 25-2, trên đường đi làm về, chị Hoàng Anh ở phường Cầu Giấy chứng kiến một chuyện không vui.
Đường Hồ Tùng Mậu vào giờ tan tầm chật kín. Các phương tiện đứng im, kiên nhẫn chờ đợi. Người thì xem điện thoại, người thì tranh thủ trò chuyện với bạn đồng hành cho nhanh hết thời gian.
Bỗng từ phía sau chị Hoàng Anh có tiếng còi xe máy xin đường. Quay đầu nhìn lại thì chị thấy tiếng còi phát ra từ chiếc xe máy của một người phụ nữ đang chở một em bé tầm 3 tuổi. Ùn tắc khiến mọi người mệt mỏi, giờ còn bị tra tấn bằng âm thanh chói tai. Một phụ nữ gần đó góp ý:
- Chị ơi, bảo cháu đừng bóp còi nữa cho đỡ ồn ào chị ạ.
Nhưng người phụ nữ vẫn im lặng.
- Nên dạy em từ khi còn nhỏ cô ạ - một cô gái mặc áo khoác của Trường Đại học Thương mại nói thêm.
Thế nhưng người phụ nữ kia dường như không nghe thấy và cứ để cho cháu bé bóp còi như một thú tiêu khiển.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hoàng Anh khá bức xúc. Chị cho rằng việc sử dụng còi xe thể hiện văn hóa giao thông. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, người lớn không nên nuông chiều quá mức mà cần hướng dẫn để các cháu biết cách ứng xử văn minh, tôn trọng người xung quanh tại nơi công cộng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/su-nuong-chieu-qua-muc-736460.html











