Sự thật đáng lo ngại xuất hiện trong cuộc điều tra nổ súng vào ông Trump

Một thành viên Quốc hội Mỹ cho biết, FBI đã cho phép hỏa táng thi thể của kẻ nổ súng vào ông Trump khiến cuộc điều tra trở nên vô cùng khó khăn.

Các nhân viên thực thi pháp luật điều tra hiện trường sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump, ngày 13/7/2024

Các nhân viên thực thi pháp luật điều tra hiện trường sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump, ngày 13/7/2024

Việc trả hài cốt Thomas Matthew Crooks, kẻ đã cố sát hại ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng trước, cho gia đình để hỏa táng dường như là một hành động che đậy, Nghị sĩ Mỹ Clay Higgins cho biết.

Crooks đã bị Mật vụ Mỹ tiêu diệt vào ngày 13/7 sau khi anh ta nổ súng vào ông Trump trong một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania. Vụ việc đã khiến một người qua đường thiệt mạng, trong khi làm ông Trump và hai người tham dự cuộc mít tinh bị thương.

Higgins là một đảng viên Cộng hòa Louisiana có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật và là thành viên của lực lượng đặc nhiệm quốc hội được thành lập để điều tra vụ ám sát bất thành.

Ông đã đến Butler vào đầu tháng này để kiểm tra hiện trường vụ án. Báo cáo của ông về chuyến đi đã được công bố hôm 15/8.

“Nỗ lực khám nghiệm tử thi Crooks của tôi vào ngày 5/8, đã gây ra khá nhiều xôn xao, và tiết lộ một sự thật đáng lo ngại. FBI đã trả lại thi thể để hỏa táng 10 ngày sau. Vào ngày 23/7, Crooks đã biến mất.

Không ai biết điều này cho đến ngày 5/8, bao gồm cả cảnh sát điều tra của quận, cơ quan thực thi pháp luật, cảnh sát trưởng, v.v…”, ông Higgins viết trong báo cáo, đồng thời lưu ý rằng, cảnh sát điều tra của quận “sẽ không bao giờ giao thi thể Crooks cho gia đình để hỏa táng hoặc chôn cất mà không có sự cho phép cụ thể từ FBI”.

“Báo cáo của cảnh sát điều tra và báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa sẵn sàng tính đến ngày 5/8, và nếu không có thi thể thì không có cách nào để xác minh tính chính xác của chúng”, Higgins lưu ý.

Những hành động như vậy của FBI "chỉ có thể được bất kỳ người đàn ông hợp lý nào mô tả là cản trở bất kỳ nỗ lực điều tra nào sau đó", ông viết.

Higgins ở Butler trong ba ngày, và dành khoảng 20 giờ để điều tra hiện trường vụ án.

Theo phát hiện của ông, Crooks đã bắn tám phát súng từ mái nhà của một tòa nhà nhìn ra khu hội chợ nơi ông Trump phát biểu. Phát súng thứ chín đến từ một nhân viên SWAT của Butler, và bắn trúng khẩu súng trường của Crooks, trong khi phát súng thứ mười từ một tay bắn tỉa của Mật vụ đã giết chết anh ta.

Theo báo cáo, FBI đã có vỏ đạn trên mái nhà, nhưng họ đã "bỏ lại hiện trường vụ án" chỉ sau ba ngày, và dọn sạch máu cùng các "bằng chứng sinh học" khác.

“Crooks không sử dụng thang để trèo lên mái nhà mà là một máy điều hòa không khí. Bằng cách nào đó, hắn biết cách chọn một vị trí để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với lính bắn tỉa của Sở Mật vụ”, Higgins viết.

“Tôi vẫn chưa điều tra nguồn gốc của Crooks, cách anh ta trở thành một tay súng, cách anh ta chế tạo bom kích hoạt từ xa, v.v. Tôi chưa xem xét các bằng chứng thu thập được, cũng chưa kiểm tra nhà cửa, xe cộ, nói chuyện với gia đình, hàng xóm, bạn học, kiểm tra máy tính, email hay tủ quần áo của anh ta”, Higgins viết, và tuyên bố sẽ tiến hành những việc này.

Theo RT

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/su-that-dang-lo-ngai-xuat-hien-trong-cuoc-dieu-tra-no-sung-vao-ong-trump-post697157.html