Sứa Mơ: Liều thuốc giúp chữa lành những trái tim

Đồng cảm, thấu hiểu và mong muốn nhen lên những hy vọng sống với các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, các bạn trẻ từ hai miền Nam-Bắc cùng một số du học sinh đã thành lập và thực hiện dự án Sứa Mơ để truyền đi những yêu thương và nghị lực tới các bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sứ mệnh soi rọi ánh sáng của niềm tin, hy vọng sống

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những chú sứa-loài sinh vật biển tuy yếu ớt, mỏng manh, tưởng chừng khó tồn tại nơi đại dương sâu thẳm, nhưng với trái tim đầy nghị lực và hy vọng, chúng vẫn sống và hòa mình vào sự mênh mông của biển cả, dự án Sứa Mơ được ấp ủ, thực hiện bởi các học sinh, sinh viên đầy nhiệt huyết và có tấm lòng nhân ái.

Chứng kiến những bạn nhỏ đang hằng ngày chống chọi với bệnh tim bẩm sinh, Sứa Mơ ra đời với sứ mệnh giúp đỡ, mang tới niềm vui, hy vọng sống, truyền đi những năng lượng tích cực, lan tỏa yêu thương, chữa lành về thể chất và tinh thần cho các em nhỏ. Không chỉ vậy, Sứa Mơ còn hy vọng sẽ thấy các em được vui chơi cùng bạn bè, có cơ hội được đi học và tiếp tục hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của mình.

 Tập thể các nhà hảo tâm của dự án Sứa Mơ.

Tập thể các nhà hảo tâm của dự án Sứa Mơ.

Coi việc làm của mình là trách nhiệm đối với cộng đồng, xuất phát từ sự tự nguyện, tấm lòng chân thành và sự đồng cảm, dự án Sứa Mơ là công sức xây dựng, phát triển của những bạn trẻ từ hai miền Nam-Bắc cùng các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài như: Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Singapore, Australia với sự dẫn dắt của nhà sáng lập Nguyễn Gia An. Từ ánh sáng của lòng nhân ái, nhen nhóm từ những cá nhân, họ đã cùng nhau tạo nên ngọn lửa ấm áp, truyền đến các trẻ em bị tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hành trình “chữa lành” từ những hành động chân thành

Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức, nhưng với sức trẻ và một lòng hướng về các em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tim bẩm sinh, các thành viên của Sứa Mơ đã cùng nhau tạo ra những hoạt động ý nghĩa. Trên Facebook của dự án Sứa Mơ, sự sáng tạo và năng lượng ấm áp được các bạn trẻ truyền tải.

Những mẩu chuyện như: Hóa ra sứa nhỏ không cô đơn, Trái tim sứa nhỏ luôn cần có gia đình,… được xây dựng bằng ngôn ngữ và hình ảnh đáng yêu của chú sứa đã tiếp cận, đánh thức trái tim khao khát sống, động viên các bạn nhỏ luôn nghị lực, luôn ước mơ về tương lai.

 Trao quà cho em nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trao quà cho em nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từng bước thổi vào tâm hồn của trẻ em những luồng sáng hy vọng, các bạn trẻ trong dự án còn trực tiếp tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thực hiện những cuộc phỏng vấn và ghi lại thước phim về cuộc sống, ước mơ của các bạn nhỏ.

Có thể nói, với các bạn trẻ, đây là những trải nghiệm sâu sắc, giúp họ trưởng thành hơn, biết yêu thương, trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Những hành động đó không chỉ tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh mà bản thân thành viên tham gia sáng lập và thực hiện dự án Sứa Mơ còn muốn có được nguồn tài trợ, sự ủng hộ để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn được điều trị, phẫu thuật tim.

Triển lãm “Mơ” - kết nối, nhân rộng những giá trị tốt đẹp

Nằm trong hành trình mang hy vọng tới các bệnh nhi, triển lãm “Mơ” là hoạt động đầy ý nghĩa khắc họa ước mơ của các em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Triển lãm đã giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật độc đáo dựa trên ước mơ và hy vọng của các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Mỗi bức họa là một tác phẩm nghệ thuật ẩn chứa đằng sau đó nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm, khán giả không khỏi xúc động, đồng cảm với những bệnh nhi, trân trọng hơn nghị lực sống của các bạn nhỏ.

 Triển lãm “Mơ”.

Triển lãm “Mơ”.

Sau đó, toàn bộ số tiền thu được từ triển lãm và đấu giá tranh được sử dụng để hỗ trợ các em nhỏ trong quá trình điều trị, mang đến cho các em niềm vui và hy vọng. Nguồn tiền được tạo ra từ những hoạt động đó cùng với tình cảm của các bạn trẻ, các khán giả tới xem triển lãm đã được trao tận tay những bạn nhỏ đang điều trị tim. Các bạn nhỏ: L.T.L (đang điều trị tại bệnh viện); V.N.B.Q (Hải Phòng); V.P.N (Quảng Ninh); V.C.T (Thanh Hóa); N.K.N (Hưng Yên),… là những bệnh nhi được nhận hỗ trợ từ Sứa Mơ. Không đơn thuần chỉ là vật chất, những phần quà đó còn có giá trị tinh thần đối với các em nhỏ cũng như gia đình, để họ vơi bớt phần nào khó khăn và có động lực điều trị bệnh.

 Đấu giá tranh thành công tại triển lãm “Mơ”.

Đấu giá tranh thành công tại triển lãm “Mơ”.

Hành động chân thành nuôi bằng lòng nhân ái, bằng tình cảm đã dẫn lối ánh sáng từ trái tim đến trái tim, làm lành những khổ đau về thể xác, tinh thần cho các em. Có những trái tim đã ngừng đập, có những trái tim đang chống chọi từng ngày, từng giờ, có những trái tim còn khao khát sống, luôn ước mơ,… đó là động lực để các bạn trẻ trong dự án Sứa Mơ nỗ lực hành động để mang tới cho họ những giá trị tốt đẹp nhất.

Nhìn vào hành động của các bạn trẻ, có cơ hội tiếp cận và hiểu về dự án Sứa Mơ, chúng ta thấy lòng mình thêm ấm áp, thấy được lòng nhân ái, tình yêu thương vẫn đang hiện hữu quanh ta và muốn cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội, để cuộc sống này không còn những nỗi đau, để các em nhỏ được tới trường, được ước mơ, và để những trái tim luôn còn đập với những nhịp đập yêu thương, khát vọng.

Bài và ảnh: PHẠM CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/sua-mo-lieu-thuoc-giup-chua-lanh-nhung-trai-tim-787918