Suất cơm 2.000 đồng và trái tim của những người lính trẻ
Ở một góc phố nhỏ yên bình của TP Huế, hình ảnh những người lính trẻ với nụ cười tươi rói trao tận tay những hộp cơm nóng hổi cho người dân lao động nghèo đã trở nên thân thuộc. Mỗi hộp cơm có giá trị thực từ 17.000 đến 20.000 đồng, nhưng được bán với giá chỉ 2.000 đồng-mức giá quá thấp cho một bữa ăn đầy đủ món. Đó là sự sẻ chia thấm đẫm tình người mà những người lính trẻ thuộc Bộ CHQS TP Huế trao gửi.
Năm 2019, trên đường từ đơn vị về nhà, Đại úy QNCN Trương Văn Tài (nhân viên tài chính Nhà khách Điện Biên, thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS TP Huế) chứng kiến nhiều bà con lao động nghèo ngồi ăn cơm hộp trên các lề đường, thậm chí một hộp cơm nhưng hai mẹ con chia nhau cùng ăn. Với trái tim đầy trắc ẩn của người lính, thấu hiểu cuộc sống khó khăn của bà con lao động nghèo, anh Tài đã trăn trở sẽ làm một việc gì đó để phần nào giúp người lao động nghèo có bữa cơm trưa đầy đủ, tươm tất hơn. Hình ảnh những người lao động nghèo cứ theo anh Tài suốt đoạn đường về nhà và tối đó anh không sao chợp mắt được. Anh quyết định tổ chức một điểm bán cơm từ thiện giá chỉ 2.000 đồng/suất cho bà con. Anh nghĩ, nếu miễn phí hoàn toàn thì bà con lại ngại, ngờ vực, mà người lao động nghèo không có nhiều tiền, vì vậy, số tiền 2.000 đồng là phù hợp nhất.

Đại úy QNCN Trương Văn Tài (ngoài cùng, bên trái) trao cơm cho bà con lao động nghèo.
Đem ý tưởng chia sẻ với các đồng đội trong đơn vị, anh được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Sau hơn một tuần chuẩn bị, cùng với sự đồng hành góp sức của các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, anh em bạn bè và người thân trong gia đình, điểm bán cơm từ thiện giá rẻ 2.000 đồng dành cho bệnh nhân và người nghèo tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc (TP Huế) chính thức đi vào hoạt động mỗi buổi trưa chủ nhật hằng tuần. Trước khi tổ chức bán cơm với giá 2.000 đồng/suất, anh Tài in băng rôn có dòng chữ “Điểm bán cơm giá rẻ 2.000 đồng, dành cho bệnh nhân và người nghèo lúc 10 giờ 30 phút chủ nhật hằng tuần” và treo trước một tuần. Quá trình đi làm, thấy các cô, các bác bán vé số, người lao động nghèo đi ngoài đường là anh lại gần giới thiệu và chỉ dẫn: “Cô (chú) ơi! Chủ nhật tới đây, tại địa điểm này, lúc 10 giờ 30 phút, chúng con có bán cơm giá rẻ, chỉ 2.000 đồng/suất ạ!”...
“Tôi nhớ như in tuần đầu tiên anh em chỉ làm 40 hộp cơm mà bán từ 10 giờ 30 phút đến gần 14 giờ mới xong. Bà con lao động không tin là có suất cơm rẻ thế nên chỉ đi ngang rồi nhìn vào. Một phần chắc nhìn thấy cánh lính trẻ mặc quân phục chỉnh tề nên họ ngại. Nắm được tâm lý đó, tôi và các anh em chạy ra tận nơi giải thích, lúc đó bà con mới vào mua cơm”, Đại úy QNCN Trương Văn Tài nhớ lại.
Sau lần đó, mỗi chủ nhật là một ngày bận rộn nhưng đầy ý nghĩa với anh Tài và các thành viên trẻ. Người nấu, người gói, người phát, ai nấy đều làm bằng cả tấm lòng. Mỗi hộp cơm có đủ cơm trắng, món mặn, món xào, canh và một phần trái cây tráng miệng, có khi là chuối, có khi là dưa hấu. Tại điểm bán cơm còn có sẵn bàn ghế để bà con ngồi ăn.

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện “Suất cơm 2.000 đồng” bán cơm cho người lao động nghèo.
Anh Tài cho biết, từ gần 10 thành viên những ngày đầu, nay anh và đồng đội, bạn bè thân thiết đã thành lập Câu lạc bộ thiện nguyện “Suất cơm 2.000 đồng” với hơn 40 thành viên, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS TP Huế và một số anh em bạn bè, người thân. Giai đoạn đầu, điểm bán cơm từ thiện giá rẻ 2.000 đồng/suất chỉ bán khoảng 40-50 hộp mỗi buổi, sau thời gian đi vào hoạt động, địa điểm này đã trở nên quen thuộc đối với bệnh nhân và bà con nghèo nơi đây. Cho đến nay đã hơn 5 năm, mô hình thiện nguyện của câu lạc bộ trung bình mỗi buổi bán được 110 hộp và thường bán hết chỉ trong vòng 15 phút. Người mua cơm chủ yếu là lao động nghèo, người bán vé số, ve chai, bán hàng rong, đạp xích lô và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 268...
Việc làm của Đại úy QNCN Trương Văn Tài đã khơi dậy tấm lòng thiện nguyện của những người xung quanh. Nhiều mạnh thường quân liên hệ mong âm thầm đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động bán cơm thường xuyên hơn. Trong đó, có một anh thợ mộc cảm thấy hoạt động nhân văn, ý nghĩa nên xin đóng góp hai xe củi để những người lính trẻ nấu cơm phục vụ người lao động. Thời gian tới, Đại úy QNCN Trương Văn Tài và các thành viên câu lạc bộ dự định mở rộng mô hình, tổ chức thêm các hoạt động thiện nguyện như phát cháo cho bệnh nhân, trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà người vô gia cư...