'Trạm thanh xuân' đặc biệt ở THPT Hùng Vương

Ngày 14-6, Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 niên khóa 2024-2025, với chủ đề 'Trạm thanh xuân'.

Video: "Trạm thanh xuân" đặc biệt ở THPT Hùng Vương

 Trước khi tiến lên bục phát biểu, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, nán lại lắng nghe chia sẻ của nữ sinh lớp 12 sau khi các em xem đoạn video nói về công ơn cha mẹ trong phần mở đầu chương trình.

Trước khi tiến lên bục phát biểu, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, nán lại lắng nghe chia sẻ của nữ sinh lớp 12 sau khi các em xem đoạn video nói về công ơn cha mẹ trong phần mở đầu chương trình.

 "Không ai có mặt giữa cuộc đời này mà không mang ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; không in dấu những bài học của thầy cô; không từng được nâng đỡ bởi bàn tay bạn bè. Lễ tri ân và trưởng thành được tổ chức để nghĩ về những điều đã qua, để thêm niềm tin và nỗ lực, cho những ngày sắp tới" - cô Thủy nói. Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cũng gửi những lời trân quý và cám ơn các bậc cha mẹ học sinh. Đối với các thầy cô giáo và các anh chị em nhân viên, cô Thủy bày tỏ sự trân trọng và cám ơn vì sự nỗ lực và cống hiến trong suốt một năm học qua.

"Không ai có mặt giữa cuộc đời này mà không mang ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; không in dấu những bài học của thầy cô; không từng được nâng đỡ bởi bàn tay bạn bè. Lễ tri ân và trưởng thành được tổ chức để nghĩ về những điều đã qua, để thêm niềm tin và nỗ lực, cho những ngày sắp tới" - cô Thủy nói. Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cũng gửi những lời trân quý và cám ơn các bậc cha mẹ học sinh. Đối với các thầy cô giáo và các anh chị em nhân viên, cô Thủy bày tỏ sự trân trọng và cám ơn vì sự nỗ lực và cống hiến trong suốt một năm học qua.

 Ban giám hiệu nhà trường nhận hoa tri ân từ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường nhận hoa tri ân từ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 Buổi lễ tri ân và trưởng thành vỡ òa cảm xúc khi các giáo viên chủ nhiệm khối 12 bước lên sân khấu và cùng nhau hát vang bài hát “Người gieo mầm xanh”.

Buổi lễ tri ân và trưởng thành vỡ òa cảm xúc khi các giáo viên chủ nhiệm khối 12 bước lên sân khấu và cùng nhau hát vang bài hát “Người gieo mầm xanh”.

 Tại buổi lễ, toàn thể học sinh khối 12 đã cùng nhau đứng lên, đặt tay lên ngực và thực hiện nghi thức gửi lời cảm ơn chân thành từ trái tim tới cha mẹ và quý thầy cô.

Tại buổi lễ, toàn thể học sinh khối 12 đã cùng nhau đứng lên, đặt tay lên ngực và thực hiện nghi thức gửi lời cảm ơn chân thành từ trái tim tới cha mẹ và quý thầy cô.

 Bảo My cùng nhóm bạn lớp 12A14 lưu lại những khoảnh khắc cùng nhau.

Bảo My cùng nhóm bạn lớp 12A14 lưu lại những khoảnh khắc cùng nhau.

 Món quà động viên tinh thần từ các em dành cho anh chị khối 12.

Món quà động viên tinh thần từ các em dành cho anh chị khối 12.

 Những giọt nước nước mắt hạnh phúc đã rơi khi nhìn thấy con trong ngày trưởng thành.

Những giọt nước nước mắt hạnh phúc đã rơi khi nhìn thấy con trong ngày trưởng thành.

 Mọi sự vất vả của cha mẹ, thầy cô đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả hôm nay.

Mọi sự vất vả của cha mẹ, thầy cô đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả hôm nay.

 Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu, gắn huy hiệu cho học sinh lớp 12. Chiếc huy hiệu sẽ là một kỷ niệm đẹp nơi “Trạm thanh xuân” THPT Hùng Vương.

Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu, gắn huy hiệu cho học sinh lớp 12. Chiếc huy hiệu sẽ là một kỷ niệm đẹp nơi “Trạm thanh xuân” THPT Hùng Vương.

 Học sinh tặng hoa tri ân thầy cô giáo. Bó hoa thay lời cảm ơn chân thành dành cho thầy cô về hành trình đã qua.

Học sinh tặng hoa tri ân thầy cô giáo. Bó hoa thay lời cảm ơn chân thành dành cho thầy cô về hành trình đã qua.

 Cô trò cùng nhau ghi lại những cảm xúc đẹp ở "Trạm thanh xuân".

Cô trò cùng nhau ghi lại những cảm xúc đẹp ở "Trạm thanh xuân".

 Dương Thị Mỹ Hằng, học sinh lớp 12A16, cảm ơn mẹ trong ngày lễ trưởng thành.

Dương Thị Mỹ Hằng, học sinh lớp 12A16, cảm ơn mẹ trong ngày lễ trưởng thành.

 Tiếp nối 'Trạm thanh xuân' vào buổi sáng, chiều tối cùng ngày, các thầy cô và hơn 1.000 học sinh khối 12 đã cùng nhau tham gia chương trình "Sinh nhật tuổi 18".

Tiếp nối 'Trạm thanh xuân' vào buổi sáng, chiều tối cùng ngày, các thầy cô và hơn 1.000 học sinh khối 12 đã cùng nhau tham gia chương trình "Sinh nhật tuổi 18".

 Hàng loạt hoạt động ý nghĩa như giao lưu âm nhạc, lửa trại, trò chơi tập thể đã thắp lên một bầu không khí sôi động, rộn ràng và chan chứa yêu thương.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa như giao lưu âm nhạc, lửa trại, trò chơi tập thể đã thắp lên một bầu không khí sôi động, rộn ràng và chan chứa yêu thương.

 Một 'Sinh nhật tuổi 18" không khoảng cách, chỉ còn lại những nụ cười, cái nắm tay thân tình và ánh mắt rạng rỡ, đôi khi là những giọt nước mắt biết ơn và hạnh phúc mà học trò dành cho thầy cô và cho chính bản thân mình tại mái trường THPT Hùng Vương.

Một 'Sinh nhật tuổi 18" không khoảng cách, chỉ còn lại những nụ cười, cái nắm tay thân tình và ánh mắt rạng rỡ, đôi khi là những giọt nước mắt biết ơn và hạnh phúc mà học trò dành cho thầy cô và cho chính bản thân mình tại mái trường THPT Hùng Vương.

 Thầy Lê Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, nghẹn ngào chia sẻ những tình cảm, niềm tin, hy vọng mà thầy và tập thể giáo viên nhà trường muốn nhắn gửi đến hơn 1.000 học sinh lớp 12.

Thầy Lê Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, nghẹn ngào chia sẻ những tình cảm, niềm tin, hy vọng mà thầy và tập thể giáo viên nhà trường muốn nhắn gửi đến hơn 1.000 học sinh lớp 12.

 Những lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng đã được các cô cậu học trò tuổi 18 cất lên đầy xúc động. Đó là lời tri ân dành cho cha mẹ, quý thầy cô, những người bạn đã gắn bó trong suốt hành trình ba năm học - "Trạm thanh xuân" dưới mái trường THPT Hùng Vương. Hơn hết là những lời hứa, những lời động viên nhau trước bao ước mơ và hoài bão sắp tới.

Những lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng đã được các cô cậu học trò tuổi 18 cất lên đầy xúc động. Đó là lời tri ân dành cho cha mẹ, quý thầy cô, những người bạn đã gắn bó trong suốt hành trình ba năm học - "Trạm thanh xuân" dưới mái trường THPT Hùng Vương. Hơn hết là những lời hứa, những lời động viên nhau trước bao ước mơ và hoài bão sắp tới.

 “Sinh nhật tuổi 18” thật đặc biệt, đong đầy kỷ niệm và ý nghĩa. Những khoảnh khắc rực rỡ, những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười hạnh phúc tại 'Trạm thanh xuân', tất cả sẽ là hành trang đáng quý và khó quên trong đời học sinh.

“Sinh nhật tuổi 18” thật đặc biệt, đong đầy kỷ niệm và ý nghĩa. Những khoảnh khắc rực rỡ, những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười hạnh phúc tại 'Trạm thanh xuân', tất cả sẽ là hành trang đáng quý và khó quên trong đời học sinh.

HOÀNG GIANG

THUẬN VĂN

HỒNG THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tram-thanh-xuan-dac-biet-o-thpt-hung-vuong-post855278.html