Sức dân ở những ngôi trường vùng biên Lâm Đồng

Năm học mới đã chính thức bắt đầu tại 2 ngôi trường nội trú biên giới Lâm Đồng. Bên cạnh nỗ lực của các đơn vị thi công, người dân khu vực biên giới, đặc biệt là phụ huynh học sinh, đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành 2 công trình đúng tiến độ.

Người dân và phụ huynh học sinh xã Quảng Trực tham gia trồng cây xanh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực

Người dân và phụ huynh học sinh xã Quảng Trực tham gia trồng cây xanh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực

Khi phụ huynh chung tay dựng trường

Sáng 5/9, cùng với nhiều ngôi trường khác của tỉnh Lâm Đồng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) chính thức khai giảng, đón gần 900 học sinh bước vào năm học 2026 - 2027.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, từ nhiều ngày trước, phụ huynh học sinh đã trực tiếp tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho ngôi trường quy mô, hiện đại nhất khu vực biên giới.

Dù trời mưa, sương mù dày đặc, không khí lao động tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực vẫn diễn ra khẩn trương, sôi nổi.

Hơn 200 phụ huynh đã sắp xếp công việc gia đình để có mặt tại công trình. Nhiều người dành 3 - 4 ngày công để hỗ trợ nhà trường. Mỗi người mỗi việc, nhưng tất cả đều chung mục tiêu là sớm đưa trường nội trú vào sử dụng.

Hơn 200 phụ huynh đã sắp xếp công việc gia đình để tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học

Hơn 200 phụ huynh đã sắp xếp công việc gia đình để tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học

Chị Chu Thị Hà cùng hàng chục phụ huynh trong bon Bu Gia tham gia hỗ trợ vệ sinh trường học. Từ cạo bùn đất, trồng cây xanh, lau dọn phòng học…, những công việc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại góp phần quan trọng để từng lớp học, khuôn viên trường được hoàn thiện trước ngày khai giảng.

Trường là để các con học tập nên khi nhà trường cần, chúng tôi đều sẵn sàng góp sức. Cứ khi nào có thời gian là tôi cùng bà con đến trường làm việc. Ai làm được việc gì thì cùng chung tay làm việc đó, chỉ mong trường sớm sạch đẹp để các con yên tâm học tập”.

Chị Chu Thị Hà, bon Bu Gia, xã Quảng Trực

Đáng chú ý, tại xã Quảng Trực, không chỉ phụ huynh học sinh mà cả người dân địa phương không có con em học tại trường cũng tự nguyện đóng góp cây xanh để xây dựng cảnh quan trường học. Mỗi gốc cây thể hiện tình cảm, niềm tin của Nhân dân dành cho thế hệ học sinh vùng biên.

Ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực cho biết, đây không chỉ là công tác chuẩn bị cho năm học mới mà còn thể hiện rõ sức mạnh của thế trận lòng dân nơi biên giới. Mỗi người dân đều chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục góp phần xây dựng vùng biên vững mạnh.

Đồng thuận dựng trường nơi biên giới

Trong quá trình triển khai 2 dự án tại xã Quảng Trực và xã Thuận An, mưa kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công công trình.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của người dân, nhất là phụ huynh học sinh, cả 2 dự án đã hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm các điều kiện phục vụ việc dạy học, ăn, ở và sinh hoạt của học sinh.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An (xã Thuận An), phụ huynh tham gia nhiều phần việc, từ vệ sinh, trồng cây xanh đến sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học.

Phụ huynh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh lớp học

Phụ huynh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh lớp học

Ông Nguyễn Kiến Huyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự góp sức của người dân là điều khiến thầy và trò xúc động trong những ngày đầu đón học sinh về trường mới.

“Khi nhà trường ngỏ lời, tất cả phụ huynh của các em đều nhiệt tình tham gia hỗ trợ. Có nhiều phụ huynh không chỉ đến dọn dẹp mà còn mang tặng nhà trường cây xanh, hoa và cùng thầy cô chăm sóc, tạo cảnh quan cho trường”, ông Huyên nói

Mỗi người góp một chút, người góp công, người góp của, nhưng đều xuất phát từ mong muốn chung là làm cho ngôi trường của con em mình ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Kiến Huyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Các trường nội trú khu vực biên giới Lâm Đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ổn định dân cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, củng cố niềm tin và sự gắn bó của người dân với vùng đất biên cương.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, những mái trường này cũng góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phụ huynh mang cây xanh, hoa từ nhà tới tặng trường học

Phụ huynh mang cây xanh, hoa từ nhà tới tặng trường học

Tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xây dựng 3 trường nội trú tại xã Thuận Hạnh, Tuy Đức và Đắk Wil. Quá trình triển khai, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự đồng thuận, hỗ trợ của người dân, phụ huynh học sinh tiếp tục là nguồn lực quan trọng, góp phần đưa các công trình về đích đúng tiến độ.

Thực tế cho thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, thấy rõ lợi ích của công trình, sức dân sẽ trở thành nguồn lực rất lớn.

Đó không chỉ là những ngày công lao động, những cây xanh được mang tới tặng trường mà còn là sự chia sẻ, đồng hành và trách nhiệm của người dân với một công trình có ý nghĩa lâu dài đối với vùng biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương sự hỗ trợ của người dân, phụ huynh học sinh, góp phần hoàn thiện 2 ngôi trường vùng biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương sự hỗ trợ của người dân, phụ huynh học sinh, góp phần hoàn thiện 2 ngôi trường vùng biên

Ghi nhận và biểu dương sự hỗ trợ của người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, sự chung tay của mọi người sẽ góp phần tạo nên những mái trường khang trang, hiện đại, gần gũi, gắn bó với cộng đồng.

Mỗi ngày công của người dân, mỗi gốc cây được trồng, mỗi lớp học được chăm chút đều góp phần chuẩn bị một môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên. Tôi tin rằng, từ những ngôi trường này, tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin vào tương lai vùng đất biên cương sẽ tiếp tục được vun đắp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Dương Phong

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/suc-dan-o-nhung-ngoi-truong-vung-bien-lam-dong-463588.html